Mong đợi ngậm ngùi!

-  Sốc!!!

-  Chuyện gì?

-  Chuyện anh nông dân ở Trà Vinh, sáng chế thành công máy hút bùn đào ao nuôi tôm. Sau đó anh này còn cải tiến máy hút bùn thành máy nạo-vét-hút, máy hút cát… tôn tạo ao mương, các luồng lạch bị bồi, lắng…  

-  Thiệt là xứng đáng khi được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng III. Ủa? Vậy thì mừng, chứ sao lại sốc?

-  Đó là chuyện của ngày hôm qua, còn hôm nay thì mới biết thêm rằng: Trong khi chờ được nhận bằng độc quyền sáng chế máy hút bùn, anh nông dân này đã bị một cán bộ Sở Khoa học-Công nghệ tỉnh Trà Vinh gợi ý lót tay 8 triệu đồng, mới sớm được nhận bằng…

-  Rồi… sao?

-  Vì nôn nóng sớm được nhận bằng, nên anh nông dân đã phải lót tay trước 4 triệu… sau đó thì… đổ bể vì… vẫn chưa nhận được bằng.

-  Ây dà! Tại anh ấy không biết là thời gian chờ nhận bằng độc quyền sáng chế phải từ 2 đến 4 năm, nên nôn nóng đó thôi. Nên cứ yên tâm ở đó mà…

-  … Mong đợi ngậm ngùi. Đúng không?

          HAI  LÚA

Tin cùng chuyên mục