Sau trận hòa Barca 1-1 trên sân Nou Camp và bị loại khỏi Champions League, các cầu thủ Chelsea gấp rút rời phòng thay quần áo, nhưng họ thực sự thán phục lối chơi của đối phương và chấp nhận thất bại.

Ronaldinho (trái, Barca) trước sự đeo bám của Claude Makelele (Chelsea).
Trung vệ John Terry thừa nhận rằng Barca chơi hơn hẳn Chelsea và không biết dùng từ ngữ thích hợp nào để diễn tả khi được hỏi về lối chơi ngẫu hứng và bàn thắng của Ronaldinho.
Anh nói: “Chúng tôi có đến 3 người để ngăn cản anh ta, nhưng không thể được. Điều tôi muốn nhấn mạnh là không phải một người mà có đến 3 người cũng không thể ngăn cản Ronaldinho. Ngay cả tôi không thể đốn ngã anh ta! Sau bàn thua, chúng tôi không thể làm gì được và xem như chấp nhận thất bại”.
Tiền vệ Frank Lampard lại cho rằng Barca thành công là nhờ lối chơi và thành tích của cả tập thể, chứ không riêng gì Ronaldinho. Anh cho biết: “Tôi thán phục Barca vì đẳng cấp của họ và hai bàn thắng mà họ ghi vào lưới của chúng tôi ở trận lượt đi trên sân Stamford Bridge”.
Song, Lampard cũng lấy làm tiếc khi cho rằng trong cuộc đấu loại trực tiếp như thế này “những tình tiết rất nhỏ lại ảnh hưởng rất lớn đến trận đấu, chẳng hạn như việc Del Horno bị đuổi ở trận lượt đi. Sự khác biệt hiện diện trong các tình tiết chứ không phải vì Barca có Ronaldinho mà Chelsea thì lại không. Chìa khóa quyết định cho vòng đấu loại trực tiếp này là ở trận lượt đi bởi trong phần lớn trận đấu, chúng tôi chỉ có 10 cầu thủ chống lại 11 cầu thủ”.
Về phần mình, Arjen Robben chỉ nhận định về sự điều chỉnh chiến thuật của Chelsea. Anh nói: “Những thay đổi chiến thuật giúp chúng tôi chơi tốt hơn, nhưng chúng tôi ghi bàn quá trễ và không có thời gian lội ngược dòng để thắng chung cuộc”.
Juventus - Werder Bremen 2-1 (lượt đi 2-3)
Món quà của thủ thành Werder Bremen

Micoud xỉa bóng qua tay thủ thành Gianluigi Buffon, mở tỷ số cho Werder Bremen.
Juventus đã có bàn thắng ở phút 88 để giành chiến thắng chung cuộc, nhưng oan nghiệt thay cho Werder Bremen khi người tặng không cho đội chủ nhà bàn thắng quyết định suất vào tứ kết lại là thủ thành Tim Wiese, cũng là người chơi hay nhất trong đội hình.
Trên đài truyền hình Đức Premiere, HLV Thomas Schaaf tỏ ra hối tiếc với bàn thua lãng xẹt từ sai lầm khủng khiếp của Tim Wiese: “Chúng tôi xứng đáng được đi tiếp bởi chúng tôi đã chơi tuyệt vời trong cả hai lượt trận. Khi kết quả bốc thăm được công bố, mọi người nghĩ là Juventus sẽ vượt qua chúng tôi dễ dàng nhưng thực tế không phải vậy. Thật buồn khi chúng tôi để trận đấu vuột khỏi tay mình bởi một lỗi lầm như vậy. Chúng tôi không đáng để thua trận”.
Trái với dự báo của giới chuyên môn, Juventus đã không lấn lướt được đội bóng Đức dù đã tung đội hình mạnh nhất, có đủ cả cặp tiền đạo lừng danh Trezeguet và Ibrahimovic, lẫn tiền vệ dẫn dắt Pavel Nedved và cặp hung thần trung tuyến Emerson – Vieira.
Bất ngờ đã diễn ra từ rất sớm khi Werder Bremen xuyên thủng hàng phòng thủ chắc chắn của chủ nhà bằng pha phối hợp đẹp như mơ giữa Johan Micoud và Christian Schulz để cuối cùng tiền vệ người Pháp Micoud phá bẫy việt vị, dễ dàng xỉa bóng qua tay thủ thành Gianluigi Buffon phút 13. Juventus vẫn tỏ ra điềm tĩnh, kiên trì tấn công, nhưng những cơ hội của họ cứ trôi dần theo thời gian sau những pha cứu bóng xuất thần của Wiese.
Sau nhiều nỗ lực bất thành, HLV Capello thay đổi chiến thuật phút 57, tung Mutu và Del Piero vào thay Camoranesi và Ibrahimovic. Và họ đã tìm thấy bàn thắng gỡ hòa phút 65 sau pha phối hợp đẹp của bộ ba tấn công để Trezeguet sửa bóng chéo góc hạ Tim Wiese.
Juventus vẫn cần thêm 1 bàn nữa để cân bằng tỷ số chung cuộc hai lượt và giành quyền vào vòng sau nhờ lợi thế bàn thắng sân khách. Nhưng điều mà 40.000 khán giả trên sân Del Alpi (kể cả 12.000 vé miễn phí cho những công nhân góp sức trong Olympic mùa đông Turin vừa qua) chờ đợi đã không đến cho đến tận phút 88, khi thủ thành người Đức tự tay dâng hiến bàn thắng cho Emerson. Đó chỉ là một pha câu bóng vào khu cấm địa và Tim Wiese đã lao ra bắt gọn, nhưng thoáng thấy Del Piero “nhá” chân, anh sợ trúng phải mình nên quăng người qua phải và… để vuột bóng khỏi tay. Trên đã chạy về phần sân nhà, Emerson bất ngờ nhận được món quà từ trên trời rơi xuống và kết thúc bóng nhẹ nhàng vào lưới!
HLV Thomas Schaaf nói: “Tim đã bắt được bóng nhưng rồi chẳng hiểu sao lại để vuột ra để bất ngờ quả bóng đi vào khung thành. Sự trừng phạt dành cho chúng tôi thật là cay đắng, nhưng đấy là cuộc đời. Wiese trước đấy đã cống hiến một trận tuyệt vời, cậu ấy hóa giải những tình huống khó khăn nhất”.
Wiese thì nói như kẻ quẫn trí: “Tôi còn có thể nói gì đây? Quả là một chuyện điên rồ. Tôi sẽ phải cố để ngủ được với nỗi ám ảnh này và cố làm tốt công việc của mình”. Tuy nhiên, HLV Schaaf cũng khẳng định là cả đội bóng đánh giá cao đóng góp của Wiese cho trận đấu và không trách cứ sai lầm nghiêm trọng đó.
HLV Fabio Capello bình luận về sai lầm của thủ thành đối phương: “Cậu ấy chơi theo phong cách của Oliver Kahn khi quăng người ra xung quanh, có vẻ như đấy là khuynh hướng bắt bóng của người Đức. Và trong lối chơi đó, mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhưng trong vai trò HLV, tôi thường cảm thấy bực bội trước những sai phạm về chuyến thuật hơn là những sơ suất do lóng ngóng và vụng về”.
Villarreal – Rangers 1-1 (lượt đi 2-2)
Rangers tiếc nuối !

Thủ môn Viera (phải, Villarreal) ngăn cản cú sút của Namouchi (Rangers).
Ở lượt đi, Villarreal tạo được lợi thế đáng kể bằng trận hòa 2-2, có lẽ đó là lý do ở lượt về trên sân nhà Madrigal, họ vào cuộc với tâm trạng chờ phản công hơn là tạo thế trận tấn công như mong đợi. Đội khách Rangers không
bỏ lỡ cơ hội nhanh chóng gây sức ép và ở phút thứ 7, thủ môn Viera (Villarreal) xuất sắc đẩy được cú sút căng như kẻ chỉ từ 12m của Thomas Buffel. Nhưng chỉ 5 phút sau, trước sức ép của Barry Ferguson, Viera lúng túng phá bóng vào vị trí của Lovenkrands và ngôi sao của Rangers không bỏ lỡ cơ hội sút vào lưới trống: 1-0. Đây là bàn thứ 4 của Lovenkrands ở Champions League.
Có được bàn thắng, đội khách chơi tự tin hơn và hàng phòng ngự của họ ngăn chặn hiệu quả các đợt tấn công của đối phương. Mãi đến cuối hiệp 1, Forlan mới tiếp cận được cầu môn Rangers nhưng thủ môn Ronald Waterreus kịp lao ra cản phá.
Thất vọng với lối chơi thiếu khởi sắc của đội, ngay ở đầu hiệp 2, HLV Pellegrini (Villarreal) thay Jose Mari và Venta bằng Hector Font và Franco, nhờ vậy, các đợt tấn công của chủ nhà tỏ ra bài bản hơn. Phút 49, từ quả tạt sệt bên cánh phải của Forlan, Franco đón hụt bóng nhưng Arruabarrena kịp có mặt sút cận thành quân bình 1-1. Phút 68, Villarreal có cơ hội tốt mở rộng cách biệt nhưng quả đánh đầu của Franco bay thẳng vào tay Waterreus.
Sau tình huống nguy hiểm này, Rangers liên tục tạo sức ép lên phần sân và ở phút 75, nếu Boyd bình tỉnh xử lý pha bóng cách khung thành Villarreal vài mét, hẳn Rangers đã giành vé vào tứ kết (bị loại do ghi được bàn thắng trên sân khách ít hơn).
Sau trận đấu, HLV Alex McLeish (Rangers) tiếc rẻ: “Tôi không biết phải nói gì bởi hôm nay các cầu thủ Rangers đã nỗ lực hết mình. Ở cuối hiệp 2, lẽ ra chúng tôi đã phá vỡ đối thủ lần nữa. Dù sao, tôi rất tự hào màn trình diễn của các cầu thủ Rangers, nhất là đội suýt tạo được kết quả lịch sử”. HLV Manuel Pellegrini (Villarreal) thừa nhận: “Rangers đã gây nhiều khó khăn cho chúng tôi trong hiệp 1 nhưng ở hiệp 2, đội đã phản ứng tích cực và điều quan trọng nhất là có mặt ở tứ kết. Đây là thành tựu rất quan trọng cho CLB và thành phố nhỏ Villarreal”.
NHÓM PVTT