Tổng thống Mỹ Bush

Lại rơi vào một vụ bê bối mới

Lại rơi vào một vụ bê bối mới

Tổng thống Mỹ George Bush lại rơi vào một vụ bê bối mới, sau khi tờ "New York Times" ngày 15-12 tiết lộ một thông tin ''gây sốc'' rằng, ông Bush đã cho phép Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) nghe lén các cuộc điện thoại và xem trộm thư điện tử (e-mail) gởi ra nước ngoài của các công dân Mỹ và người nước ngoài trên đất Mỹ.

Lại rơi vào một vụ bê bối mới ảnh 1

Tổng thống Bush lại đang đứng trước một vụ scandan mới.

Theo tờ báo, sau vụ khủng bố 11-9-2001, Tổng thống Bush đã ký một sắc lệnh cho phép NSA bí mật theo dõi các cuộc điện thoại và thư điện tử của hàng trăm người, thậm chí có thể lên tới hàng nghìn người trên lãnh thổ Mỹ, mà không cần phải thông qua tòa án như quy định của luật pháp Mỹ.

Ít nhất 500 người ở Mỹ đã bị theo dõi trái phép qua các cuộc điện thoại và e-mail kể từ khi NSA thực hiện các biện pháp này vào năm 2002.

Trước đó, việc theo dõi trên đất Mỹ thường chỉ giới hạn trong phạm vi các đại sứ quán nước ngoài, và theo luật Mỹ, một tòa án mật, có tên là Tòa án Kiểm soát tình báo nước ngoài, mới có quyền cho phép các nhân viên tình báo được theo dõi các đối tượng trên lãnh thổ Mỹ.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình PSB ngày 16-12, ông Bush cho rằng "không nên thảo luận về các hoạt động tình báo đang tiến hành'' và ''tất cả những gì tôi làm là để bảo vệ nước Mỹ''.

H.N (Theo TTXVN)

Tin cùng chuyên mục