
Vừa thấy chồng đi làm về, cô vợ bô bô khoe:
- Anh ơi, thằng cu nhà mình chắc chắn sau này sẽ trở thành nhà quảng cáo giỏi.
- Dựa vào đâu mà em đoán vậy?
- Vì em xem nó vẽ con gà thì to như con đại bàng, còn con chó thì lớn như con trâu.
- Riêng chuyện ấy...
Vợ hỏi chồng:
- Anh có yêu em không?
- Rất nhiều. Vì em anh sẽ đi tới tận cùng thế giới rồi quay trở về.
- Thế anh đi đổ rác hộ em nhé?
- Không, riêng chuyện ấy thì không bao giờ.
ANH QUỐC (st)
- Đe
Vợ hỏi chồng:
- Anh cắt bài gì trong tờ báo buổi chiều đấy?
- Bài kể về một anh chàng được tòa cho ly dị vì vợ liên tục lục túi anh ta.
Chị vợ hỏi tiếp, giọng dịu xuống:
- Vậy anh định dùng mẩu báo ấy làm gì?
- Anh bỏ vào túi.
- Chỉ vì
Trong rạp hát, một ông già bò theo hàng ghế, quơ tay tìm vật gì. Ông bò lên, bò xuống mấy lượt khiến một bà bực mình hỏi:
- Ông tìm gì thế?
- Miếng kẹo cao su.
- Chỉ có miếng kẹo mà ông làm rộn phân nửa rạp hát thế này à?
- Không phải chỉ có miếng kẹo mà nguyên hàm răng giả của tôi dính cả trong ấy!
HUẾ HƯƠNG (st)