Xả xì trét

Không thiếu một xu?!!

- Chạy đi đâu mà hớt hải vậy ông?

- Thì… qua bên nội, thăm bên ngoại, đặng xin tài trợ…

- Hiểu rồi, tiền học phí đầu năm chứ gì?

- Ừ, lo muốn sói trán mới gần đủ cho đứa mẫu giáo. Còn đứa cấp 2 đang phải chạy đây…

- Cứ đầu năm học, lại khổ cho dân nghèo!

- Nào tiền học phí, tiền đồng phục, tiền sách vở, tiền ăn, tiền cơ sở vật chất… Không biết còn bao nhiêu nữa?

- Thì xin trường đóng từ từ?

- Trường bảo: Phải đóng đủ, không thiếu một xu!

- Trời!??

Bo tay.com

Tin cùng chuyên mục