Cho dù có một ngân quỹ chuyển nhượng gồm triệu triệu bảng Anh, Chelsea vẫn chưa tìm được một tiền đạo đúng nghĩa là đẳng cấp thế giới như Jose Mourinho mong muốn. Đó cũng là lý do Chelsea muốn đưa Crespo trở lại Stamford Bridge sau một mùa giải cho AC Milan mượn.

Túi tiền của nhà tỷ phú Roman Abramovich đã mang lại cho Chelsea chiến thuật gia Jose Mourinho. Đó là vị HLV xuất sắc nhất ở cấp CLB hiện nay. Ngoài ra, tiền của Abramovich còn chiêu mộ được vị Giám đốc điều hành Peter Kenyon của Manchester, vị Giám đốc kỹ thuật Arnesen của Tottenham và một tập hợp các cầu thủ ngôi sao. Nói cách khác, sức mạnh tài chính của Chelsea đã mang lại cho họ hầu như mọi thứ, trong đó có cả chức vô địch Premier League.
Vấn đề nằm ở chỗ: dù Chelsea đã đầu tư hàng trăm triệu euro vào thành phần lực lượng, giới ủng hộ viên trung thành của Stamford Bridge vẫn chưa có được diễm phúc đón một tiền đạo ngôi sao thực sự. Vì thế, đương nhiên là họ không thể dựa vào khả năng ghi bàn của hàng tiền đạo. Trong mùa qua, chân sút tốt nhất của Chelsea là tiền vệ Lampard. Gudjohnsen không phải là một trung phong săn bàn. Drogba và đặc biệt là Kezman chưa đóng góp được gì nhiều.
Chelsea đã móc nối với ít nhất 6 tiền đạo hàng đầu hiện nay và cũng đã bị từ chối ít nhất 6 lần. Đó là Adriano của Inter, Samuel Eto’o của Barcelona, Henry của Arsenal, Shevchenko của Milan, Trezeguet của Juventus và Fernando Torres của Atletico Madrid. Nếu đúng như những gì báo chí loan tin, tổng số tiền mà Chelsea đề nghị qua 6 cầu thủ này lên đến 335 triệu bảng Anh. Trong đó, họ từng đề nghị Milan chuyển nhượng Shevchenko với giá 85 triệu euro và trước đó, họ đề nghị Inter bán Adriano với giá 70 triệu.
Nhưng tại sao Chelsea không thành công trong việc chiêu mộ những tiền đạo như thế? Sau khi tiền đạo Eto’o từ chối lời đề nghị của Chelsea, nhà báo Andy Mitten chuyên về bóng đá Tây Ban Nha nhận định: “Tôi biết rõ Eto’o. Tôi đã phỏng vấn anh ấy nhiều lần trong năm nay. Eto’o yêu mến cuộc sống ở Barcelona, vợ anh ta cũng thế vì đây là một thành phố tuyệt vời để sống. Mùa bóng đầu tiên của Eto’o tại Barca đã thành công lớn và anh được công chúng mến mộ. Eto’o đang thi đấu ở sân bóng lớn nhất châu Âu, trình diễn trước số lượng khán giả cao nhất châu Âu trong các trận đấu. Đối với Eto’o, Barcelona còn hơn cả một CLB bóng đá”.
Vậy là đã rõ: Cái cảm giác gắn bó ấy là một trong những thứ không thể mua được bằng tiền, thậm chí rất nhiều tiền cho dù Chelsea giàu đến thế nào chăng nữa. Nói thêm về điểm này, nếu xét về những mặt như lịch sử, truyền thống, tên tuổi...thì Chelsea vẫn chưa thể có được sức hút như những Barcelona, Arsenal, AC Milan, Inter. Ở châu Âu còn rất nhiều người vẫn xem Chelsea như một anh giàu xổi chứ chưa phải là một nhà quý tộc đường bệ, khả kính. Đó là một thiệt thòi của Chelsea khi chiêu mộ những cầu thủ giỏi và rất xem trọng niềm kiêu hãnh.
Một trở ngại khác của Chelsea được nhà báo Andy Mitten nêu ra: Bước tiến quá nhanh và quá mạnh của Chelsea khiến các đội bóng khác e sợ. “Những đội bóng như Juventus và Barcelona sẽ không để cầu thủ ngôi sao của họ đầu quân cho một đối thủ lớn trên đấu trường Cúp châu Âu, nơi mà sự thành hay bại đôi khi là do những cầu thủ ngôi sao này quyết định”. Vì thế, Mitten nói tiếp, “Ai nấy đều chờ đợi Chelsea sẽ ký hợp đồng với một trung phong tầm cỡ, nhưng tôi không biết bao giờ mới có hợp đồng đó”.
Rốt cuộc thì ngay chính HLV Mourinho của Chelsea phải thừa nhận: “Thật là khó cho Chelsea ký hợp đồng với các cầu thủ vì đội hình chúng tôi đã mạnh sẵn trong khi các CLB lớn ở châu Âu đều muốn giữ những cầu thủ tốt nhất của họ”.
Tiến Minh (tổng hợp)
6 vụ chuyển nhượng bất thành của Chelsea |