Chị nói: Tên thật của chị xấu lắm, cứ gọi chị là Việt Anh (tên con trai lấy làm biển hiệu của hiệu vải áo dài Việt Anh, số 40 Phùng Khắc Khoan, Hà Nội). Với hàng trăm mẫu mã và chất liệu áo dài khác nhau, cửa hiệu này luôn là địa chỉ yêu thích của dân Hà Nội. Đặc biệt, chị Việt Anh cũng là nhà tư vấn khá sắc sảo cho mỗi vóc dáng người chọn vải may áo dài...
Mê áo dài từ chiếc áo cưới của mẹ
Chị Việt Anh (trái) đang tư vấn may áo dài cho khách.
Khi nghe chị Việt Anh tư vấn cho cô gái vào mua vải áo dài để may dịp ăn hỏi, khách mua hàng nghĩ chị là dân Hà Nội do sự hiểu biết về nguồn gốc chiếc áo dài, cũng như cách chị nói về người con gái Hà Nội cần ăn mặc như thế nào vào ngày cưới hỏi.
Tuy vậy, chị Việt Anh lại rất tự hào về nguồn gốc xuất thân của mình tại Thái Nguyên. Chị cười: “Tôi không phải dân Hà Nội mà là người miền núi”. Chị về đất Hà Nội theo bố mẹ. Năm nay, chị khoảng 50 tuổi, vào nghề kinh doanh vải hơn 20 năm và chuyên doanh áo dài được hơn 10 năm nay.
Chị tâm sự: “ Tôi thích kinh doanh áo dài từ chiếc áo dài cưới của mẹ tôi. Nó tuyệt đẹp! Từ nhỏ, tôi thường mang chiếc áo đó ra ngắm và mơ ước sau này sẽ trở thành nhà thiết kế hay may áo dài. Do vậy tôi hay sưu tập những tài liệu nói về nguồn gốc, chất liệu, hoa văn, kiểu dáng… của chiếc áo dài qua từng thời kỳ để tăng thêm vốn hiểu biết của mình. Tuy không được học qua trường lớp, nhưng với tôi những mẫu thiết kế trên áo dài của cửa hàng luôn là tôi nghĩ ra. Tại sao lại không làm mới chiếc áo dài để người mặc nó thêm phần lộng lẫy là ý nghĩ luôn làm tôi trăn trở”.
Tiếng lành đồn xa, trong công việc kinh doanh của chị Việt Anh có gặp thăng trầm nhưng những khách hàng quen cũ thường tìm đến với chị. Chị kể ngày trước chị bán vải ở chợ Hôm – Đức Viên, khi chợ sửa chị chuyển về phố Phùng Khắc Khoan, người ta vẫn tìm tới để mua vải của chị.
Rồi cửa hàng áo dài của chị trên gác 2, số 40 Phùng Khắc Khoan lúc nào cũng tấp nập khách ra, vào mà phần lớn là người quen hoặc qua người quen giới thiệu. Có nhiều lúc, cả dãy cửa hiệu bán vải vắng tanh nhưng riêng cửa hàng của chị không hết khách. Kinh doanh áo dài dường như đã trở thành cái nghiệp, chị Việt Anh sẵn sàng nói chuyện tiếp về chiếc áo dài một cách say sưa sau khi vừa tư vấn và bán hàng cho cả chục người khách.
Lặn lội đi tìm chất liệu, mẫu mã mới
Nếu cửa hiệu vắng bóng chủ Việt Anh thì khách hàng đừng nghĩ rằng bà chủ làm ăn phát đạt này cho phép mình nghỉ ngơi. Rất có thể chị Việt Anh đang lặn lội ở Hồng Công, Thượng Hải hay Singapore… để đi tìm những chất liệu vải mới cho chiếc áo dài. Cầu kỳ hơn, có nhiều chất liệu vải áo dài còn được gửi về từ Pháp, Đức, Anh…
Từ đó, chị Việt Anh nghĩ ra mẫu và thuê thợ vẽ lên từng chiếc áo dài. Chính vì vậy, người mua muốn có một chiếc áo dài lạ mắt và đẹp cho những ngày đặc biệt thì hãy đến với chị Việt Anh. Về phong cách áo dài truyền thống thì tại đây luôn có những mẫu mã thanh nhã, mềm mại mà lại tạo được sự nổi bật cho “nhân vật chính” của bữa tiệc. Những chiếc áo dài mang dáng vẻ hiện đại kết hợp nhiều chất liệu vải, hay voan cứng, voan mềm, taffeta, ren, lụa… có đính hoa nổi hay những họa tiết bằng hạt rubi, cườm, gỗ… luôn mang lại vẻ lộng lẫy cho người mặc.
Theo chị Việt Anh, màu sắc áo dài cho lễ hỏi cưới năm nay thiên về màu nhẹ: trắng, hồng nhạt, kem nhạt cho ngày cưới và màu đỏ cho ngày ăn hỏi. “Thị hiếu của khách hàng cũng thay đổi, những thiết kế hoa nổi đặc biệt được ưa thích”, chi Việt Anh cho hay.
Cửa hiệu Việt Anh không “hét” giá khiến khách bỏ đi như nhiều cửa hàng trên phố vải Phùng Khắc Khoan hay phố vải Trần Xuân Soạn kế bên. Chị Việt Anh giữ khách ngoài sự niềm nở còn là cách bán giá phải chăng và rất vui vẻ khi khách trả giá.
LÊ ANH