Bạn đọc viết

Lương tâm nghề nghiệp

Lương tâm nghề nghiệp

Trong chương trình môn giáo dục công dân bậc tiểu học ở Sài Gòn trước năm 1975 có một bài dạy về lương tâm nghề nghiệp. Đại ý: làm nghề gì cũng cần có lương tâm, phải đặt hết tinh thần trách nhiệm vào công việc, không làm chiếu lệ lấy có, cốt chỉ để ăn tiền người ta!

Lương tâm nghề nghiệp ảnh 1

Chăm sóc kỹ để các em trở thành người tốt. Ảnh: Q.V.

Vừa rồi xem báo, tôi được biết một số nhà thầu Pháp đã gửi thư sang Việt Nam, thông báo về các công trình mà họ đã từng xây dựng ở nước ta - có công trình cách đây cả 100 năm, nay đã hết hạn sử dụng, cần lưu ý cải tạo, chỉnh trang hoặc đập bỏ để xây lại. Trước năm 1975, người Mỹ và người của một số nước đã xây một số công trình như xa lộ Đại Hàn, cầu Sài Gòn…, mà đã gần nửa thế kỷ qua, vẫn còn xài tốt! Đó là điều đáng để chúng ta phải học tập.

Nhân đây, tôi nghĩ ngành giáo dục cần rà soát lại, nhanh chóng sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình giáo dục công dân bậc tiểu học và trung học cho phù hợp. Nội dung dạy cần thiết thực, gần gũi, dễ thực hiện, như: tuyệt đối chấp hành luật giao thông; biết vâng lời cha mẹ, thầy cô; không nói tục, chửi thề; không cờ bạc, hút thuốc, uống rượu bia; không quay cóp, gian lận trong thi cử; có lương tâm nghề nghiệp đối với công việc… Đừng nhồi nhét, dạy “lớt phớt” cho các em những điều quá lớn lao, cao xa, từ đó biến các em thành những con vẹt, nhưng làm thì dối, ẩu, miễn xong việc để báo cáo thành tích!

Điều cần nhất để giáo dục công dân lúc này là dạy cho mỗi người, dù làm nghề gì, giữ cương vị gì trong xã hội cũng phải tự trang bị cho mình một lương tâm nghề nghiệp. Đất nước tiến bộ nhanh hay chậm tùy thuộc rất nhiều vào những điều tưởng như nhỏ nhặt này.

PHAN TRỌNG HIỀN

Tin cùng chuyên mục