Nàng công chúa dễ mến

Nàng công chúa dễ mến ảnh 1

Công chúa Thái LanSiriwanwaree Mahidol...

Những ngày qua, giải cầu lông quốc tế TPHCM 2005 rất được khán giả quan tâm. Ngoài sự tranh tài của các cây vợt hàng đầu khu vực, người ta rất chú ý đến một VĐV đặc biệt, đó là Công chúa Siriwanwaree Mahidol của Vương quốc Thái Lan. Thế nhưng, cô công chúa trẻ này đã rời cuộc chơi sớm sau khi thúc thủ nhanh chóng tại giải với tỉ số 0-2 ở nội dung đôi nam nữ trước cặp VĐV người Malaysia.

Nàng công chúa dễ mến ảnh 2

... và pha nỗ lực phản công ở trận đấu nội dung đôi nam nữ.

Dù chỉ xuất hiện tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng khoảng 40 phút, trong đó hết 25 phút thi đấu, nhưng cô công chúa trẻ xinh đẹp này đã được người hâm mộ Việt Nam dành cho những tình cảm đặc biệt bởi phong cách thi đấu dễ mến lẫn cung cách hành xử dễ thương của cô như: ngồi trên khán đài cùng các VĐV khác để xem thi đấu (dù có khu vực riêng do BTC bố trí), nụ cười luôn nở trên môi dù pha xử lý cầu có thành công hay không và sau trận đấu, công chúa đã quay lên chào và cám ơn các khán giả, phóng viên báo đài đã ủng hộ mình ở cả hai khán đài dù vây quanh cô là một dàn cận vệ, quan chức của Đại sứ quán lẫn Lãnh sự quán Thái Lan và các HLV… lúc nào cũng cung cúc một cách đầy cung kính.

T.Th

Tin cùng chuyên mục