Valencia – Inter Milan 0-0 (2-2)

Khi sân đấu biến thành võ đài

Trận đấu được xem là hấp dẫn nhất ở lượt về giữa Valencia và Inter Milan đã diễn ra trái với dự báo của mọi người: Sự căng thẳng quá mức dẫn đến việc thiếu bàn thắng nhưng thừa những cú đấm, những pha phi người như phim võ hiệp.

Trận đấu kết thúc với cái mũi bị vỡ và pha rượt đánh trong phòng thay quần áo của Valencia…

Khi sân đấu biến thành võ đài ảnh 1

Burdisso (phãi, Inter) lao vào đòi đánh Marchena (Valencia).

Với kết quả hòa 0-0 ở Mestalla, Valencia duy trì tỷ số chung cuộc 2-2 và giành quyền vào tứ kết nhờ luật bàn thắng sân khách.

Nhưng một số cầu thủ của họ có thể phải vắng mặt ở vòng tới vì pha xô xát và ẩu đã cuối trận khiến hậu vệ Nicolas Burdisso bị vỡ mũi.

Tiền đạo David Villa của Valencia thổ lộ: “Đó là một thời điểm xấu xa và đáng buồn khi mọi người không còn kiểm soát được bản thân”.

Trận đấu đã thực sự bị gián đoạn nhiều lần bởi những pha bóng thô bạo và những cái đầu nóng chực chờ lao vào nhau.

Nhưng tình thế đã cực kỳ tệ hại sau khi tiếng còi mãn trận vang lên: Hậu vệ Burdisso của Inter đã lao vào tấn công hậu vệ Carlos Marchena (Valencia) để “thanh toán” những pha va chạm giữa họ trong suốt trận.

Marchena cho biết: “Burdisso đã mất kềm chế và hung hăng lao vào chúng tôi. Khi anh ta lao đến, tôi chỉ cố gắng thối lui”.

Nhưng rắc rối chính của cuộc xô xát chính là sự góp mặt bất ngờ của cầu thủ dự bị David Navarro: Lợi dụng lúc mọi người đang ôm chặt Burdisso, Navarro đã lẻn ra trước mặt và đánh chỏ thẳng vào mặt cầu thủ Inter khiến anh bị vỡ mũi.

Ngay sau pha “đột kích” bất thần đó, Navarro nhanh chóng tháo chạy và tránh được những cú đá vói theo của các cầu thủ Inter, trong đó có Maicon và Cordoba.

Điên tiết vì trò đánh hôi đó, nhiều cầu thủ Inter như Toldo, Cambiasso, Figo đã “săn” Navarro trong phòng thay quần áo của Valencia.

Xô xát đã diễn ra dưới gầm khán đài Mestalla và các nhân viên bảo vệ đã vất vả cản ngăn cuộc ẩu đả giữa cầu thủ hai đội.

HLV Quique Sanchez Flores nói: “Tôi không thể nói những điều tôi không nhìn thấy bởi vì tôi đã vào phòng đóng kín cửa khi cuộc xô xát trong đường hầm xảy ra. Nhưng khi còn trên sân, tôi trông thấy Burdisso rượt đánh Marchena và Navarro nhảy xổ vào can thiệp giữa chừng”.

Dĩ nhiên là nếu Navarro không xuất hiện thì tình thế đã được kiểm soát khi Budisso đã hoàn toàn bị kềm chế… Nhưng dù sao thì HLV Valencia cũng thừa nhận là cuộc chiến dưới gầm khán đài “rất hỗn độn, có hàng loạt những cuộc hỗn chiến với nhiều căng thẳng”.

Chỉ có 6 thẻ vàng được đưa ra trong 90 phút thi đấu trên sân, nơi có vô số những pha xô đẩy, đánh chỏ vào mặt nhau và những cú tắc bóng gai góc của cầu thủ cả hai bên.

Trong 30 phút đầu chỉ có đúng một thẻ vàng cho Ibrahimovic sau cú tắc bóng nguy hiểm nhắm vào hậu vệ  Raul Albiol.

Thủ thành Canizares của Valencia cũng bị cảnh cáo vì những lời lẽ khiêu khích Ibrahimovic. Và tiền đạo Thụy Điển này may mắn tránh thẻ đỏ khi liên quan đến vụ xô đẩy giữa Marco Materazzi và David Villa.

Giám đốc thể thao Amedeo Carboni của Valencia nhận định: “Đó là một cuộc chiến rất căng thẳng và mọi chuyện diễn ra rất xấu. Chỉ sau nửa giờ, tất cả bọn họ đều không còn là chính mình”.

Trong bối cảnh đó, thật khó để chơi bóng và Inter chỉ có đúng 1 cơ hội thực sự trong hiệp đầu khi Canizares cản phá được cú sút của Ibrahimovic.

Valencia đã chứng tỏ họ là bậc thầy trong phòng thủ- phản công khi khóa chặt mọi lối vào khung thành, trong lúc mở ra vô số những pha phản kích sắc bén với nhiều cơ hội sút cầu môn cuối trận.

Họ giành quyền đi tiếp một cách xứng đáng và Inter chỉ còn có thể tự trách mình đã đánh mất sự tập trung ngay từ trận lượt đi.

NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục