Sân Cao Lãnh: Đồng Tháp – Hoàng Anh Gia Lai 0-2 (Dusit 10, Sakda 70)
RA NGÕ GẶP... NÚI
Trước một đội khách Hoàng Anh Gia Lai không hẳn mạnh hơn, nhưng do hàng thủ yếu kém nên Đồng Tháp đã thất bại. Việc có mặt tiền đạo Phan thanh Bình (10, ĐT) ngay từ đầu trận, đá cặp với Được Em (17, ĐT) ở tuyến trên đội chủ nhà đã liên tiếp gây nhiều sóng gió trước khung thành đội HAGL.

Pha tranh bóng giữa Sakda (HAGL) và Thanh Bình (10, ĐT). Ảnh: Hoàng Vy
Thế nhưng ở phút thứ 10, tận dụng hàng thủ đội chủ nhà Đồng Tháp chưa kịp tập trung, Gia Hoàng (3, HAGL) đá phạt chuyền ngang nhanh cho Dusit (17) tung cú sút căng bóng bật cột dọc vào lưới mở tỷ số 1 – 0. Sau bàn thua, Đồng Tháp vẫn gia tăng sức ép với những pha tấn công, nhưng trước sự chỉ huy của trung vệ Dusit (17 ) hàng phòng thủ của HAGL đã chơi khá chặt chẽ cũng như TM Quốc Việt (24, HAGL) đã nhiều lần hóa giải các cú sút của Thanh Bình (10), Việt Cường (20), Minh Hưng (15). Hiệp 2, đội chủ nhà tăng cường hàng tấn công khi đưa Viatcheslav (27), Bosango (9) vào sân nhằm tìm bàn thắng gỡ hòa.
Tuy nhiên, lối chơi của họ lại thiếu sự gắn bó trong những pha phối hợp, cũng như do nôn nóng nên các cơ hội rõ mười mươi lại dứt điểm thiếu chính xác. Do mãi mê dâng cao đội hình tấn công, phút 72, đội HAGL tổ chức phản công nhanh sau đường chuyền phối hợp của Duy Quang (8) cho Sakda (5) tung cú sút căng bóng bật tay TM Văn Tưởng (25 ĐT) đi luôn vào lưới nâng tỉ số lên 2-0, và đó cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.
Nguyễn Nhân
Sân Quy Nhơn: Pisico Bình Định – Huda Huế 2-0 (Sarayoot 53’, Kim Bình 84’)
NÓNG VÌ... TRỌNG TÀI
Đã lâu lắm rồi người ta mới thấy khán giả trên sân Quy Nhơn... “hiền” đến vậy, phần cũng vì các cầu thủ H. Huế không dùng tiểu xảo gây ức chế đội chủ nhà, phần vì cả 2 đội đều chơi một trận cầu cống hiến… Tuy nhiên, sức nóng của trận đấu lại đến từ các pha xử lý tình huống của tổ trọng tài điều hành trận đấu mà cụ thể là những tiếng còi của trọng tài chính Hồ Huy Hồng.
Thiếu vắng cả hai trụ cột ở hàng phòng ngự là Nirut lẫn Bruno, nhưng vì tiếp đối phương đang ở nhóm cuối bảng nên HLV Dương Ngọc Hùng đã chủ động chọn lối chơi tấn công ngay từ đầu trận nhằm sớm tìm ưu thế. Tuy nhiên, trong hiệp đầu đội chủ nhà chỉ tạo được 1 cơ hội có thể chuyển thành bàn thắng khi trung vệ Văn Dũng trong một pha tham gia tấn công đã đánh đầu hạ được thủ môn Ulrich (20, H.Huế), nhưng tiếc là hậu vệ Huỳnh Điệp 2 (H.H) đã kịp tung người phá bóng trên vạch ngang khung thành.
Bước ngoặt của trận đấu xảy ra khi trọng tài Hồ Huy Hồng không ngại ngần chỉ tay vào chấm phạt đền ở phút 53 sau pha xoài người phá bóng ngay trong chân Sarayoot của Cửu Phú (4, H. Huế). Các cầu thủ H. Huế đã phản ứng dữ dội trước quyết định này của trọng tài và trận đấu suýt vỡ vì những pha xử lý thiếu quyết đoán của ông Hồng.
Có lẽ vì chùn tay trước phản ứng gay gắt của các cầu thủ H. Huế, vị trọng tài này chỉ rút một thẻ vàng đối với thủ môn Munze Ulrich khi anh này ném bóng thẳng vào mặt ông trong khi cầu thủ “hăng hái” nhất là Barbieri (6, H Huế) lại chẳng bị thẻ phạt nào. Từ pha đá phạt đền này, Sarayoot đã chuyển thành bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Sau tình huống thổi phạt đền gây tranh cãi này, ông Hồng còn mắc rất nhiều lỗi nhận định gây ức chế cho cả cầu thủ đội chủ nhà lẫn đội khách.
Tuy rất cố gắng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa ở khoảng thời gian còn lại, nhưng các cầu thủ Cố đô không thể nào tìm được đường vào khung thành thủ môn Minh Quang (16, P. BĐ) trước hàng thủ chắc chắn của đội chủ nhà. Phút 85, những hy vọng của đội khách đã bị nhấn chìm khi tiền vệ trẻ Kim Bình (21, P.BĐ) ấn định thắng lợi 2-0 từ pha đánh đầu cận thành sau đường chuyền của Minh Mính (9)
THIẾU NIÊN
Sân Vinh: TCDK.SLNA - Bình Dương 1-3
SLNA: Valdiney 33; BD: Văn Linh 45+1, Diego 86, Anh Đức 90.
TAN NÁT CHỦ NHÀ
Thiếu 2 trụ cột, chơi trên sân khách, lại bị dẫn trước, thế nhưng Bình Dương đã có những phút giây xuất sắc để làm nên cú ngược dòng ấn tượng nhất ở vòng 6.
Sau khoảng 10 phút thăm dò, TCDK.SLNA bất ngờ đẩy cao tốc độ trận đấu với những pha lên bóng ở biên trái nhờ sự cơ động của cặp Sỹ Sơn (16), Quang Tình (17). Kinh nghiệm và sức trẻ của bộ đôi này không ít lần khiến khung thành Thế Anh (1, BD) chao đảo. Một loạt cơ hội đã được các cầu thủ chủ nhà tạo ra, tiếc là không thành công.
Trong khi đó, Bình Dương lại thiệt người khi Thế Anh (1) buộc phải nhường chỗ cho Vũ Trường (25) sau một pha va chạm rất mạnh với Công Vinh (9). Trước sức ép mạnh mẽ của chủ nhà, lưới của Bình Dương cuối cùng phải rung lên ở phút 33, từ sát vạch 16m50, Valdiney (11) cướp bóng từ chân Đình Phước (5) và cú ra chân rất nhanh của cầu thủ này đã mở tỷ số cho TCDK.SLNA.
Trong thế bị lấn sân, bất ngờ Bình Dương có bàn thắng gỡ hòa ở phút bù giờ của hiệp 1, pha nhả bóng vừa tầm của Vũ Phong (6) được Văn Linh (21) tiếp ứng bằng cú cứa lòng hoàn hảo vào góc xa.
Đầu hiệp 2, thế trận vẫn thuộc về TCDK.SLNA và một lần nữa cột dọc lại cứu nguy cho Bình Dương sau cú sút rất căng của Valdiney ở phút 54...
Sau tình huống này, TCDK.SLNA không thể áp đặt lối chơi tổng lực bởi Bình Dương chủ trương chơi chậm, chắc và rình rập cơ hội phản công. Lối đá mà Bình Dương áp dụng đã thành công. Họ không chỉ hóa giải thành công các hướng tấn công của chủ nhà mà còn có thêm tới 2 bàn thắng. Phút 86, pha phản công rất nhanh của Bình Dương đã được Diego (19) kết thúc hoàn hảo bằng cú sửa bóng sát vạch 16m50 đưa đội khách vượt lên 2-1. Phút 88, TCDK.SLNA chỉ còn 10 người trên sân khi Công Vinh (9) bị thẻ vàng thứ 2, và TCDK.SLNA đã sụp đổ. Phút 90, dưới sự trợ giúp của Vũ Phong (6), Anh Đức (11) thoát xuống sút tung lưới Hồng Sơn (1) từ cự ly gần ấn định chiến thắng 3-1 cho Bình Dương.
HIẾU HƯỜNG
Sân Thanh Hóa: Halida Thanh Hóa - Đà Nẵng 1-1
H.TH: Trọng Hải 75; BD: Almeida 66.
HAI LẦN SUÝT VỠ TRẬN !

Hữu Thắng (3, TH) ngăn chặn một pha tấn công của Thanh Phúc (7, ĐN). Ảnh: Ngọc Tuấn
Lịch sử V-League lại ghi thêm một trận cầu hy hữu có một không hai. Sau trận Nam Định - HAGL ở V-League 2003, tưởng như cảnh tượng suýt vỡ trận vì… cổ động viên khó xảy ra, nhưng nay nó lại hiện trên sân Thanh Hóa chiều qua. Nghiệt ngã thay cho đội bóng xứ Thanh, họ có thể mất trắng 3 điểm chỉ bởi sự đam mê cuồng nhiệt, thậm chí có phần… điên cuồng của khán giả xứ Thanh.
Sau chiến thắng 1-0 ngay trên sân khách trước ĐT.LA, cuộc đối đầu với đội đầu bảng Đà Nẵng (lại có thêm “người cũ” Lê Hồng Minh) trên sân nhà trở thành nguồn cảm hứng lôi cổ động viên xứ Thanh đến sân. Tuy nhiên, sức chứa sân Thanh Hóa quá nhỏ so với sự cuồng nhiệt của khán giả nhà. Vì vậy, trận đấu đã liên tục xảy ra sự cố, khiến BTC suýt nữa phải hủy bỏ ngay lập tức.
Trên thực tế, ở thời điểm cách 5 phút trước giờ bóng lăn, dù sân đã ken chặt người, nhưng ngoài sân, có khoảng 5.000- 6.000 người có vé nhưng không thể chen vào sân do BTC đã đóng hết cửa. Nhiều cổ động viên quá khích đã đạp đổ cửa phía Tây khán đài A để tràn vào sân. Lượng khán giả trên sân ước tính khoảng hơn 2 vạn khán giả, vì nhiều khán giả đã tràn xuống cả đường piste những mong kiếm được một chỗ ngồi hòng chứng kiến “gà nhà” thi đấu.
Sự quá tải của lượng cổ động viện, cộng thêm chỉ có khoảng 200 nhân viên an ninh đã làm trận đấu không thể tiến hành đúng giờ. Sau đó, BTC sân Thanh Hóa phải cầu viện lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ… tăng cường thêm 1.400 chiến sĩ nữa để ngăn sự cố xảy ra. Tình hình tạm lắng xuống, nhưng trong tình cảnh “không còn đường lui”, BTC sân Thanh Hóa buộc phải chấp nhận giải pháp bố trí khán giả ngồi ngay trên đường piste của sân để xem thi đấu. Tổng cộng mất đúng 1 giờ 20 phút, so với thời điểm quy định giờ bóng lăn, để huy động thêm lực lượng công an, quân đội tăng viện vãn hồi trật tự. Chưa kể trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt phải cam kết đảm bảo an ninh với Trưởng BTC V-League 2007 Dương Nghiệp Khôi thì trận đấu mới có thể diễn ra
Thế nhưng, sự cố suýt vỡ trận không chỉ xảy ra trước thời điểm trận đấu diễn ra mà nó còn xảy ra ngay trong trận đấu. Lần suýt vỡ trận thứ hai này xuất phát từ bàn thắng gỡ hòa ở phút 80 của đội chủ nhà: Từ pha đá phạt góc của Huy Thái, Trọng Hải lắc đầu đưa bóng vào góc xa khung thành Đức Cường. Thủ thành Đà Nẵng này có vẻ đã bắt bóng sau vạch vôi. Điều trớ trêu là trong khi trọng tài Võ Minh Trí quyết định công nhận bàn thắng thì trợ lý 1 Đỗ Mạnh Hà lại cho rằng “bóng chưa đi qua vạch vôi”. Tuy nhiên, trọng tài Võ Minh Trí vẫn công nhận bàn thắng cho đội chủ trong sự phản ứng quyết liệt của các học trò HLV Phan Thanh Hùng. Sự đôi co của các cầu thủ Đà Nẵng đối với trọng tài Võ Minh Trí đã khiến trận đấu tạm dừng thêm 15 phút nữa, trước khi đội bóng sông Hàn nhận chỉ thị của cấp trên yêu cầu đá tiếp.
Trước khi đội chủ nhà có bàn thắng gây tranh cãi, tuy chơi trên sân khách nhưng các học trò của HLV Phan Thanh Hùng vẫn khiến cho cổ động viên nhà liên tục phải thót tim. Giàu kinh nghiệm và có dàn cầu thủ đồng đều hơn, Đà Nẵng đã triển khai lối chơi phòng ngự- phản công cực kỳ chặt chẽ và sắc bén. Chính trong một pha phản công sắc bén ở phút 66, trung vệ Mai Xuân Hợp buộc phải phạm lỗi với Thanh Phúc trong vòng cấm, giúp Almeida có cơ hội mở tỉ số cho đội khách từ chấm phạt đền.
VIỆT BA
Sân Thiên Trường: ĐPM.Nam Định - TMN.CSG 4-1
NĐ: Ajoku 7, Trọng Lộc 77, Đức Dương 86, Ngọc Linh 90+2.
TMN.CSG: Kleber 25.
THÀNH NAM ÁP ĐẢO
Quyết tâm lấy lại hình ảnh sau chuỗi trận toàn hòa và thua, ĐPM.NĐ tấn công dồn dập ngay sau tiếng còi khai cuộc và ở phút thứ 7, họ đã có bàn thắng. Sau pha bật tường nhanh với Trọng Lộc (8), Obina (28) tung cú sút cực mạnh và hiểm hóc từ ngoài vòng cấm hạ gục thủ môn Hoàng Duy (1). Thật lạ là sau khi khai thông bế tắc, thế công của ĐPM.NĐ lại không được duy trì mạnh mẽ như những phút đầu, thậm chí đội chủ nhà còn để cho Thép MN.CSG với bộ đôi De Jesus (9) và Helio (17) nhiều phen uy hiếp khung thành Quang Huy (1).
Những phút lơi lỏng ấy đã khiến ĐPM.NĐ phải trả giá ở phút 25, Kleber (28) có pha đột phá xuất thần từ trung lộ và xỉa bóng rất hiểm đem lại bàn gỡ hòa cho Thép - Cảng. Tuy nhiên sau đó, ưu thế tiếp tục thuộc về chủ nhà nhưng họ không tạo ra được cơ hội nào, trái lại, phút 39, chút nữa Thép - Cảng đã có bàn thắng thứ 2 nếu Quang Huy không xuất sắc cản phá De Jesus trong pha đối mặt.
Hiệp 2 chứng kiến sự áp đảo hoàn toàn của ĐPM.NĐ. Liên tiếp ở các phút 51 và 56, Obina (28) và Eric (27) có hai cú dứt điểm rất nguy hiểm về phía khung thành của Hoàng Duy. Ép sân nhiều và điều mà ĐPM.NĐ mong đợi đã đến. Phút 77, pha phá bóng thiếu dứt khoát của hậu vệ Thép Cảng tạo điều kiện cho Trọng Lộc (8) vô lê rất nhanh từ cự ly gần đưa chủ nhà vượt lên 2-1. Bàn thắng này đánh dấu sự thăng hoa của ĐPM.NĐ khi họ gần như chiếm hết thời gian kiểm soát bóng. Thép MN.CSG đã không tìm ra cách khắc chế sự hưng phấn của chủ nhà và họ dễ dàng sụp đổ với 2 bàn thua ở các phút 87, 93. Người lập công cho đội bóng thành Nam lần lượt là Đức Dương (23) và Ngọc Linh (11).
T.K