Nằm trong bảng đấu mà Brazil và Croatia hiển nhiên là 2 ứng viên sáng giá nên cả Mexico lẫn Cameroon nếu muốn mơ mộng về một chiếc vé đi tiếp vào vòng 2, họ chỉ còn một con đường là phải giành trọn 3 điểm trong trận cầu này.
Cơ hội cho Mexico
Mexico và Cameroon đều đến VCK World Cup sau những kịch tính phút chót. Với Mexico là pha ngược dòng trong phút bù giờ ở cuộc đối đầu với Panama cuối vòng loại, còn với Cameroon là màn ngã giá tiền thưởng tai tiếng chỉ được gút lại cũng trong phút chót. HLV đội tuyển Mexico Miguel Herrera đặt mục tiêu phải đá ít nhất 5 trận tại giải đấu lần này. Nhưng ông sẽ gặp khó khăn khi chưa thể dùng 2 tiền vệ Carlos Medina và Luis Montes vì chấn thương, đấy là những cái tên mà Herrera gọi là “vô cùng giá trị” với đội tuyển.

Cuộc chiến giữa Cameroon – Mexico thật sự nóng bỏng.
Tiền đạo Javier Hernandez đang chơi cho Man.United chỉ xuất phát từ ghế dự bị. Đá chính sẽ là cặp Peralta - Dos Santos trong sơ đồ 5-3-2. Mexico vẫn còn trung vệ dày dạn kinh nghiệm Rafael Marquez. Đây đã là kỳ World Cup thứ 4 của trung vệ 35 tuổi này. Anh giàu kinh nghiệm, nhưng đã chậm chạp nhiều và đấy sẽ là cơ hội cho các cầu thủ rất khỏe của Cameroon “bắt nạt”.
Ngựa ô ra quân
Ở bảng B, Chile là một trong những đội bóng được đánh giá có thể làm nên bất ngờ tại giải lần này, sẽ chính thức xuất quân với trận đấu gặp Australia.
4 năm trước, Chile cũng vào chung bảng với Tây Ban Nha và họ đã lọt vào vòng 16 đội (để thua Brazil). Bây giờ, đội bóng Nam Mỹ này đã được đánh giá là mạnh hơn trước. Với bộ 3 đá cao nhất trên tuyến đầu là Alexis Sanchez, Eduardo Vargas và Arturo Vidal, Chile gần như sẽ đá với 3 tiền đạo trong đội hình 3-4-3 yêu thích của HLV Jorge Sampaoli.
Australia sau thế hệ của Kewell, Viduka đã suy yếu nhiều. Họ mang đến Brazil một đội ngũ trẻ trung và sẽ dựa vào kinh nghiệm của ngôi sao đang đá cho Red Bulls ở Mỹ là Tim Cahill, đã 34 tuổi. Tháng 10 năm ngoái, Australia để thua Pháp đến 0-6 trong một trận giao hữu, buộc LĐBĐ nước này phải tức tốc sa thải HLV Holger Osieck và thay bởi HLV người Hy Lạp Ange Postecoglou.
Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng không đánh giá cao triển vọng của Australia tại giải lần này. Người Chile nhiều khả năng sẽ lấy rượu vang nhắm với thịt... chuột túi!
ANH THIÊN