Primera Liga nửa chặng đường

Kỳ tích - thất vọng - hiện tượng

Trên lý thuyết vẫn còn 2 vòng đấu nữa, giai đoạn một của cuộc đua Marathon Primera Liga mới thật sự khép lại. Tuy nhiên, nếu tình cờ bạn nghe ai đó đặt câu hỏi: Ai là đội bóng hay nhất Liga và đâu là đội chơi thất vọng nhất hay đội bóng nào là hiện tượng. Người trả lời sẽ mường tượng ngay đến 3 cái tên: Barcelona, Real Madrid và Osasuna. Những đội bóng đã làm cho Liga sinh động, hào hứng và đáng để nhắc đến nhiều hơn qua những gì họ thể hiện.

Cũng không khác gì những mùa bóng trước, Primera Liga vốn chứa đựng sự bất trắc, trồi sụt khó lường vì khi mà một trong những ông trùm không chứng minh được thế lực thì tức khắc sẽ có hiện tượng bùng phát. Chúng ta hãy khoan đề cập đến vấn đề hiện tượng để giới thiệu đến những người hùng của xứ tự do Catalunia, nơi mà đội bóng con cưng Barcelona của những tín đồ túc cầu giáo đang chiếm giữ vị trí nhất bảng Liga với sự thán phục của phần còn lại.

Kỳ tích - thất vọng - hiện tượng ảnh 1

Ronaldinho (trái) trong trận Barcelona thắng Real Madrid 3-0.

12 trận thắng, 4 hòa và chỉ để thua duy nhất 1 trận cùng 43 lần đá lọt lưới đối phương. Thử hỏi ai dám sánh với Barca của Frank Rijkaard? Không, và chắc chắn cũng sẽ ít người dám sanh nạnh với những gì Barca đang thể hiện, nhất là khi mà họ chẳng có gì bằng. Barca vẫn đi bằng chính những bánh xe tốc hành mạnh mẽ của mình và Barca như một khối hoa cương toàn bích không một vết rạn. Ai dám bác bỏ điều đó?

Rõ ràng là không vì thành tựu của Barca không chỉ nằm ở lãnh thổ Tây Ban Nha mà nó đã vươn ra khỏi biên cương nhờ những danh hiệu “Quả bóng vàng”, “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” và “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới” do những Ronaldinho, Leo Messi đoạt được. Trong khi một thành viên khác của đội (tiền đạo Samuel Eto’o) hiện dẫn đầu danh sách dội bom với 17 bàn thắng.

Chiếc Cúp Primera Liga hồi tháng 5 và chuỗi ngày thành công cho đến khi vòng đấu thứ 17 khép lại hôm 20-12. Vậy Barca xứng đáng được tôn vinh, xứng đáng là nhà vô địch lượt đi lắm chứ.

Trái ngược với những thành công của Barca thì ông trùm của giới quý tộc Real Madrid vẫn đang lần mò tìm ánh hào quang xưa cũ. Real hiện tụt xuống vị trí thứ 5 và kém Barca đến 11 điểm. Họ thật sự đang đối diện trước viễn cảnh trắng tay lần nữa. Tất nhiên, ai cũng hiểu trong bóng đá, thắng thua là chuyện thường tình và không có gì là thảm họa nếu thua một đội bóng mạnh.

Nhưng với Real, họ liên tiếp để thua những CLB nhược tiểu như vừa thất thủ ngay tại Bernabeu trước Racing - trận thua này sẽ là điềm báo cho một cuộc hành trình chẳng mấy sáng sủa. Họ sẽ đá thế nào trong thời gian tới đây? Chắc chắn sẽ còn gian nan hơn nữa.

Nhưng thật ra đâu phải Real không đầu tư, nhiều nữa là đằng khác. Mua đến 5 cầu thủ (Baptista, Robinho, Pablo Garcia, Ramos và Diogo) đưa về 2 chuyên gia bóng đá (HLV Luxemburgo và Giám đốc kỹ thuật Arigo Sacchi), khi ấy Real như con tàu vừa được tái chế cho sang trọng hơn.

Tuy nhiên, những mảnh ghép của ý nguyện hình thành nên một thế lực mới ban đầu đã bất thành và hệ quả là cả Luxa và Sacchi đều phải cuốn gói ra đi. Trước mắt, Real đang là toa thuốc thử cực mạnh và trong thời buổi rủi ro như thế này, ai dám tiên liệu điều gì sẽ xảy ra. Và cũng có thể một năm nữa, Real hành hương về căn nhà mang tên “trắng tay”.

Barca đang cai trị Liga, Real đang sa sút nhưng chắc chắn họ không “giương cờ trắng” nếu như phía trước vẫn còn đó tia hy vọng tìm thấy ánh sáng và còn đó những đội gây “sốc” cho cả Liga như Osasuna – một hiện tượng mùa này. Đứng sát sau Barca và kém Barca 2 điểm, điều này cho phép họ có quyền nghĩ đến chuyện cân bằng số trận thắng ngang con số 12 trận của Barca khi đã thắng 11 trận.

Không siêu đẳng như Barca nhưng không phập phù kiểu Real, Osasuna duy trì tính ổn định và luôn biết mình biết ta trong mỗi cuộc đấu. Họ thật sự hiện là cái gai trong mắt đội bóng tập hợp những triệu phú, những đội bóng không chấp nhận kiểu vùng dậy như Osasuna. Ngược lại, chiến thắng trước “đội ngũ quý tộc” lại là khát vọng vươn đến của Osasuna. Hơn nữa, họ đang cố gắng phá vỡ định kiến “hiện tượng không chỉ là nhất thời”, mà nó có thể sẽ kéo dài cho đến khi nào số phận buộc họ phải dừng lại.

Đúng y như rằng bóng đá Tây Ban Nha mỗi thời kỳ sẽ có một anh hùng. Real đã đi qua vầng hào quang của mình, còn Barca thì đang đón lấy nó. Một sự chuyển giao làm hài lòng người thăng hoa và gây bực bội cho kẻ thất thời. Trong khi Osasuna lại đang đem đến sự thú vị…

Thế mới là bóng đá! 

NGỌC QUANG

Tin cùng chuyên mục