Trước lượt trận thứ 3 bảng A (ngày 7-12)

Không buông súng ?

Thông tin
  • 14g30: Myanmar - Campuchia; 19g45: Thái Lan - Indonesia

Thái Lan đã có suất ở bán kết, còn Indonesia dù chiếm ưu thế trước Myanmar nhưng nguy cơ bị loại còn hiển hiện một khi họ thúc thủ trong trận đấu tối nay, và Myanmar thắng đậm Campuchia. Áp lực phải kiếm ít nhất 1 điểm trước Thái Lan là thách thức lớn đối với đội bóng được chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho SEA Games 24 của HLV Ivan Kolev.
 
Thực ra, chỉ cần chia điểm với Indonesia, Thái Lan sẽ dắt tay đội bóng xứ vạn đảo cùng tiến vào bán kết. 

Không buông súng ? ảnh 1
Nguy cơ bị loại của Indonesia (Imanuel, 9) rất lớn khi họ phải đối đầu với chủ nhà Thái Lan, trong khi Myanmar có thể tìm được trận thắng đậm trước Campuchia. Hoàng Vy

Nhưng HLV Thongsuk thì không muốn điều ấy xảy ra, bởi mục tiêu của Thái Lan là lấy trọn 9 điểm tuyệt đối ở vòng bảng. Đó là một cách khẳng định vị thế của người Thái, cũng như giúp các học trò của ông Thongsuk giữ được chất lửa trước khi đá bán kết.
 
Thế nhưng, việc sớm ghi tên vào vòng trong khiến HLV Thongsuk phải tính toán dưỡng sức cho nhiều trụ cột. Nhà cầm quân này khẳng định, trung vệ đội trưởng Kiatprawwu Saiwaew đang dính chấn thương nhẹ nên được dưỡng sức khi đối đầu với Indonesia. Trong khi đó, 5 quân bài dự bị là Wisarut Phannasri, Atthipol, Thana Channaboot, Weerayut Jitkuntod có thể được tung vào sân trong trận đấu thủ tục với Indonesia.
 
Việc HLV Thongsuk cất nhiều trụ cột hẳn là một tin mừng cho HLV Ivan Kolev. Song, cho dù người Thái đá bằng đội hình 2 chăng nữa, đấy cũng không phải là đội hình tầm thường, vì khoảng cách chênh lệch giữa kép chính và kép phụ của đội chủ nhà không lớn. Mặt khác, sự bế tắc của các học trò Ivan Kolev trong việc khoan thủng hàng thủ Myanmar ở trận trước khiến người ta càng nghi ngờ khả năng đả bại Thái Lan, nhất là khi các cầu thủ xứ vạn đảo đã bộc lộ điểm yếu là sự nôn nóng, thiếu tỉnh táo trong những thời điểm quan trọng. Điều đó khiến Indonesia rất khó phát huy được điểm mạnh là lối chơi nhanh, kỹ thuật nếu người Thái không buông súng, chơi chắc chắn vì nhiệt huyết và làm đẹp lòng khán giả nhà.
 
Ở cặp đấu còn lại, việc Myanmar lấy trọn 3 điểm trước Campuchia là nằm trong tầm tay. Vấn đề là các học trò của HLV Marcos Falopa sẽ ghi được bao nhiêu bàn thắng để trông chờ vận may sẽ đến với mình khi người Thái thực sự không muốn hạ vũ khí trước Indonesia. 

NGỌC LINH

 Thông tin

 MALAYSIA CHỈ DÁM NGHĨ ĐẾN 1 HCV WUSHU

 Trong bối cảnh các nội dung thi đấu của wushu bị chủ nhà Thái Lan cắt giảm đi đáng kể, chỉ tiêu giành 1 HCV ở nội dung taolu (biểu biễn) được cho là khá cao đối với đội tuyển wushu Malaysia. Lãnh đạo Liên đoàn wushu nước này (WFM) rất trông đợi vào khả năng của các võ sĩ, những người có thể mang về hơn thành tích của kỳ SEA Games trước (chỉ giành được 2 HCB và 3 HCĐ) trên đất Thái Lan. WFM kỳ vọng vào sự tỏa sáng của các võ sĩ nam (gồm Lim Yew Fai, Pui Fook Chien, Ang Eng Chong và Lee Yang) ở cả nội dung taolu lẫn tán thủ, đồng thời trông chờ đội nữ Diana Bong Siong Lin, Chai Fong Ying và Chai Fong Wei sẽ tạo nên bất ngờ trước các võ sĩ mạnh của Việt Nam và Myanmar.

 PHILIPPINES SẼ ĐỨNG NHÌ TOÀN ĐOÀN
 
Đó là tuyên bố của Trưởng đoàn thể thao Philippines, ông Jose "Peping" Cojuangco Jr (Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines), trước ngày khai mạc SEA Games 24 tại Thái Lan. Hai năm trước, ngay tại quê nhà, Philippines đã xếp nhất toàn đoàn sau khi giành được 113 HCV, 84 HCB và 94 HCĐ. Đó là lý do mà theo ông Jose, không cho phép Philippines xếp dưới tốp 3, họ phải phấn đấu để đứng thứ nhì với khoảng 80 HCV giành được khi đăng ký tham dự 485 nội dung ở 42 môn thể thao của đại hội. Việt Nam, Malaysia và Indonesia là những đối thủ được đánh giá sẽ tranh chấp ngôi thứ nhì toàn đoàn với Philippines tại SEA Games 24. Chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh căng thẳng này, Philippines đã chi ra 160 triệu peso cho các đội tuyển tập huấn và thi đấu cọ xát chuẩn bị từ đầu năm 2007.

 LIM KENG LIAT NHẬN NHIỆM VỤ MỚI

 Kình ngư bất bại ở 2 cự ly 100 và 200m bơi ngửa kể từ SEA Games 1997 (anh giành tổng cộng 14 HCV) đã chính thức chia tay sự nghiệp VĐV, để chuyển qua công tác huấn luyện. Như vậy, cũng có nghĩa chỉ tiêu của bơi lội Malaysia phải giảm bớt 2 HCV sau chuyện này. Bù lại, BHL ĐTQG đặt niềm tin rằng Lim Keng Liat (27 tuổi) sẽ dẫn dắt 3 gương mặt trẻ tài năng Marellyn Liew, Leong Chii Lin và Clement Leong tỏa sáng tại SEA Games 24, giành ít nhất 1 HCV cho bơi lội Malaysia. Khó khăn nhất theo Lim, đó là ở cự ly 100m bơi bướm nữ do Marellyn Liew đảm trách, bởi kình ngư của Singapore là Tao Li (HCV Asian Games 2006) rất mạnh và không loại trừ khả năng sẽ giành HCV nội dung này. Dẫu vậy, theo đánh giá của ông thầy trẻ, Marellyn Liew cùng với Loeng Chii Lin hoàn toàn có khả năng đoạt ngôi cao ở các cự ly 100m bướm và 100m tự do.
 VIỆT HÙNG

Tin cùng chuyên mục