Khi con trượt đại học

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học - cao đẳng, nhiều sĩ tử trúng tuyển, nô nức chuẩn bị bước chân vào giảng đường đại học nhưng cũng có rất nhiều sĩ tử buồn vì thi trượt. Bằng tình cảm ân cần và sự quan tâm đầy trách nhiệm đối với các bạn trẻ trượt đại học, bạn đọc Báo SGGP đã nêu ý kiến với các phụ huynh: Hãy là điểm tựa tinh thần và nên tư vấn cho con mình chọn con đường vào đời phù hợp.

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học - cao đẳng, nhiều sĩ tử trúng tuyển, nô nức chuẩn bị bước chân vào giảng đường đại học nhưng cũng có rất nhiều sĩ tử buồn vì thi trượt. Bằng tình cảm ân cần và sự quan tâm đầy trách nhiệm đối với các bạn trẻ trượt đại học, bạn đọc Báo SGGP đã nêu ý kiến với các phụ huynh: Hãy là điểm tựa tinh thần và nên tư vấn cho con mình chọn con đường vào đời phù hợp.

Đừng để con tổn thương tâm lý

Dẫu biết đại học không phải con đường duy nhất để lập nghiệp và cũng không phải tiêu chuẩn để đánh giá mức độ thành công của mỗi người, nhưng việc thi trượt đại học luôn đem lại những cảm giác dằn vặt, thất vọng, hoang mang cho nhiều bạn trẻ. Với quan niệm đậu đại học mới có thể thành đạt, nhiều phụ huynh đã rất sốc khi con thi trượt đại học. Thay vì an ủi, động viên con, họ đã mắng mỏ, trách cứ con thậm tệ, vì “thua thầy một vạn không bằng thua bạn một ly”.
 
Khi con thi trượt đại học, các phụ huynh không nên “đao to búa lớn”, gây áp lực vì sẽ làm cho con càng buồn, tổn thương đến tâm lý, thậm chí có thể dẫn đến những hành động tiêu cực đáng tiếc.

Điều phụ huynh nên làm trong tình cảnh này là hãy trở thành người bạn của con, lắng nghe tâm sự, gần gũi con để chia sẻ, đồng cảm, động viên, giúp đỡ con vượt qua thất bại. Cho con một không gian thư giãn, giữ không khí gia đình đầm ấm, từng bước cùng con lập kế hoạch cho tương lai, có thể sẵn sàng cho một kỳ thi sắp tới, cũng có thể định hướng cho con một nghề phù hợp.

Đặc biệt, không nên tỏ thái độ khinh rẻ, mắng nhiếc, so sánh con với các bạn bè đậu đại học. Cha mẹ nên là điểm tựa tinh thần vững chắc cho con, hãy xem chuyện thi trượt đại học là hết sức bình thường và coi đó là lần thử nghiệm chưa thành công.

Hãy ân cần động viên khi con chẳng may trượt đại học, để con thoát khỏi nỗi buồn, thất vọng, coi đó chỉ là thất bại tạm thời. Hãy giúp con giữ niềm tin rằng khi một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Có nhiều con đường cho tương lai phía trước đang chờ đón. Nếu có sức học khá, có ước mơ cháy bỏng vào đại học và có điều kiện kinh tế gia đình khá thì hãy nuôi dưỡng ước mơ “dùi mài kinh sử” để năm sau thi tiếp.

Còn nếu sức học chỉ ở mức trung bình, tốt nhất hãy nghĩ đến việc thi vào các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, hay theo học ở một trường nghề nào đó. Mỗi một hướng đi, một lựa chọn cho tương lai đều có những thuận lợi và những khó khăn riêng, điều quan trọng là cần phải đủ niềm tin, ý chí và bản lĩnh trước cuộc sống để thực hiện ước mơ của mình.

Hãy cùng con mình nhận rõ đại học không phải là con đường duy nhất để ta đi đến thành công trong cuộc sống, điều quan trọng là ta đã, đang và sẽ làm bằng cách nào, phương tiện nào, làm được gì cho sự phát triển của bản thân, gia đình và xã hội.

NGUYỄN VĂN THANH (Cẩm Phúc, Cẩm Giàng, Hải Dương)


Tư vấn cho con vào đời

Tôi là một nhà giáo nên vẫn rất kỳ vọng con trai mình học thật tốt và phải có trình độ đại học. Khi con tôi học xong THPT, tôi định hướng và ép con phải thi vào ngành tài chính - ngân hàng, vì đây là một ngành nghề thời thượng. Thế nhưng tôi lại bất chấp việc con tôi không quan tâm và không thích theo ngành nghề này, do vậy dù đậu vào đại học nhưng con tôi bị nợ nhiều môn, số điểm các môn học rất tệ.

Trong khi tôi rất bức bối thì con tôi lại bày tỏ ý muốn nghỉ học để làm thợ hàn như nghề của một người bạn: “Mặc dù con đã cố gắng hết mình nhưng cũng không theo kịp vì ngành này con không thích. Con nghĩ làm thợ hàn cũng hay, nước ta đang phát triển để thành nước công nghiệp nhưng không ai chịu làm thợ thì làm sao phát triển!”.

Câu nói của con khiến tôi quá sốc nhưng cũng phải đồng ý cho đi học nghề theo ý thích. Thực tế con tôi đã rất đam mê theo nghề hàn và hiện mức thu nhập có thể tự trang trải cuộc sống và hứa hẹn sẽ sống ổn định khi tay nghề đã thật giỏi.

Qua chuyện của con, tôi nhận ra vào đại học không phải con đường duy nhất để vào đời, và khi thi rớt đại học các bạn trẻ vẫn có nhiều cơ hội học nghề để có thể đi làm với thu nhập khá. Gần đây, những người thợ giỏi tay nghề có thể đi xuất khẩu lao động với mức thu nhập cao và qua đó có cơ hội nâng cao tay nghề.
 
Nay tôi hiểu sâu sắc rằng cách tốt nhất là hãy giúp con mình nếu không đậu đại học thì kịp thời tư vấn con chờ thi lại hoặc theo đuổi ngành nghề, công việc theo đúng sở trường, sở thích. Đó chính là cách để con mình phát triển đúng hướng, phát huy đúng tố chất và năng lực, và như vậy mới có thể đạt đến mục tiêu “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”.

LÊ HOÀNG VIỆT (Quận 1, TPHCM)

Tin cùng chuyên mục