- Gì mà trông căng thẳng dữ vậy ông?
- Tui lo, không biết tết này mình được thưởng bao nhiêu đây?
- Úi trời! Thưởng bây nhiêu, ăn tết bấy nhiêu, lo xa vậy ? Còn gần một tháng nữa mà!
- Biết rồi, nhưng hiện nay một số công ty đã rục rịch lo chuyện thưởng tết, mức thưởng thấy mà… ớn lạnh luôn…
- Là sao?
- Đến thời điểm này, có công ty ở quận 3 đã tuyên bố mức thưởng tết là 120 triệu đồng/người….
- Thì theo số liệu từ Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết: Mức thưởng cao nhất thường thuộc về các công ty cổ phần có vốn Nhà nước, kế đến là các doanh nghiệp Nhà nước…
- Buồn thật! Còn các công nhân trong các ngành may, da giày, chế biến thực phẩm… mức thưởng có khi không đủ mua chiếc vé về quê ăn Tết!
- Bao nhiêu mà than?
- Khu chế xuất Tân Thuận: 78.000 đ/công nhân. Một doanh nghiệp khác trong Khu Công nghiệp Tân Bình thì… khá hơn: 100.000đ/công nhân.
- Vậy là cũng… xém đủ mua vé về quê ăn Tết rồi, còn than nỗi gì? Ông chỉ lo xa không hà!
- !??
Bảy Phát thanh