Bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2005

Không thể tạm ngưng sân chơi thú vị

Tuần đầu tiên của năm 2006 đã đi qua. Bóng đá Việt Nam rộn ràng bước vào mùa thi đấu 2006 bằng trận tranh Siêu cúp rồi vòng 1 và vòng 2 Cúp Quốc gia. Để lại sau lưng những chuyện buồn về vụ án bán độ SEA Games 23, tiêu cực của trọng tài, của một số nhà quản lý và cả những nghi án dàn xếp tỷ số của V-League 2000- 2001, quả bóng vẫn lăn dài trên sân cỏ.

Với những nhà báo thể thao suốt năm lăn dài cùng quả bóng trên khắp mọi miền đất nước, tôi và bao đồng nghiệp khác đang chờ đợi cái ngày nhận được thư mời cùng lá phiếu bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2005 từ báo SGGP. Điều đó đã trở thành thông lệ trước xuân về.

Không thể tạm ngưng sân chơi thú vị ảnh 1

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2004: Lê Công Vinh (giữa, QBV), Thạch Bảo Khanh (phải, QBB), Phan Văn Tài Em (QBĐ). Ảnh: Hoàng Hùng

Tuy nhiên, sự chờ đợi của tôi hụt hẫng đôi chút khi năm hết Tết đến mà thư và phiếu vẫn chưa được gởi đến. Có thông tin cho rằng BTC đang gặp khó khăn khách quan vì thiếu tài trợ.

Có thể doanh nghiệp A, doanh nghiệp B đang đắn đo rút tiền khỏi hầu bao khi bóng đá Việt Nam đã và đang đối mặt với biết bao điều không vui kể từ hôm 27-8-2005- ngày mà trọng tài Lương Trung Việt- bị bắt tạm giam với tội danh hối lộ và môi giới hối lộ. Đó cũng là ngày khởi đầu cho bức tranh buồn của bóng đá Việt Nam trong năm 2005.

Nhưng liệu rằng không có tài trợ thì cuộc bầu chọn phải hủy bỏ? Không, tôi không tin là vậy. Bởi cuộc bầu chọn đã trở thành truyền thống. Đã được xã hội thừa nhận.

Đã tạo được tiếng vang và màu vàng lấp lánh của quả bóng luôn là giấc mơ mà mọi cầu thủ (kể cả bóng đá nữ) ấp ủ trong sự nghiệp đá bóng của mình. Dồi dào về kinh phí, chúng ta thực hiện cuộc bầu chọn hoành tráng. Kinh phí eo hẹp, cũng vẫn có cách làm riêng không kém phần trang trọng theo kiểu “liệu cơm gắp mắm”. Vấn đề quan trọng là cách làm sao cho thỏa đáng mọi bều.

Song điều hụt hẫng lớn nhất với tôi chính là việc cách đây không lâu, trên một tờ báo thể thao đã có người đề xuất nên hủy bỏ việc bầu chọn Quả bóng vàng 2005 vì không ai xứng đáng! Lập luận này hoàn toàn thiếu tính thuyết phục. Đành rằng vào nửa cuối năm 2005, bóng đá Việt Nam khoác lên người bức tranh khá ảm đạm với hàng loạt trọng tài, quan chức và cầu thủ nối tiếp nhau vào “lưu ngụ” ở trại tạm giam. Ai làm sai người ấy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Và càng không thể vịn vào việc tiêu cực bị phanh phui tràn lan để cho rằng nên hủy bỏ việc bầu chọn.

Đề xuất hủy bỏ cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2005 chẳng khác nào sổ toẹt công sức tập luyện, thi đấu và thậm chí là xem thường mồ hôi nước mắt của rất nhiều cầu thủ trong mùa thi đấu vừa qua. Bị treo giò 5 trận do cố tình xin rời khỏi đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Tavares, khi trở lại sân cỏ, tiền vệ Lê Tấn Tài đã nỗ lực gấp bội để chuộc lỗi với CLB, với người hâm mộ.

Anh đã góp không ít công sức đưa Khánh Hòa thăng hạng Chuyên nghiệp chỉ sau một năm chơi ở giải hạng Nhất. Nỗ lực ấy được ghi nhận bằng một suất khoác áo tuyển Olympic Việt Nam dự SEA Games 23. Và cũng ở sân chơi quốc tế đầu đời này, Tấn Tài kiên quyết nói không trước lời đề nghị “làm độ” của một số đồng đội xấu.

Trước lúc trở thành nhà vô địch của V-League rồi Cúp Quốc gia, tiền vệ Tài Em phải trải qua những tháng ngày u buồn trên giường bệnh. Phẫu thuật chấn thương gối chưa thật sự bình phục, Tài Em lại dính chấn thương mu bàn chân. Cái đau này nối tiếp cái đau khác. Nhưng một khi sức khỏe hồi phục tương đối, anh lại nài nỉ ông thầy Calisto cho anh được ra sân thi đấu với đầu gối băng trắng toát.

Chỉ với 70, 80% phong độ, song Tài Em vẫn kịp đóng góp cho Gạch Đồng Tâm Long An những bàn thắng quan trọng ở V-League rồi Cúp Quốc gia. Sang đến SEA Games 23, không chỉ nói không với tiêu cực, Tài Em còn là công dân mẫu mực khi đứng ra tố cáo hành động mua bán độ của nhiều tuyển thủ. Nhờ vậy mà nghi án mua bán độ trở thành vụ án được khởi tố.

Tài Em và Tấn Tài là hai trong số rất nhiều những gương phấn đấu thầm lặng nhưng đong đầy hiệu quả trong màu áo CLB rồi đội tuyển Olympic quốc gia. Sự hy sinh thầm lặng và hành động dũng cảm của họ xứng đáng là tấm gương cho đồng nghiệp noi theo. Tấm gương ấy cùng với quá trình lao động miệt mài của họ trong mọi màu áo, hoàn toàn xứng đáng được đề cử vào danh sách bầu chọn Quả bóng vàng 2005.

Tôn vinh tài năng bóng đá là mục đích chính của cuộc bầu chọn truyền thống hàng năm do báo SGGP khởi xướng. Phàm đã là truyền thống thì không thể hủy bỏ hay tạm ngưng. Và không có gì gọi là khập khiễng ở lần bầu chọn mà BTC đang mở hết tốc lực làm việc để nối dài thêm truyền thống cao đẹp mà họ đã và đang thực hiện hàng năm...

Sĩ Huyên

Tin cùng chuyên mục