- Từ nay bà chịu khó để cái “đôi môi thật” nghen, xấu hơn là chết!
- Ông muốn nói cái vụ sudan chớ gì?
- Báo đăng rần trời rồi còn hỏi.
- Ông hổng tâm lý. Với chị em, “thà một phút huy hoàng... rồi chợt tắt” chớ gì. Thiệt hết ý kiến với bà!
- “Hổng có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp”.
- Ờ, nghĩ cũng tội cho chị em, muốn làm đẹp cũng… hổng yên!
- Biết “chết” sao vẫn lao vô?
- Chị em nghèo, ít chữ, ít tiền, nhắm mắt làm liều, nghĩ rằng ngoài da chắc hổng đến nỗi.
- Hèn chi. Nghe có đợt kiểm tra, nhiều sạp mỹ phẩm ở các chợ nhỏ rần rần đóng cửa, tạm bán… chui cho chị em. Vậy là chết từ từ.
- Nghe báo động hoài riết…quen tai rồi ông ơi.
- Trời đất, cái bà này!
- Đâu chỉ mỹ phẩm “sudan”, ngay cả thực phẩm cũng đầy… hóa chất độc hại. Dân kêu cứu hoài mà hình như có quan nào nghe đâu!
HAI THỊ NGHÈ