Khi ngài Ferguson không chấp nhận “buông súng”

NGỌC QUANG (tổng hợp)
Khi ngài Ferguson không chấp nhận “buông súng” ảnh 1

Wayne Rooney (phải) tranh bóng với Wright-Phillipes  trong trận derby thành Manchester.

Dẫu biết rằng để đuổi kịp đội đầu bảng Chelsea không phải là chuyện dễ thực hiện, nhất là ở vào thời điểm hễ đội bóng Manchester United (M.U) thắng thì đoàn quân của Mourinho cũng thực hiện điều tương tự.

Tuy là vậy, nhưng huấn luyện viên Alex Ferguson vẫn không chấp nhận buông súng, đặc biệt là ở thời điểm mà ông vừa khẳng định không đội bóng nào chơi ổn và có phong độ tốt như M.U.

Lời tuyên bố của Ferguson không có gì sai hay quá đáng bởi những con “Quỷ đỏ” đã trải qua chuỗi 14 trận thắng trong 16 vòng đấu, thành tích của M.U không những giúp họ thu ngắn được khoảng cách từ 11 điểm xuống còn 9 so với Chelsea mà còn nhảy lên thế vị trí thứ hai của ĐKVĐ Arsenal.

Với những gì đang diễn ra như thế, Sir Alex đủ lý do để tự tin tuyên bố sau trận derby thành Manchester. “Tôi vẫn giữ vững lập trường như đã từng nói trước đây khi cho rằng Chelsea chưa hẳn là đội chơi tốt. Thế nên chúng tôi có quyền hy vọng, bởi bạn không biết điều gì có thể xảy ra vì Chelsea có thể sẽ thất bại ngay trên sân nhà và chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội đó”.
 
Để hướng đến chiến thắng, M.U hoàn toàn có đủ những nhân tố thực hiện vì trong một thế trận tưởng chừng như bế tắc trước một Manchester City chơi hơn cả 100% lòng nhiệt huyết, nhưng M.U đã có một trong những cá nhân kịp thời tỏa sáng và đêm 13-2, Wayne Rooney đã thay mặt tất cả phá vỡ thế bế tắc.

Sự xuất sắc của Rooney xứng đáng nhận được lời tán thưởng của Sir Alex: “Khi bạn có những cầu thủ như Rooney trong đội bóng, bạn có thể yên tâm vì cậu ta luôn là mối đe dọa đối thủ. Thế thì như tôi đã nói, mọi việc đều có thể xảy ra”. Xảy ra ở đây của Ferguson có thể hiểu ông đang trông chờ vào cuộc đổi thay bất ngờ ở những vòng đấu còn lại.

Điều đáng nói hơn là không chỉ có Alex Ferguson nghĩ đến chuyện đó mà cả HLV Kevin Keegan, nhà cầm quân duy nhất tính đến thời điểm này có thể kiếm được 4 điểm trước Chelsea phải thừa nhận. “Tôi không nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, đặc biệt là ở thời điểm M.U đang thăng hoa”.

Phong độ của đội nhà, tuyên bố của Kevin Keegan và niềm tin vốn luôn là bản năng của Sir Alex. Tất cả mọi thứ ấy đang diễn theo một chiều hướng tốt thì việc Ferguson không chấp nhận buông súng là lẽ đương nhiên.

NGỌC QUANG (tổng hợp)

VÌ SAO FORLAN RỜI MANCHESTER UNITED ?

Tiền đạo người Uruguay Diego Forlan đã gây thất vọng lớn ở Manchester United nhưng lại hồi sinh mạnh mẽ ở Villarreal khi ghi 14 bàn thắng cho CLB Tây Ban Nha mùa này. Tuy hạnh phúc với vị trí tay săn bàn thứ hai ở Liga, Forlan thú nhận là anh đã miễn cưỡng rời bỏ sân Old Trafford.

Forlan đã rời đấu trường khổng lồ ở nước Anh để đến mảnh sân khiêm tốn Villarreal ở Liga, quyết định khó khăn đó đến với anh sau cuộc nói chuyện thẳng thắn với HLV Alex Ferguson và nhất là khi biết mình sẽ không bao giờ được chơi thường xuyên trong đội hình chính.

“HLV đã nói với tôi là “cậu sẽ không được đá chính. Tôi vốn mong cậu được thi đấu nhiều hơn nhưng điều đó là không thể”. Ông ấy nói rất chân thành và tôi nhận thức được điều đó”. Forlan tiết lộ suy nghĩ của mình trên tờ Observer: “Trong đội có một số cầu thủ chấn thương và thực sự không có lý do để tôi ra đi, nhưng ông ấy đã thấy việc ra đi là cách tốt nhất để tôi tiến bộ.

Cuối cùng, tôi đã nhận thức là mình không muốn tiêu phí nhiều năm ở CLB mà không giành được vị trí chính thức. Tôi muốn thách thức bản thân mình lần nữa”.

Forlan không hối tiếc quyết định ra đi của mình: “Tôi đã ghi 23 bàn ở Anh mà chẳng thu lượm được gì và sự ngưỡng mộ của công chúng ở đây cho tôi cảm giác là mình đã quyết định đúng”.

Forlan cũng thừa nhận là anh vẫn tìm kiếm cơ hội trở lại nước Anh vào một thời điểm nào đó trong tương lai: “Tôi yêu nước Anh và thực sự muốn trở lại. Tôi hy vọng mình có thể tìm thấy cơ hội lần nữa”.


 NHẬT TÂN
 

Tin cùng chuyên mục