Serie A, kết quả tối 22-4

Inter đoạt Scudetto trên sân khách

Inter đoạt Scudetto trên sân khách ảnh 1
Julio Cruz vui mừng sau khi Inter đăng quang.

Sau thất bại cay đắng vào giữa tuần trước AS Roma, theo những dự đoán, Inter cần 2 vòng đấu nữa sẽ vô địch Serie A. Tuy nhiên, bóng đá vẫn thường xuyên xảy ra bất ngờ và tối 22-4, các tifosi lại được chứng kiến kịch bản ngoài dự kiến như vậy khi Roma bất ngờ sẩy chân tại Atalanta, tạo điều kiện cho Inter đăng quang ngay tại Siena.

Không có Adriano (bị treo giò), HLV Mancini bố trí siêu dự bị Julio Cruz đá cặp với Ibrahimovic trên hàng tấn công và Solari được vào sân từ đầu đá bên cánh trái. Trong hơn 20 phút đầu, Inter gây sức ép liên tục bằng đủ cách tấn công nhưng không thể nào xuyên thủng được hàng phòng ngự dày đặc của chủ nhà. Tuy tập trung bảo vệ mành lưới, thỉnh thoảng Siena vẫn có những đường chuyền vào khu vực 16m50, gây không ít khó khăn cho Inter.

Nỗ lực tấn công của Inter cũng đạt được kết quả khi ở phút 18, từ pha bóng lộn xộn trước cầu môn Siena sau quả đá phạt góc của Stankovic, trung vệ Materazzi nhanh chân đệm bóng bằng chân trái, mở tỷ số. Chỉ 2 phút sau, từ quả tạt bên cánh trái của Galloppa, Rinaudo khôn khéo đánh đầu vào giữa cho hậu vệ Negro lao tới đánh đầu nối vào góc cao, quân bình 1-1. Bàn gỡ này giúp trận đấu sôi động hẳn với Inter muốn nhanh chóng dẫn điểm, nhưng các pha vây hãm cầu môn của đội khách không đem lại kết quả, trong đó thủ môn Manniger đã hai lần xuất sắc đẩy quả đánh đầu rất căng của Ibrahimovic.

Ở đầu hiệp 2, Siena chủ động tấn công và nếu không nhờ thủ môn Julio Cesar kịp duỗi chân đẩy quả đánh gót bất ngờ từ khoảng 3m của Negro, lưới của Inter khó nguyên vẹn và kết quả hẳn sẽõ theo chiều hướng khác. Sau pha hút chết này, Inter nhanh chóng lấy lại thế trận và tích cực công phá đối thủ bằng những pha xuống bóng từ hai cánh. Phút 61, từ pha tấn công nhanh bên cánh phải của Inter, thủ môn Manniger buộc phải phạm lỗi với Cruz và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền.

Từ chấm 11m, Materazzi phải thực hiện hai lần mới đem lại bàn thắng nâng tỷ số 2-1. Siena cũng nhanh chóng đáp trả và ở phút 73, nếu không nhờ Maicon kịp lao người cản cú sút từ khoảng 6m của Galloppa, chủ nhà đã có bàn gỡ hòa. 2-1 cũng là kết quả chung cuộc. Cùng lúc đó, nhờ bàn thắng của Doni (37’) và Zampagna (44’), Atalanta thắng AS Roma 2-1 (bàn gỡ của Roma do công của Perrotta) và như vậy, sau vòng 33, Inter hơn Roma 16 điểm và chiếc Cúp vô địch Serie A đã thuộc về Nerazzurri (biệt danh của Inter).

Sau khi đoạt scudetto lần thứ 15, HLV Mancini xúc động: “Cảm xúc chiến thắng thật tuyệt vời. Inter đã có được danh hiệu vô địch vĩ đại bởi không dễ gì về đích sớm 5 vòng với cách biệt 16 điểm”. Chủ tịch Inter Moratti nói thêm: “Sau cùng, Inter cũng đã giành được scudetto. Dĩ nhiên, chúng tôi rất vui và trong giờ phút hạnh phúc này, người đầu tiên tôi nghĩ đến là cố Chủ tịch Giacinto Faccheti”.

Cùng lúc đó, trên sân nhà, Lazio đã thua Fiorentina (bàn thắng duy nhất do công của Mutu) và dù vẫn xếp thứ 3, nhưng đội bóng thành Rome chỉ hơn AC Milan 1 điểm. Nhờ 3 điểm vừa giành được, cơ hội giành suất dự Cúp UEFA mùa tới của Fiorentina tăng hẳn khi họ chỉ còn kém đội xếp hạng 5 Empoli 3 điểm và kém Palermo 2 điểm.

Ngọc Quân

Tin cùng chuyên mục