
Từ Quảng Ngãi, chị Hai gọi điện thoại vào Sài Gòn cho con, vừa nói vừa thút thít khóc bảo cha dạo này hay đi uống rượu với hàng xóm, chị bảo cha mới đi uống rượu về rồi lại “nặng nhẹ” với mẹ. Mẹ lớn tuổi nên thường xuyên bị cao huyết áp và bị bệnh thiếu máu cơ tim, phải uống thuốc mỗi ngày. Mỗi lần cha đi uống rượu với hàng xóm về rồi “lớn tiếng” với mẹ nên mẹ hay than khóc, xúc động rồi lên huyết áp. Chị Hai, chị Năm quả quyết, nếu cha còn đi uống rượu với hàng xóm rồi về “nặng nhẹ” với mẹ, làm mẹ buồn, tủi thân than khóc rồi lên cơn cao huyết áp thì 2 chị sẽ cắt “tài trợ” hàng tháng cho cha.

Ảnh minh họa
Con gọi điện thoại về tâm sự với cha, cha bảo không có gì đâu, chẳng qua có hơi men vào cha hơi bức xúc và thiếu kiềm chế nên “nặng lời” với mẹ một chút thôi. Chị em con trong nhà khuyên cha đã lớn tuổi rồi, mẹ lại bị bệnh tim và thường tăng huyết áp nên cha đừng có uống nhiều rượu nữa mà làm cho mẹ buồn rồi mẹ lại tủi thân than khóc.
Thật tình, tuy cha ít nói nhưng con biết cha rất yêu thương và quan tâm nhiều đến mẹ qua những hành động, cử chỉ hàng ngày của cha. Cha cũng đâu phải nghiện rượu, cha uống rượu có chừng mực và vừa phải cho sức khỏe. Nhưng cha có tật hễ ngồi uống rượu với bạn bè hàng xóm, nghe người ta khen “tửu lượng còn tốt” và tràn trề sinh lực, thế là cha thoải mái uống rượu nhiều mà quên đi tuổi tác, sức khỏe của mình ngày mỗi yếu đi. Mỗi lần đi uống rượu nhiều về là cha cằn nhằn mẹ đủ điều khiến mẹ buồn, mẹ khóc...
Chú Bảy, chú Tám (em ruột của cha) cũng vì nghiện rượu mà tan cửa, nát nhà. Chú Bảy đã mất cách đây mấy năm, khi mới 54 tuổi, vì căn bệnh ung thư dạ dày tá tràng, một phần do nghiện rượu. Còn chú Tám, năm nay đã hơn 50 tuổi, là “con sâu rượu”. Mỗi ngày, chú Tám có thể uống rượu từ sáng sớm tới tối mịt mà không cần cơm nước gì. Hơn 5 năm nay, chú Tám chỉ biết nằm một chỗ, bị bại liệt do cơ thể suy kiệt vì nghiện rượu. Tội nghiệp cô Tiện, mỗi ngày phải cơm nước, chăm sóc, vệ sinh cho chú Tám (vì vợ chú Tám không chịu nổi cảnh chú nghiện rượu nên đã ly hôn mười mấy năm trước).
Chị em con trong nhà rất mong cha hãy từ bỏ uống rượu hoặc nếu cha có uống thì cũng chỉ nên uống một vài ly rượu thuốc mà cha ngâm trong hũ ở nhà, để mẹ không còn phải lo lắng, phiền muộn. Chị em con mong cha mẹ sống lâu, sống khỏe để vui vầy bên cạnh cháu con mỗi ngày. Cha nhé!
Nguyễn Đước (TPHCM)