
Gần 20 năm trước, vào một buổi chiều, trên đường đi làm về, một tai nạn giao thông đã cướp đi đôi mắt sáng và cả khứu giác của Nguyễn Quốc Phong. Anh trở thành người “mù - tịt” (mù mắt và tịt mũi). Ở cái tuổi 33, khi tương lai đang rộng mở thì bóng đen tăm tối bất ngờ phủ xuống, anh thấy vô cùng thất vọng. Ý nghĩ tìm đến cái chết đã không ít lần xuất hiện trong đầu anh…

“Cha con” anh Phong với tiết mục đồng ca.
Sau gần 1 năm điều trị, sức khỏe và tư tưởng của anh cũng dần hồi phục. Anh bắt đầu tìm học và làm quen với những kỹ năng thích nghi cuộc sống mới, cách làm việc trong bóng tối, tìm học chữ braille (dạng chữ nổi dành cho người mù).
Bạn bè, thầy cô đã vô cùng ngạc nhiên, nể phục Phong vì chỉ sau 1 tuần anh đã học hết chương trình học chữ nổi của 6 tháng. Sau đó, anh xin vào dạy học cho một cơ sở nuôi dạy trẻ em khiếm thị ở giáo xứ Tân Chí Linh và cộng tác với sơ Quỳnh Dao mở cơ sở Huynh Đệ Như Nghĩa giúp nuôi dạy các em mù.
Ý tưởng thành lập một “Mái ấm” bắt nguồn từ sự đồng cảm của anh với những trẻ em khiếm thị đang sống vất vả. Phong đã nhận được sự ủng hộ cả vật chất và tinh thần của người thân và bạn bè. Mái ấm Thiên Ân nằm trên đường Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân Phú, quận Tân Phú, TPHCM đã được xây dựng trên tình thương yêu của mọi người.
Mái ấm Thiên Ân ưu tiên đón nhận trẻ em khiếm thị nghèo vùng sâu vùng xa, những người lớn tuổi bị khiếm thị do biến cố… Phong trở thành người “cha” của 23 em khiếm thị. Nơi đây giống như một mái trường thu nhỏ, các em được giáo dục toàn diện trong tình cảm yêu thương đầm ấm của một gia đình lớn. Ngoài được theo học văn hóa tại trường như những em bình thường khác, các em còn được học ngay tại Mái ấm với các môn phục hồi chức năng, âm nhạc, vi tính, ngoại ngữ và một số nghề như massage, bấm huyệt Đông y, vật lý trị liệu… do các thầy cô tự nguyện đến dạy.
Anh Phong tự hào “khoe”: gần 10 năm từ khi Mái ấm Thiên Ân ra đời, đã có 20 em “ra riêng” tự lập với nghề nghiệp ổn định, trong đó 7 em đã lập gia đình và đang sống rất hạnh phúc. Hiện có 2 em đang theo học đại học, 3 em chuẩn bị thi vào đại học… “Được sống cùng các em, tôi học được từ các em rất nhiều. Những lúc khó khăn, chỉ cần nghĩ đến các em với những tiếngï cười ngây thơ, trong trẻo là tôi lại cảm thấy tự tin và hạnh phúc”- Phong bộc bạch.
“Không mặc áo thầy tu/ Dâng hiến trọn đời tư/ Cho sự nghiệp khai sáng/ Giáo dục trẻ em mù…”, đó là những vần thơ chân phương mà bạn bè đã làm để tặng Phong - một “ông Bụt” giữa đời thường.
Thanh Hợp