Champions League

Manchester United – As Roma 7-1 (lượt đi 1-2): Chiến thắng diêu kỳ của bầy quỷ đỏ

8 bàn thắng chia đều cho 2 hiệp là một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn, nhưng tỷ số choáng ngợp 7-1 trong đấu trường châu Âu là một kết quả không tưởng, khi hiệp 2 thực sự là một cuộc hành xác hơn là những chuyển biến bất ngờ của quả bóng… Các cổ động viên Manchester United sẽ chẳng bao giờ quên đêm huyền diệu ở Old Trafford, cho dù nó khởi đầu không hoàn hảo…

Manchester United – As Roma 7-1 (lượt đi 1-2): Chiến thắng diêu kỳ của bầy quỷ đỏ ảnh 1

Pha ghi bàn mở tỷ số của Michael Carrick khởi đầu cơn mưa bàn thắng cho Manchester United.

Bên ngoài sân Old Trafford, trước khi trận đấu khởi đầu, các cổ động viên Manchester United đã choảng nhau với những vị khách đến từ Rome và thậm chí đụng độ với cảnh sát trên đường phố. Người ta đã thấy máu và cả nước mắt trong cuộc chiến khi hai nhóm cổ động viên ném chai thủy tinh, đồng xu và cả hỏa pháo vào lực lượng an ninh, khiến lực lượng cảnh sát cưỡi ngựa vất vả kiểm soát tình hình. 21 người đã bị bắt, trong đó có 7 người Italia.

Bên trong sân, 74.000 khán giả chứng kiến chiến thắng diệu kỳ nhất trong lịch sử Manchester United, giúp đội lần đầu tiên lọt vào bán kết Champions League kể từ năm 2002. Trận đấu khởi đầu trong lối chơi dè dặt và thiếu tự tin của đội chủ nhà và trong 10 phút đầu, họ không áp sát được khung thành đối phương trong lúc Roma có đến 3 cút sút nguy hiểm về phía khung thành Van Der Sar. Nhưng mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng ở phút 11 sau pha ghi bàn thông minh của tiền vệ Michael Carrick.

Nhận bóng từ ngoài 25m, Carrick chỉ chỉnh bóng một nhịp và lốp bóng nhẹ nhàng vào góc lưới khi phát hiện thủ thành Alexander Doni đã rời cầu môn. Bàn thắng giúp Manchester tự tin hơn và họ bắt đầu lao lên một cách cuồng nhiệt mỗi khi đoạt được bóng. Tuy nhiên, cần phải thừa nhận là hàng thủ Roma đã “giúp sức” cho chủ nhà rất nhiều trong cuộc chơi này. Sau sai lầm tệ hại của Doni, lần lượt Chivu, Cassetti… phạm sai lầm trong kèm người và xử lý bóng để chịu thua liền 3 bàn trong 8 phút.

Phút 17, Manchester phản công bên cánh trái, Heinze chuyền vào giữa cho Giggs mớm bóng vào hướng di chuyển của Alan Smith, Chivu thay vì áp sát tiền đạo lại tung người phá đường chuyền không mấy hiểm hóc đó và phá…. hụt. Smith trên đà thoát xuống ung dung tung cú sút hạ Doni. Chỉ 2 phút sau, Manchester lại phản công: Khi Giggs xuống bóng bên cánh phải, trong khu cấm chỉ có mình Smith đối đầu với 4 hậu vệ Roma, Rooney đang lao vào và hậu vệ Cassetti đã bỏ lỏng cho Rooney đệm bóng cận thành từ đường chuyền sệt của Giggs. Ronaldo kết liễu cuộc chiến hiệp 1 ở phút 44, anh dốc bóng thẳng từ biên phải vào trước khu cấm địa và Chivu  chần chừ không áp sát để tiền vệ Manchester tung cú sút xà từ 18m vào góc gần, khi thủ thành Doni lại lò mò rời khung thành.

Sang hiệp 2, Giggs chuyền bóng ngang mặt thành cho Ronaldo đệm bóng từ 3 mét ở phút 49. Carrick còn bồi thêm bàn nữa ở phút 60 bằng cú sút kỹ thuật từ ngoài khu cấm, đưa bóng nhẹ nhàng vào góc chết khi Doni đã rời cầu môn. De Rossi gỡ lại một bàn phút 69 bằng quả vôlê từ đường chuyền căng của Totti, nhưng hậu vệ Evra ấn định tỷ số phút 80 bằng một cú sút xà trước khu cấm địa. Sau trận đấu, HLV Alex Ferguson ca ngợi đêm thần kỳ và những bàn thắng “chất lượng” của đội. Ông dành những lời khen đặc biệt cho bàn thắng châu Âu đầu tiên của Alan Smith sau hơn 1 năm vắng bóng vì chấn thương: “Cậu ấy xứng đáng được ngợi khen hơn bất cứ người nào khác. Cậu ta là một bệnh nhân, nhưng tập luyện như một con thú”.

Tiền vệ Carrick thổ lộ: “Khởi đầu tốt và chớp lấy cơ hội để ghi thật nhiều bàn thắng, chúng tôi đã có một cảm giác thật tuyệt vời. Chơi quyết tâm trong toàn trận, chúng tôi đã hoàn thành những giấc mơ của mình”. HLV Luciano Spalletti than vãn: “Đêm nay, chúng tôi không phải là một Roma thực thụ. Tôi cũng chẳng biết lý do vì sao nữa. Rắc rối lớn nhất là sau khi thủng lưới bàn đầu tiên, chúng tôi cố dồn sức dâng cao để ghi bàn gỡ hòa ngay lập tức. Thay vì vậy, lẽ ra chúng tôi phải chờ đợi và chơi bình tĩnh hơn”.

NHẬT TÂN

  • Trên tầng trời thứ 7

Trận thắng AS Roma 7-1 được HLV Ferguson mô tả là thắng lợi vĩ đại nhất từ trước tới nay ở Cúp châu Âu trên sân nhà Old Trafford. Manchester United đã chịu bao gánh nặng về tâm lý do thua AS Roma 1-2 ở lượt đi tứ kết Champions League và thua tiếp Portsmouth 1-2 ở Premier League. Manchester United còn chịu đựng cả một gánh nặng những ca chấn thương ở Gary Neville, Nemanja Vidic và Louis Saha. Vậy mà họ đã thổi bay AS Roma bằng một sức mạnh mà Sir Alex tin rằng rồi sẽ giúp những con quỷ đỏ Old Trafford chinh phục trọn vẹn cú ăn ba, gồm Premier League, Cúp FA và Champions League.

“Trên đấu trường châu Âu, đây là đêm thi đấu tuyệt vời nhất mà tôi từng chứng kiến ở đây, Old Trafford”, Ferguson nói, “Chẳng ai đoán trước một kết quả tới 7-1. Đây là một đêm thi đấu đặc biệt, hy vọng nó diễn ra không chỉ một lần. Tuy nhiên, với số bàn thắng và chất lượng ở những bàn thắng ấy, thật khó nghĩ rằng chúng tôi có thể đạt được kết quả như thế này lần nữa. Chúng tôi phải có một danh hiệu vô địch nào đó và hy vọng sẽ có nó. Với cách thi đấu hiện nay của các cầu thủ, họ xứng đáng có một danh hiệu như thế. Chúng tôi đã đến giai đoạn mà mỗi trận đấu đều là một thử thách to lớn. Lúc nào cũng có những trận đấu lớn và mong sao các cầu thủ của tôi vượt qua tất cả”.

Trong số những cầu thủ ghi bàn cho Manchester United, Ferguson đặc biệt vui mừng với Alan Smith. Cầu thủ này đã có bàn thắng đầu tiên cho Manchester kể từ tháng 11-2005. Alan Smith mới trở lại thi đấu trong thời gian gần đây, sau một thời gian dài bị chấn thương nặng. Ferguson nói tiếp: “Ai nấy đều mừng cho Alan Smith. Lòng nhiệt tình của Smith lan truyền khắp cả đội. Trong một năm qua, phẩm chất lớn của cậu ấy là lòng nhẫn nại. Cậu ấy liên tục cố gắng, cố gắng và cuối cùng đã có được phần thưởng cho mình”.

Nhìn lại một chút về cục diện trận cầu, Ferguson cho biết: “Bàn thắng mở tỷ số rất sớm của chúng tôi đã gây nhiều áp lực cho AS Roma. Nó giúp chúng tôi củng cố niềm tin tấn công đối thủ. Sau bàn thắng ấy, tốc độ thi đấu của Manchester United đã gây bao khó khăn cho họ”...


Tiến Minh tổng hợp

  • Totti thổ lộ về cơn ác mộng Old Trafford

Tiền đạo AS Roma Francesco Totti thừa nhận trận thua Manchester United 1-7 là “buổi tối đáng buồn nhất trong sự nghiệp thể thao của tôi” và hứa sẽ phục hận trong tương lai gần.

Các chiến binh Roma đã bị đánh bật khỏi Champions League trong một trận cầu kinh hoàng ở Old Trafford khi “Nhà hát của những giấc mơ” mang đến cho những chàng trai Italia cơn ác mộng mà họ thực sự muốn chóng quên đi. Totti, người yêu mến màu áo Roma đã nổi giận trước lối chơi đáng thất vọng của các đồng đội trên sân khi thừa nhận là trận đấu này đối với anh thậm chí còn có ý nghĩa hơn cả trận chung kết World Cup.

“Tôi chưa bao giờ chứng kiến đội nhà để lọt đến 7 bàn trong Champions League. Thật không may khi những cú sút của họ luôn luôn trúng mục tiêu, và họ đã “nổi gió” với 3 bàn thắng nhanh chóng trong 8 phút để thổi bay chúng tôi. Chúng tôi đã cố gắng phản ứng, cố gắng làm điều gì đó để đáp trả, nhưng làm thay đổi tình hình lúc đó thực sự rất khó”.

Kết quả làm buồn lòng 5.000 cổ động viên Roma đến Manchester ủng hộ đội, Totti nói: “Tôi phải cảm ơn các cổ động viên. Họ đã chứng tỏ lòng nhiệt thành khi không ngại đường xa đến đây cổ động cho chúng tôi. Nhưng thật không may là chúng tôi đã bị đè bẹp bởi một đội bóng tốt hơn”.

Totti đã hy vọng mình cùng các đồng đội có thể thống trị thế trận, nhưng cuối cùng anh chỉ là cái bóng mờ trước Cristiano Ronaldo của Manchester United, người luôn gây tổn hại cho hàng thủ Roma: “Tôi biết Ronaldo là một cầu thủ vĩ đại và cậu ta đã chứng tỏ điều đó đêm qua”. Totti thổ lộ là anh muốn trả mối hận này trong lương lai gần: “Bây giờ, tôi chỉ hy vọng có thể tìm thấy một cơ hội để chơi trận đấu tương tự trong tương lai, có thể là một trận chung kết, nhưng hiển nhiên là kết quả phải khác xa thế này… Tôi muốn đền đáp điều gì đó cho các cổ động viên của mình”.

NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục