Sau thất bại bất ngờ trước Nam Phi, đương kim vô địch Mexico đã quật khởi trở lại bằng lối chơi tấn công dữ dội để giành chiến thắng đậm đà 4-0 trước Guatemala, cùng lúc nuôi lại hy vọng vươn lên giành ngôi nhì bảng – một mục tiêu quan trọng để tránh gặp tuyển Mỹ quá sớm ở tứ kết.

Jared Borgetti (Mexico) vui mừng sau khi ghi bàn thắng thứ 2 vào lưới Guatemala.
Tiền đạo lão làng Jared Borgetti đã giúp Mexico dẫn trước 1-0 chỉ sau 4 phút. Nhận đường chuyền của Luis Ernesto Perez, Borgetti lách qua hậu vệ Victor Hernandez và tung cú sút chân trái từ cự ly 11m vào góc trái trong sự bất lực của thủ thành Miguel Angel Klee.
HLV Ricardo Lavolpe nhận định “đây là một giải không dễ dàng giành chiến thắng. Nhưng chúng tôi đã tấn công ngay từ đầu và áp đặt lối chơi của mình”. Giống như trận gặp Nam Phi trước đó, Mexico dễ dàng khuynh đảo thế trận trước Guatemala nhưng điều khác biệt rõ rệt so với vào ngày trước chính là khả năng kết thúc tuyệt vời của họ.
Phút 14, Borgetti (hiện đang là tay săn bàn hàng đầu của vòng loại World Cup khu vực Concacaf với 12 bàn thắng) lại đào sâu cách biệt cũng bằng một pha kết thúc tương tự từ 14m, chỉ có điều lần này, bóng đi vào góc phải.
Với hai bàn thắng đó, Borgetti đã cân bằng kỷ lục 35 bàn thắng của Luis Hernandez và Carlos Hermosillo, để trở thành ông Vua ghi bàn trong bóng đá Mexico. HLV Lavolpe phát biểu: “Borgetti là tay săn bàn thượng thặng. Hôm nay, cậu ấy đã chơi rất tốt khi loại bỏ các hậu vệ để tìm thấy cơ hội kết thúc”.
Borgetti còn tung hai cú sút nguy hiểm khác trong hiệp đầu nhưng thủ thành Guatemala đã xuất sắc cản phá. Ở phần sân đối diện, thủ thành Moises Munoz của Mexico cũng làm việc cật lực để giữ vẹn mành lưới khi cản phá thành công 4 cú sút hiểm hóc của đối thủ.
HLV Ramon Maradiaga của Guatemala thừa nhận thất bại của đội nhà khi không thích ứng kịp với nhịp điệu tấn công của Mexico: “Trong những phút đầu trận, chúng tôi đã phạm sai lầm trong phòng thủ khi cố gắng phá bóng. Mexico đã tận dụng cơ hội đó và chứng tỏ họ là đội bóng siêu đẳng”.
Mexico tiếp tục khuynh đảo thế trận ở hiệp 2 dù “cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu” Borgetti đã rời sân nhường chỗ cho Omar Bravo. Tiền vệ Luis Ernesto Perez tiếp tục là người kiến tạo bàn thắng khi giúp Gerardo Galindo ghi bàn ở phút 55. Omar Bravo cũng không bỏ lỡ cơ hội ghi dấu ấn cho mình ở phút 65 sau đường chuyền tuyệt đẹp của cầu thủ gốc Brazil Zinha.
Trong thất bại nặng nề này, Guatemala còn chịu thêm tổn thất khi tiền vệ Guillermo Ramirez lãnh thẻ đỏ phút 88 vì xỉa ngón tay vào mặt trọng tài Oscar Ruiz. Guatemala sẽ gặp Nam Phi trận cuối song họ không còn cơ hội đi tiếp khi kém đối thủ “cạnh tranh” là Mexico 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng chênh lệch (–5 so với +3 của Mexico).
Với trận thắng đậm này, Mexico cho thấy sự hồi phục hoàn toàn và có nhiều khả năng giành lại ngôi nhì bảng nếu họ thắng Jamaica trận cuối (thậm chí Mexico còn có khả năng vươn lên đầu bảng nếu Nam Phi không thắng được Guatemala). Mexico cần thoát khỏi ngôi thứ ba hiện tại để tránh khả năng sẽ phải đối đầu với Mỹ ở tứ kết (trong trường hợp hai đội hạng ba có thành tích tốt nhất nằm ở bảng B và C).
NHẬT TÂN