Lý do trắng án

Một bệnh nhân ra tòa với một chân và đôi nạng. Tội danh của bệnh nhân được nêu tại tòa là hành hung bác sĩ .
Quan tòa hỏi: Tại sao anh hung hăng đánh người bác sĩ đã cứu chữa cho anh?
Người bệnh: Lúc tôi còn đủ 2 chân. Bác sĩ bảo một chân tôi bị ung thư, phải cưa mới khỏi chết. Tôi đồng ý.
Ngay sau phẫu thuật xong, khi tôi vừa tỉnh dậy. Bác sĩ thông báo với tôi: Tôi muốn báo cho anh một tin tuyệt vời, một tin tốt và một tin xấu.
-Tin xấu là gì vậy?
- Chúng tôi đã cưa nhầm cái chân không ung thư của anh.
- Trời! Thế là cưa tiếp cái chân này?
- Không, đây là tin tốt, sau khi cưa lầm, xét nghiệm trở lại hóa ra là anh không bị ung thư gì ca. Do đó, bên chân dự định phải cưa thì sẽ không cần cưa nữa.
-Trời ơi, khi không tôi mất cái chân, còn tin tuyệt vời là gì. Các anh sẽ đền bù cho tôi số tiền lớn?
- Không, có một tay mua lại đôi giày cũ của anh. Hắn trả rất hời. 15 USD.
Nghe đến đây quan tòa khoát tay: Thôi tôi biết vì sao anh đánh người rồi. Tòa tuyên trắng án!

A.B (st)

Tin cùng chuyên mục