Khổ vì hẻm thi công dang dở

Khổ vì hẻm thi công dang dở

Người dân ở hẻm 44 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TPHCM, phản ánh Công ty cổ phần Xây dựng 105 thi công hẻm bỏ dở giữa chừng, để lại nhiều hố ga không nắp, mặt đường nham nhở, đường cao hơn nền nhà… gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của bà con.

Hẻm 44 Bùi Văn Ba bị thi công dang dở, hố ga không nắp. Ảnh: PHẠM MINH

Hẻm 44 Bùi Văn Ba bị thi công dang dở, hố ga không nắp. Ảnh: PHẠM MINH

Được biết, nhằm giải quyết tình trạng ngập lụt ở hẻm 44, giúp dân đi lại thuận tiện, cuối năm 2009, Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị TPHCM triển khai nâng cấp, mở rộng hẻm. Tuy nhiên, Công ty cổ phần Xây dựng 105 (đơn vị thi công) thi công đến giữa năm 2010 thì bỏ dở, để lại nhiều “bẫy”, nhiều hố ga không gắn nắp, không rào chắn. Mới đây, một công nhân chạy xe đến trước nhà 44A/29 đã bị sụp hố, chấn thương nặng. Để cảnh báo cho người đi đường, bà con đã cắm nhiều cây trên các miệng hố.

Nhiều hẻm nhánh của hẻm 44 cũng không được thi công dứt điểm, mặt đường nham nhở cát đá, gây tai nạn cho nhiều người đi xe. Điều người dân bức xúc nhất là mặt đường những đoạn thi công xong cao hơn nền nhà dân gần cả mét, ra vào nhà đã khó, mưa xuống còn khổ hơn vì nước ngập sâu. Nhiều nhà bây giờ như nhà hang, nhưng nâng nền thì trần thấp, làm sao ăn ở?

Ông Đỗ Hữu Lộc, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thuận Đông, cho biết phường nhiều lần kiểm tra, lập biên bản, xử phạt đơn vị thi công về việc thi công dang dở, cẩu thả. Sắp tới, phường sẽ có biện pháp yêu cầu đơn vị thi công hoàn thành thi công trong thời gian sớm nhất. Tiếp xúc với PV, ông Phạm Thế Dũng, đại diện Công ty cổ phần Xây dựng 105 thừa nhận thiếu sót khi thi công chậm cũng như chưa gắn nắp các hố ga hẻm 44 Bùi Văn Ba, đơn vị sẽ sớm khắc phục. Về việc mặt đường hẻm cao hơn nền nhà dẫn đến mưa là ngập, ông Lê Hoàn Thanh, chuyên viên Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị TPHCM cho rằng, cao độ con hẻm sau thi công đã được xác định bởi cao độ chuẩn của TP (!).

TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục