Lyon – Eindhoven 4-0 (lượt đi 1-0)

Một chiến thắng ngọt ngào

Hai bàn thắng của tiền vệ người Bồ Đào Nha Tiago Mendes ở hiệp một đủ giúp Lyon giành quyền lọt vào tứ kết, trước khi Sylvain Wiltord và cầu thủ trẻ người Brazil Fred ghi tiếp hai bàn ấn định tỷ số chung cuộc 4-0 ở trận lượt về và thắng với tổng tỷ số hai lượt là 5-0.

Một chiến thắng ngọt ngào ảnh 1

Tiền vệ Tiago Mendes (Lyon) mừng bàn thắng.

Ghi 5 bàn thắng và không để lọt lưới bàn nào trước đối thủ từng đánh bại họ ở vòng tứ kết của mùa giải năm ngoái, Lyon không chỉ đòi lại được món nợ mà còn thắng một cách thuyết phục. Tiền vệ Florent Malouda phát biểu sau trận đấu: “Đây là trận đấu quan trọng trước đối thủ từng đánh bại chúng tôi hồi năm ngoái. Giờ đây, chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi đã đòi được nợ”.

Tiago làm bùng nổ cầu trường ở phút 26. Từ đường chuyền vào giữa của Malouda, tuyển thủ Bồ Đào Nha này đón được bóng và ghi bàn trước sự bất lực của thủ môn đối phương. Không dừng lại ở đó, chủ nhà tiếp tục chơi lấn lướt và không để cho đối phương có cơ hội lật ngược thế cờ. Đặc biệt kể từ phút 42, tình thế trở nên thuận lợi hơn cho đội bóng của HLV Gerard Houllier khi đội trưởng Philip Cocu của PSV nhận chiếc thẻ vàng thứ hai sau pha tắc bóng nguy hiểm đối với Francois Clerc. Với lợi thế hơn người, Tiago ghi bàn thắng thứ hai trong những phút đá bù giờ trước khi kết thúc hiệp một.

Bị dẫn trước 2 bàn và liên tục bị áp đảo do phải chơi với 10 người, các cầu thủ PSV dường như không còn động lực để lội ngược dòng và họ để cho đối phương tiếp tục tung hoành. Chủ nhà không bỏ lỡ cơ hội và ghi thêm hai bàn thắng ở phút 71 và 90, ấn định một chiến thắng ngọt ngào trước sự cổ vũ nhiệt tình của CĐV nhà trên sân Gerland.

HLV Gerard Houllier hoàn toàn hài lòng với kết quả của trận đấu, cũng như lối chơi và sự cống hiến của các học trò. Ông nói: “Hôm nay, chúng tôi hoàn toàn hài lòng. Chúng tôi giành được kết quả tốt, đồng thời chơi rất ấn tượng. Chúng tôi đã thắng một đối thủ rất mạnh, ngay cả ghi bàn cũng rất dễ dàng. Giờ đây, chúng tôi phải chơi tốt hơn đội hình của người tiền nhiệm Paul Le Guen và lọt vào vòng bán kết”.

Thế nhưng, chiến thắng của Lyon cũng có cái giá của nó. Tiền vệ Juninho – nhân tố quan trọng trong lối chơi và thành công của đội bóng – bị phạt chiếc thẻ vàng ở phút thứ 12 và anh sẽ vắng mặt ở trận tứ kết lượt đi.

Về phần mình, HLV Guus Hiddink không hề phàn nàn về chiếc thẻ vàng của Cocu và chấp nhận thất bại. Ông nói: “Mọi thứ diễn ra hoàn toàn khác sau khi Phillip Cocu bị đuổi. Chiếc thẻ vàng thứ hai là hợp lý nhưng chiếc thẻ vàng thứ nhất thì không hợp lý. Tuy nhiên, tôi không hối tiếc cho thất bại lần này bởi chúng tôi thua một đội bóng mạnh hơn chúng tôi rất nhiều. Họ xứng đáng giành chiến thắng”.

CÔNG ĐẠM

Tin cùng chuyên mục