Một ông chồng hay ghen thuê một thám tử tư theo dõi vợ mình nhưng thám tử phải thu băng video mọi hoạt động của người vợ để làm bằng chứng.
Một tuần sau, thám tử trao băng video cho ông chồng. Họ cùng ngồi xem. ông chồng nhìn thấy vợ mình trong băng video đi với một người đàn ông khác. Cả hai cùng cười đùa trong công viên. Rồi cười hạnh phúc trong quán cà phê. Rồi cười tươi tắn trong một vũ trường...
- Thật không thể tin được!- ông chồng gầm gừ.
- Không tin được cái gì? - Viên thám tử hỏi - Tất cả đều rõ ràng mà.
ông chồng tiếp tục gầm gừ:
- Không thể tin được là đi cùng vợ mình lại vui đến thế!
NGUYỄN HỒ NAM (st)