Ngôi vô địch mùa qua của BĐ Italia vẫn còn để trống
Các quan tòa ở Roma đã quyết định tước bỏ hai ngôi vô địch Serie A của Juventus, nhưng không xác định ai là người được trao lại danh hiệu vô địch trong hai mùa bóng qua. Chính vì thế, HLV Roberto Mancini của Inter khẳng định là đội bóng của ông xứng đáng được ban thưởng, ít nhất là thành quả mùa qua vì đã thi đấu trung thực và cống hiến cho bóng đá Italia.
Hôm qua, nhà cầm quân trẻ này lên tiếng kêu gọi các quan chức bóng đá và Liên đoàn: “Đúng là chẳng nên tưởng thưởng ngôi vô địch 2 năm qua cho bất cứ ai, nhưng mùa rồi lẽ ra nên tặng chiếc cúp vô địch cho Inter Milan”. Ông phân tích: “Nếu một đội bóng giành chiến thắng bằng trò gian lận thì sẽ công bằng hơn khi trao chiếc cúp cho đội bóng kế tiếp thi đấu trung thực và cống hiến”.
Với Juventus bị xử rớt hạng, Milan bị trừ 44 điểm (rơi xuống vị trí thứ 8), Inter Milan nghiễm nhiên vươn lên xếp đầu bảng mùa bóng 2005-2006 với 76 điểm và sẽ cùng AS Roma, Chievo Verona và Palermo tham dự Champions League mùa này. Song cả Inter lẫn Roma đều chưa vội ăn mừng. Bà Chủ tịch Roma Rosella Sensi nói: “Chúng tôi đang chờ đợi sự kháng cáo của các CLB bị trừng phạt. Không có lý do gì phải vội vã ăn mừng sau phán quyết của phiên tòa sơ thẩm. Song trên hết mọi chuyện, chúng ta không thể mừng vui với phán quyết của Calciopoli, chúng ta cần tôn trọng cảm xúc của tất cả các cổ động viên trước sự trừng phạt này”.
Sau khi bản án Calciopoli được công bố, ngôi vô địch mùa qua vẫn còn để trống, thậm chí các quan tòa vẫn chưa có ý định trao lại chiếc cúp Scudetto mùa bóng 2004-2005 cho các chàng trai của Roberto Mancini. Điều đó có nghĩa là vinh quang Serie A gần nhất của Inter Milan vẫn là ở mùa bóng 1988-1989 và họ phải tự tay viết lại lịch sử của mình trong mùa tới.
THANH NHƯ