
- “Quái xế” vẫn tung hoành
(SGGP-12G).- 1 tháng trở lại đây, không chỉ riêng Bình Thạnh mà một số quận 5, 6, 11, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp… cũng “nóng” với hiện tượng đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng. Sáu tháng đầu năm 2009, lực lượng chống đua xe của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (PC26) Công an TPHCM đã xử phạt trên 1.600 trường hợp (tăng 659 vụ so với cùng kỳ năm 2008). Con số này có thể còn gia tăng khi kỳ nghỉ hè đang bắt đầu. Ghi nhận của chúng tôi trong đêm đầu tiên ra quân thực hiện phương án trấn áp nạn đua xe vào khuya qua, 16-6, của PC26.
Đường phố vẫn thành đường đua!
Mặc dù bị “đánh” mạnh nhưng các điểm “nóng” của Bình Thạnh như đường Hoàng Hoa Thám, Chu Văn An vẫn là… điểm hẹn quen thuộc của các “quái xế”. 22g đêm qua, 16-6, mặc dù trước đó trời mưa lớt phớt, mặt đường còn ẩm ướt nhưng hơn 100 xe với các “quái xế” máu mặt đã biểu diễn một “tour” rợn người từ chung cư Miếu Nổi qua Phan Xích Long, Phan Đăng Lưu, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Văn Đậu, Đinh Bộ Lĩnh, xuống Điện Biên Phủ, rồi tiếp tục xoay vòng.

Một “quái xế” bị bắt giữ tại ngã tư Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh)
Hơn 100 xe sử dụng pô lớn, không có thiết bị giảm thanh, được “độ” nòng, thay đổi cấu trúc, sơn vẽ màu sắc sặc sỡ, kỳ quái, thi nhau bốc đầu, rú ga, nối đuôi nhau như đàn ong. Có “quái xế” còn nằm nhoài người trên xe như đang trượt ván trên bãi biển. Cầm đầu tốp “quái xế” là một thanh niên 17 tuổi, tỏ ra rất sành điệu với mái tóc dài vàng hoe, trước ngực xăm hình một con đại bàng kỳ quái, quần áo tả tơi... Sau khi nhận được tin báo từ cơ sở, lực lượng chống đua xe của Đội tuần tra dẫn đường (thuộc PC26) đã triển khai lực lượng phong tỏa địa bàn, song vừa tới nơi, đội quân quái xế đã… biến mất.
23g, con đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú) trở nên rúng động với hơn 300 xe gầm rú điên đảo. Đây là tuyến đường mới làm, rộng rãi, vắng vẻ lại xa trung tâm nên được coi là điểm “tập kết” mới sau tuyến Hoàng Hoa Thám của Bình Thạnh. Không chỉ biểu diễn như xiếc, một số “anh hùng xa lộ” còn đua ngược chiều và thách đố tốc độ với nhau. Khi thấy bóng dáng của CSGT chúng tản ra nhưng chỉ sau đó ít phút, một số tên cầm đầu xuất hiện trở lại và bắt đầu cuộc hành trình… sinh tử.
Từ 2g đến 3g sáng nay, 17-6, địa bàn quận 5, 6, 8, 11 cũng trở nên nóng bỏng, các quái xế ban đầu chỉ lượn tà tà, sau đó nẹt pô, rú ga, mở nhạc “hip hop” với âm lượng lớn, vừa đi vừa nhảy múa, hét hò. Sau khi chạy bạt mạng trên đường Nguyễn Trãi (quận 5), chúng đột ngột rẽ trái lên cầu Nguyễn Tri Phương (quận 8) rồi thi nhau rú ga, bốc đầu, vọt qua bên kia cầu trong vòng chưa đầy 2 phút. Chiếc xe Dream BKS 52L8-5351 vọt lên dẫn đầu, nhấc bổng 1 bánh xe, sau đó cả đoàn nối đuôi phi theo, kéo lê một lớp khói bụi đen đặc đến ngộp thở.
Trên một số tuyến đường thuộc quận 6 như Lê Quang Sung, Nguyễn Thị Nhỏ, Bình Tiên, Minh Phụng, Hậu Giang… không khí còn có phần “rôm rả” hơn. Đoạn từ bùng binh Cây Gõ đến đường Minh Phụng, hàng trăm xe thi nhau biểu diễn. Chạy xe 1 bánh, nhấc bổng đầu xe, nằm trên xe… chưa phải là chiêu độc. Xe “ngầu”, quái xế chịu chơi phải bỏ còi, tháo bửng, không thắng, chở “chân dài”, không được đội nón bảo hiểm và phải đua ngược chiều, bất chấp đèn đỏ, giao lộ, thậm chí cả CSGT…
Nhiều người dân rất bất bình, hoảng sợ trước cảnh tượng trên. Anh Trần Thế Vương (ngụ đường Hậu Giang, quận 6) cho biết: “Có lần phải trực đêm ở công ty, tôi vô tình đi ngang qua đường Minh Phụng, vừa băng qua nửa đường, đến giữa con lươn thì bất ngờ hai đoàn quái xế từ đâu lao tới khiến tôi chết đứng ở giữa. Giờ, tôi rất ớn đi lại khu vực đó. Không chỉ riêng tuyến này, đoạn đường Hậu Giang, Chợ Lớn gần nhà tôi, hôm nào chúng đua, chịu không nổi”.
Khó xử lý quái xế tuổi teen!
Các “quái xế” khi bị CSGT bắt giữ, thường chỉ từ 14 đến 17 tuổi. Do chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông, đang tuổi vị thành niên nên dù có xử phạt ở mức cao nhất theo Nghị định 146 cũng không mang tính răn đe cao. Nhận thức chưa tới, không làm ra tiền nên bao nhiêu hậu quả đều đổ lên vai các bậc phụ huynh. Không ít bà mẹ khi nhận được thông báo đóng tiền phạt đã… sốc vì mức phạt lên tới 10 triệu đồng. Có những bà mẹ khi đi đóng phạt đã phải cầm theo cả sổ hộ nghèo để xin miễn giảm.
Có những cậu bé nhà rất nghèo nhưng ham vui nên phải trả giá. Như Đỗ Văn Dũng (SN 1991, ngụ huyện Hóc Môn) sau khi bị CSGT xử phạt lỗi lạng lách, đánh võng đã định bỏ luôn chiếc xe Wave vì không đủ tiền đóng phạt. Tuy nhiên, nhà Dũng quá nghèo, chỉ còn duy nhất chiếc xe để kiếm cơm. Dũng mếu máo: “Nhà không có mà ở, phải đi thuê, có mỗi chiếc xe mà không ráng lấy ra thì coi như bị chặt chân. Em phải vay mượn khắp xóm mới đủ 5,5 triệu đồng đóng phạt. Chỉ vì một phút bốc đồng, giờ đau hơn hoạn…”.
Trung tá Nguyễn Văn Hải, quyền Đội trưởng Đội tuần tra dẫn đường (thuộc PC26) cho biết: “Đối tượng tụ tập gây rối, đua xe trái phép chủ yếu là thanh thiếu niên nên rất khó xử lý. Hiện nay, mức phạt cao nhất có thể lên tới 14 triệu đồng nhưng những phương tiện bọn chúng sử dụng để đua chủ yếu là xe… “cùi bắp”, rẻ tiền nên chúng chấp nhận bỏ xe luôn thay vì đóng phạt. Hơn nữa, trong quá trình tuần tra kiểm soát, chúng tôi gặp không ít khó khăn do đây là các đối tượng liều lĩnh, chạy bạt mạng, không sợ chết và sẵn sàng chống trả người thi hành công vụ bất cứ lúc nào. Chúng lại thuộc đường sá như lòng bàn tay nên nếu không phục kích trước, rất khó truy bắt”.
HOÀNG HOA