Thua 2-3 trên sân Đức, Juventus chỉ cần thắng Werder Bremen 1-0 ở lượt về là đoạt vé vào tứ kết, nhưng khả năng làm điều đó tùy thuộc rất nhiều vào sự hồi phục của cặp tiền đạo chủ lực David Trezeguet và Zlatan Ibrahimovic, những người mà HLV Capello vẫn chưa biết có thể góp mặt trong trận đấu hay không…

David Trezeguet (Juventus) sút bóng trước sự truy cản của hậu vệ Frank Baumann (Bremen, trái)
Hãng thông tấn Reuters ví von là HLV Fabio Capello đang lo lắng đến… “toát mồ hôi” về phong độ của cặp tiền đạo Trezeguet và Ibrahimovic trước trận đối đầu Bremen. Dường như số phận đang quay lưng lại với nhà cầm quân bậc thầy này khi những điều tưởng chừng nắm chắc trong tay cứ vuột dần, vuột dần một cách khó tin.
Ai cũng nghĩ là Juve sẽ thắng dễ sau 2 lượt nhưng bây giờ họ hoàn toàn có thể bị loại nếu hòa ở Turin. Ngay trận lượt đi, khi dẫn trước 2-1 cho đến tận phút 87, họ vẫn để thua ngược một cách kỳ lạ sau quả đánh đầu cận thành của Johan Micoud ở phút thứ 3 của giờ cộng thêm.
Bây giờ, mục tiêu ghi chiến thắng tối thiểu (1-0) trên sân nhà – vốn là trò chơi rất đơn giản của Juve mùa này - bỗng trở nên khó khăn khi đạo quân của Capello đánh mất hỏa lực của mình. Đến nước này, giới chuyên môn tự hỏi, Capello vốn cẩn thận và chu đáo trong mọi việc, tại sao lại để rơi vào hoàn cảnh khó khăn một cách không đáng như vậy?
Với lợi thế ghi được 2 bàn trên sân khách, Juve không cần phải thắng với tỷ số cách biệt nhưng để nắm chắc vận số của mình bằng một chiến thắng, Capello rõ ràng cần bộ đôi Ibrahimovic và Trezeguet xung trận. Họ là những quân bài cực kỳ quan trọng trong thành công của đội, một người có năng lực làm rối loạn hàng thủ đối phương, một người có đôi chân sát thủ để chuyển đổi những cơ hội nhỏ nhoi thành bàn thắng.
Nhưng trong cuộc phỏng vấn của tờ La Gazzetta dello Sport hôm chủ nhật, Capello cho thấy tâm trạng hoang mang: “Tôi thực sự không biết họ sẽ hồi phục như thế nào và liệu có kịp đạt phong độ cho trận gặp Bremen. Chúng tôi cần xem họ tập luyện trước khi đưa ra quyết định, bởi vì những trận đấu như thế này, tình trạng thể lực và phong độ của mỗi cầu thủ đóng vai trò rất quan trọng”.
Nếu cả hai không hồi phục kịp, tuyến tấn công sẽ do Alessandro Del Piero và Marcelo Zalayeta đảm nhiệm cho dù bộ đôi này thiếu sự sắc bén và chơi kém ăn ý trong trận thắng Sampdoria 1-0 vừa qua. Cho dù chiếc Scudetto thứ 29 đang đến với họ thật gần thì nó cũng không đủ giúp Capello khuây khỏa nếu Juve bị loại khỏi Champions League.
Capello lặp đi lặp lại mục tiêu số 1 của ông mùa này là dẫn dắt Juve giành chiếc cúp châu Âu đầu tiên kể từ năm 1996, nhưng nhiệm vụ đó đang bị đe dọa bởi những sự trùng lặp với quá khứ: Mùa qua, Juve cũng khởi đầu vòng tứ kết với triển vọng lớn lao trước Liverpool, họ chỉ thua 1-2 trên sân khách nhưng trận hòa 0-0 ở Turin đã hủy hoại tất cả. 10 năm qua, Juve luôn thành đạt mỗi khi họ sắm vai kẻ yếu và thường thất bại trong vai kẻ bề trên, liệu lần này lịch sử có lặp lại?
Werder Bremen hiện nay không phải là Bremen của thời Otto Rehhagel. Họ không phải là một kẻ chuyên phòng thủ, mà thành công dựa trên lối chơi tấn công liều lĩnh. Tuần qua họ chuẩn bị cho trận gặp Juve bằng một kết quả hòa 1-1 đầy thất vọng trước Bayer Leverkusen. HLV Thomas Schaaf nhận định lối chơi của đội trong trận đấu là “là một phương án mới hoàn toàn. Đấy là một câu chuyện hoàn toàn khác. Chúng tôi không kèm người toàn bộ trong trận Leverkusen, nên xem như chúng tôi không hoàn toàn thất bại”.
Werder dẫn trước nhờ quả phạt đền phút thứ ba nhưng Leverkusen đã gỡ hòa trước giờ giải lao. Đó là trận đầu tiên kể từ đầu mùa, Bremen không giành được chiến thắng trước khi bước vào trận đấu Champions League. Werder sẽ có lại hai cầu thủ vắng mặt hôm thứ bảy là thủ quân Frank Baumann và hậu vệ người Brazil Naldo – những quân bài chủ chốt trên trận địa phòng thủ ở Turin
Giám đốc Klaus Alloffs khẳng định: “Chúng tôi biết rất rõ điều mình phải làm ở trận này. Juventus hiển nhiên là ứng viên sáng giá”. Có vẻ như ban huấn luyện Bremen chuẩn bị chơi phóng thủ và áp sát để tìm kiếm một kết quả hòa, nhưng tiền đạo Miroslav Klose lại đưa ra tuyên bố đầy đe dọa: “Chúng tôi cần phải chơi thật tốt, chí ít là tốt như trận lượt đi nếu không nói là phải tốt hơn. Nhưng tôi cam đoan là chúng tôi có thể ghi ít nhất một bàn ở Turin”.
Trở lại với chuyện chấn thương của Juve. Đúng là Trezeguet và Ibrahimovic đều khập khiễng từ tuần trước, nhưng Juve không thông báo một ca chấn thương nghiêm trọng nào. Mà với những pha bầm dập hay căng cơ thì một tuần dưỡng thương là quá đủ. Đó là lý do chúng ta có thể tin rằng chuyện chấn thương chỉ là “đòn gió” của tay lão làng như Capello…
Dự đoán: Juve thắng 2-1.
Villarreal – Rangers
Những con số biết nói

Kyrgiakos (trái, Rangers) truy cản Forlan (phải, Villarreal). Liệu lần này, anh cùng đồng đội cản được chân sút hàng đầu của Villarreal?
Với kết quả hòa 2-2 tại Glasgow, Villarreal đã tạo lợi thế đáng kể ở trận lượt về trên sân nhà Madrigal và nhiều người ở đây bắt đầu nghĩ đến lặp lại kịch bản của hai năm trước. Khi đó Villarreal thủ hòa người láng giềng của Rangers, Celtic, 1-1 ở lượt đi tứ kết Cúp UEFA và thắng khá dễ dàng 2-0 ở lượt về.
Không chỉ vậy, những con số thống kê cũng đều nghiêng về Villarreal bất kể so với Rangers, số lần tham dự các cuộc tranh tài ở châu Aâu của họ không thể sánh bằng. Chẳng hạn, ở Champions League mùa này, Villarreal bất bại và trong 16 lần thi đấu ở châu Aâu (gồm cả Cúp UEFA) tại Madrigal, Villarreal giữ sạch mành lưới đến 13 lần và tổng cộng chỉ lọt lưới 4 lần.
Ngay cả Benfica hay Manchester United cũng ngán ngẩm trước bức tường phòng ngự chắc chắn của Villarreal. Trái với phong độ sân nhà ấn tượng của đối thủ, Rangers có thành tích khiêm tốn trên sân khách: chỉ thắng 3 trong 21 trận ở Champions League và chưa bao giờ giành chiến thắng trên đất Tây Ban Nha.
Còn xét về thực lực như báo chí Scotland nhận xét, ở lượt đi, Rangers may mắn tránh được thất bại. Trong chuyến hành quân đến Villarreal, HLV McLeish không có chân sút hàng đầu Dado Prso (bị treo giò) cũng như không có hậu vệ Ian Murray, tiền vệ Chris Burke. Với thế phải tấn công, việc mất Prso là thiệt thòi quá lớn bởi Peter Lovenkrands chơi khá tốt nhưng Kris Boyd còn non kinh nghiệm quốc tế.
Mặt khác, như cựu tuyển thủ Scotland Steve Archibald, người từng thi đấu cho Barcelona, nhận xét, Villarreal sẽ chơi tấn công chứ không ngồi chờ phản công như nhiều đội vẫn làm khi có được lợi thế ở lượt đi: “Xét về khía cạnh kỹ thuật, kết quả 2-2 ở Rangers đủ cho Villarreal đi tiếp nhưng họ sẽ không áp dụng chiến thuật an toàn cho cuộc chiến này.
Phòng ngự không hợp với Villarreal, nhất là khi họ có một cầu thủ tổ chức tấn công giỏi như Riquelme. Anh ấy chỉ muốn lao lên và đừng quên lối chơi của Villarreal phụ thuộc nhiều vào Riquelme. Hơn nữa, đá trên sân nhà các CĐV của họ không muốn như vậy”.
Còn trợ lý HLV Rangers Andy Watson, người xem trận Villarreal thắng Alaves (3-2) ở La Liga cuối tuần qua, nhận xét Rangers có cơ hội nếu tận dụng hiệu quả những đợt phản công như Alaves đã làm.
Tuy nhiên, trước hết, hàng phòng ngự của Rangers làm thế nào hóa giải được ngòi nổ Riquelme, vốn gây quá nhiều khó khăn cho họ ở lượt đi, một hàng tiền vệ có những chiến binh kinh nghiệm như Tacchinardi, Marcos Senna cùng hai mũi nhọn nguy hiểm: Forlan chớp cơ hội tốt và Franco rất giỏi không chiến. Ông Andy Watson có vẻ né tránh vấn đề này mà thay vào đó trông chờ vào sự ủng hộ của 12.000 ủng hộ viên đến từ Glasgow để tạo điều kỳ diệu...
Dự đoán: Villarreal thắng 2-0.
NHÓM PVTT