Một lần nữa, Olympique Lyon đánh mất cơ hội gia tăng cách biệt 4 điểm hiện nay ở ngôi đầu bảng xếp hạng nửa mùa giải sau trận hòa 1-1 trên sân đội xếp thứ 2 Nancy.
Trở thành nhà vô địch mùa đông ở vòng đấu tuần qua, HLV Alain Perrin và các học trò muốn món quà Giáng sinh lớn hơn với quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiếp tục gia tăng cách biệt lên 7 điểm trước khi thanh thản bước vào kỳ nghỉ đông cũng như kết thúc nửa mùa giải Ligue 1. Thế nhưng, cả Lyon và Nancy đều không thể phô diễn hết đẳng cấp của họ do thời tiết rất lạnh, mặt sân bị đóng băng nên rất trơn. Mãi đến phút 80, tiền đạo Milan Baros (vào sân ở phút 36 thay Sidney Govou bị chấn thương) mới mở tỷ số cho Lyon.
![]() |
Tiền đạo Youssouf Hadji (phải, Nancy) bứt phá tốc độ cùng hậu vệ Sebastien Squillaci (Lyon). |
Bảy phút sau, Nancy đã giữ được thể hiện bất bại trên sân Marcel-Picot từ đầu mùa đến nay bằng bàn thắng của Malonga, mặc dù bàn thắng đó cũng nhờ cái lưng của hậu vệ Clerc của Lyon trước khi nằm gọn trong lưới. Chủ tịch Jean-Michel Aulas của Lyon không hài lòng với điều kiện sân bãi: "Tôi thấy rằng trận đấu này không phải là dịp tốt để quảng bá bóng đá. Đành rằng đây là 2 đội bóng xếp đầu bảng xếp hạng hiện nay, nhưng họ lại chơi trên sân bóng không an toàn cho các cầu thủ. Lẽ ra, trận đấu không nên diễn ra". HLV Pablo Correa của Nancy thì cho rằng Lyon không nên phàn nàn vì đó là hoàn cảnh chung. Vả lại, CLB thực sự không hài lòng với kết quả hòa này chính là Nancy, bởi đây là trận hòa thứ 4 liên tiếp của họ trong 5 trận không thắng gần đây. Ông Correa nói: "Hòa là kết quả khả quan cho các cầu thủ Lyon. Họ không phải sợ khi nói ra điều này. Đội bóng hạnh phúc trong trận hôm nay chính là Lyon".
Cũng chính vì thời tiết quá xấu nên trận Lens - Lille dự kiến diễn ra vào lúc 0 giờ hôm nay (24-12, giờ VN) bị hoãn và chưa biết bao giờ sẽ đá bù.
Trái với Lyon, Olympique Marseille đang có được những kết quả đáng khích lệ. Trận thắng Le Mans 1-0 giúp đội bóng xứ cảng gia tăng chuỗi bất bại lên 7 trận với 4 thắng, 3 hòa, kém vị trí thứ hai của Nancy 10 điểm. Trong trận thắng này, HLV Eric Gerets sử dụng bộ đôi tấn công Niang-Cisse và chân sút người Senegal đã lập công ở phút 14, nâng số bàn thắng hiện nay của anh ở Ligue lên 10 bàn, kém người dẫn đầu danh sách vua phá lưới hiện thời Karim Benzema của Lyon 2 bàn. HLV Gerets nhận định: "Nếu chúng tôi có thể chuyển thành bàn thắng 2 cơ hội trông thấy sau 25 phút thi đấu, lẽ ra số phận trận đấu đã được định đoạt sớm. Trong thời gian đó, Le Mans không có cách này chống lại đội hình 4-4-2 của chúng tôi. Nhưng sau khoảng 28 phút, họ chơi lấn lướt hơn và gây không ít khó khăn cho chúng tôi. Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy 3-4 cầu thủ của tôi mất phong độ sau 30 phút thi đấu. Nhìn chung, tôi hài lòng với về lối chơi của toàn đội".
Tuy nhiên, có một vấn đề khác đang đặt ra cho Marseille trong giai đoạn tới: Ai sẽ ghi bàn cho Marseille khi Niang trở về tuyển Senegal tham dự CAN trong tháng Giêng khi mà Djibril Cisse tịt ngòi từ ngày 2-9 đến nay? Vả lại, giới thạo tin ở Pháp cho rằng Cisse có thể ra đi trong đợt chuyển nhượng giữa mùa tới đây.
CÔNG ĐẠM
Nhìn lại lượt đi Bundesliga | ||
Khái niệm "FC Hollywood", sau một thời gian rơi vào quên lãng, đã xuất hiện trở lại. Xin được nói thêm: người ta gọi Bayern Munich là FC Hollywood, hiện nay cũng như khoảng chục năm trước, không phải vì đấy là đội bóng có nhiều ngôi sao đắt giá (cỡ Jancker, Fink ngày trước cũng như Klose, Toni ngày nay còn lâu mới đáng gọi là siêu sao, ở đẳng cấp cao của bóng đá châu Âu). Đặc điểm nổi bật của FC Hollywood chỉ là những màn tranh cãi, gấu ó lẫn nhau. Và khi Bayern thay đổi truyền thống, chi hơn 100 triệu euro (cả tiền chuyển nhượng lẫn lương bổng) để tăng cường cho Bayern các cầu thủ lớn, thì nực cười thay, họ chỉ nhận lại cái danh hiệu cũ đầy tính giễu cợt.
Chủ tịch Rummenigge cố ý "chơi" Hitzfeld - HLV từng học chuyên sâu về toán - khi bình luận: "Bóng đá không phải là toán học". Giám đốc Hoeness sửng cồ với giới hâm mộ ("Họ nghĩ họ là ai?"). Rồi Kahn chỉ trích Toni và Ribery ("Bayern không phải là Florence hay Marseille. Họ cần cố gắng nhiều hơn"). Cuối cùng, Hitzfeld chỉ nói một câu duy nhất khi phạt 25.000 euro và treo giò Kahn trong vòng đấu cuối cùng của lượt đi: "Nếu không, Bayern có thể thành nhà thương điên". |
Các tin, bài viết khác
-
Phát huy vai trò trọng tài trong nền kinh tế
-
Long An: Chồng bị vợ cắt “của quý”, vứt xuống sông
-
Hướng dẫn xử lý nước kênh rạch thành nước sinh hoạt an toàn
-
Ấn Độ triệt phá một đường dây hoạt động gián điệp
-
Bổ thận, tráng dương, tăng cường sức mạnh đàn ông
-
ACE Life khai trương phòng giao dịch tại Long Khánh
-
Viettel khai trương mạng Halotel tại Tanzania
-
Vedan tặng hơn 100 suất học bổng cho học sinh vượt khó học tập
-
Vedan tặng học bổng và nhà tình thương cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn
-
Chủ tịch hđqt và Tổng Giám đốc Vietcombank vinh dự nhận Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh tổ quốc