Nhật ký Australia Open 2007

Ngày thi đấu thứ 12: Gonzalez bóp vụn Haas

Bên lề Australia Open 2007

Lại một trận bán kết kiểu một chiều khiến khán giả không quá phấn khích. Lại là một trận thắng dễ dàng mà cách biệt giữa người thắng và kẻ bại là quá lớn (kẻ bại không “tìm” nổi một ván đấu danh dự). Lại một khoảng thời gian ngắn ngủi trên sân Rod Laver Arena (vỏn vẹn 1 giờ 31 phút). Đó là… toàn cảnh trận bán kết đơn nam giữa Fernando Gonzalez (hạt giống số 10) với Tommy Haas (hạt giống số 12).

Ngày thi đấu thứ 12: Gonzalez bóp vụn Haas ảnh 1

Gonzalez bền bỉ đã bóp vụn Haas.

Với một phong độ đang được duy trì rất tốt, Gonzalez bắt đầu ván đấu đầu tiên đầy dũng mãnh: anh giành chiến thắng ở 11 đường bóng liên tiếp (thắng 2 rơ đầu tiên và dẫn 40-0 ở rơ đấu thứ 3). Giống như tinh thần của “cỗ xe tăng Đức” trong bóng đá, Haas khá chì đã lật ngược tình thế khi gỡ 40-40, vượt lên dẫn lợi điểm và giành lại rơ đấu thứ 3.

Đó cũng là lúc Haas - kiểu như “già néo đứt dây” - tuột dốc hoàn toàn. Anh để cho Gonzalez, với các cú cắt bóng hiểm hóc, những quả thuận tay dứt điểm chính xác, mặc sức tung hoành trong 4 rơ đấu còn lại. Nghĩa là, Gonzalez đã thắng dễ 6/1 trong ván đầu tiên (chỉ sau 28 phút).

Mọi chuyện cũng vẫn là tương tự trong các ván đấu thứ 2 và thứ 3, khi một bên là Gonzalez kiên nhẫn như một người làm vườn luôn bền bỉ với các cú cắt bóng hiểm hóc mà tiết kiệm tối đa thể lực (trung bình trong một pha bóng giành chiến thắng, Gonzalez có thể duy trì ít nhất là 5 cú cắt bóng hiểm hóc về phía đối phương, đỉnh điểm là 8 cú), bên kia là Haas chợt suy sụp một cách khó hiểu, thường xuyên đánh hỏng bóng, và…thậm chí còn thường xuyên “bó tay” trước các quả đánh của đối phương.

Đó là lý do Haas hầu như chỉ kháng cự đôi chút trong ván 2 (thua 3/6) và lại rơi hoàn toàn vào thế thụ động ở ván 3 (như trong ván đầu) khi thua dễ thua 1/6 cũng trong 28 phút. Rõ ràng, Haas dù bất ngờ phiêu lưu đến bán kết Australia Open 2007, vẫn gây ra thất vọng to lớn với sự kỳ vọng của hàng ngàn người hiện diện tại Rod Laver Arena. Có vẻ như, đây là kiểu năng lực của một tay vợt không chuẩn bị sẵn sàng cho một trận bán kết Grand Slam. Nhưng cũng đành thông cảm cho anh khi nhìn vào tấm gương của người đi trước: Andy Roddick.

Thế là, đối thủ cuối cùng cản đường tham vọng giành 10 danh hiệu Grand Slam đã hiện rõ: Gonzalez. Đã có một số người liên tưởng hình ảnh của Gonzalez như là Marcos Baghdatis vào năm ngoái – nghĩa là đi từ vô danh đến thẳng trận chung kết Australia Open. Thật ra thì Gonzalez không vô danh trước đó. Anh từng… giành huy chương vàng đơn và đôi nam ở Olympic Athens 2004. Anh còn là tay vợt hạng 10 thế giới. Nhưng trong mắt các nhà chuyên môn trước giải, Gonzalez “không có cửa” tại Melbourne Park. Nhưng rồi anh tạo ra bất ngờ - cũng giá trị như  bất ngờ năm ngoái của Baghdatis.

Câu hỏi chỉ là, yếu tố bất ngờ Baghdatis hồi năm ngoái cuối cùng vẫn để thua Federer ở chung kết, còn yếu tố bất ngờ năm nay thì sao? Chắc cũng… gần như vậy! Sao cũng được, người ta chỉ hy vọng trận chung kết (cả đơn nữ lẫn đơn nam) không đi theo hướng một chiều như 4 trận bán kết trước đó!

ĐỖ HOÀNG

Ngày thi đấu thứ 12: Gonzalez bóp vụn Haas ảnh 2

Vừa trả lời phỏng ván, Sharapova cũng vẫn vừa…nhìn cha mình.

Tin cùng chuyên mục