Barca vẫn đi bằng chính những bánh xe tốc hành mạnh mẽ của mình, chiến thắng trong trận Siêu cúp Tây Ban Nha một lần nữa khẳng định sức mạnh Barca không hề vơi đi.

Các cầu thủ Barcelona với chiếc Siêu Cúp Tây Ban Nha
Trước khi giành cú đúp (La Liga và Champions League) mùa trước, Barca cũng từng đánh bại Real Betis để sau đó kết thúc một năm thi đấu thành công mỹ mãn. Một năm sau, cũng vào mùa thu tháng 8, xứ Catalan lại nhộn nhịp với chiến công đầu mùa bằng cú knock-out Espanyol với 4 cú serie đòn.
Nhưng với Frank Rijkaard và các họ trò của ông, đây chỉ là 1 trong 6 danh hiệu (những đích ngắm tiếp theo là Siêu Cúp châu Âu, vô địch Liga, Champions League, Cúp Nhà vua, giải VĐTG các CLB) mà đội hướng đến.
Đương nhiên, sẽ có những lập luận bẻ ngược lại và cho rằng “thế giới bóng đá này không chỉ có riêng mỗi Barca”, mà còn đó những anh tài khác như Chelsea, Manchester United, Arsenal, Liverpool (Anh), Inter (Italia), Bayern Munich (Đức), Lyon (Pháp)… nhưng hãy nhìn sự trình diễn với khát vọng của đoàn quân xứ Catalan trong cuộc nội chiến với người anh em cùng thành phố với họ, thực sự để cản Barca hướng đến phía trước sẽ là một thách thức lớn cho phần còn lại.
Barca hiện tại không chỉ duy trì được sự ngẫu hứng, tính hiệu quả trong lối chơi tấn công đa diện, họ còn được Rijkaard xây dựng rất an toàn. Điều này dễ dàng nhận thấy trong trận thắng 3-0 trước Espanyol (lượt về Siêu Cúp TBN). Không có nhiều thay đổi lớn ở đội hình giành chiến thắng 1-0 trong trận lượt đi, ngoại trừ những tình huống buộc phải thay đổi (thủ thành Victor Valdes và Giuly nghỉ ốm được thay bằng Jorquera và Messi), những gương mặt đóng góp vào trận thắng lượt đi như Puyol, Marquez, Motta, Deco, Xavi, Ronaldinho, Eto’o… vẫn được Rijkaard chọn đưa vào đội hình xuất phát.
Và với ưu thế vượt trội, Barca đã nhanh chóng kết liễu giấc mơ thực hiện cuộc lội ngược dòng của Espanyol sau khi sớm khép lại hiệp một bằng 2 bàn thắng của Xavi (2’) và Deco (12’).
Khẳng định Barca ngày một được Rijkaard xây dựng rất an toàn hơn vì 33 phút còn lại trước khi kết thúc hiệp một, Barca vẫn không có một sự thay đổi nào dù tính cả bàn thắng ở trận lượt đi, họ đã có đến 3 bàn thắng lại được thi đấu trên sân nhà. Nhưng khi mà trận đấu chỉ một hiệp đầu đã xác định được thực lực của đối thủ không thể lật ngược tình thế, Rijkaard mới quyết định tung 2 tân binh Thuram thay Marquez và Gudjohnsen vào thế Eto’o. Thật ra, những thay đổi này không làm Barca đánh mất sức mạnh bởi trình độ chuyên môn của tập thể Barca khá đồng đều. Đấy cũng là lý do vì sao họ tiếp tục có bàn thắng thứ ba ở phút 61 và tác giả của bàn thắng ấy một lần nữa lại là Deco.
Lịch sử đang lặp lại. Rất có thể như vậy. Một mùa bóng khởi đầu bằng chiếc Siêu Cúp, Barca sẽ lại băng băng trên cuộc đua tiến đến ngai vàng. Điều đó đang nằm trong kế hoạch của Frank Rijkaard trong cuộc cách mạng tìm kiếm vinh quang tại xứ Catalan.
PHẠM LINH