“Với Liverpool, vòng đấu Premier League cuối tuần này không nặng, cho nên trận đấu đúng nghĩa quan trọng kế tiếp của Liverpool chính là gặp lại chúng tôi. Còn Chelsea thì sẽ phải đá với Bolton như một trận chung kết. Sức lực của Liverpool và Chelsea sẽ không như nhau, nhưng chúng tôi chơi tốt và sẽ cố gắng giành vé vào chung kết Champions League”- Mourinho nói như thế sau khi Chelsea tạm dẫn trước Liverpool 1-0 sau lượt đi bán kết Champions League.

Một tình huống sóng gió trước cầu môn Petr Cech.
1- Khi kết quả trận đấu dừng lại ở con số 1-0, sau 90+2 phút, có một cái bắt tay hững hờ giữa hai nhà cầm quân, có một chút hài lòng trên nét mặt người thắng cuộc. Cuối cùng, Mourinho đã hạ được Benitez một lần sau 3 trận hòa 0-0 và một lần thua Benitez 0-1 ở Champions League.
Bàn thắng duy nhất do tiền vệ Joe Cole thực hiện ở phút thứ 29 và đó là một pha ghi bàn đầy ý nghĩa. Nó diễn ra đúng với sở trường phản công của Chelsea: Sau khi Mikel cắt đứt một đường bóng bổng, Carvalho dẫn bóng lên đến sát vòng tròn giữa sân thì phát một quả chuyền sệt dài ra cánh phải cho Drogba. Với sức vóc của một… con voi Bờ Biển Ngà đang lao đi, Drogba không để hậu vệ Agger thò chân vào can thiệp.
Với không phải một mà 2 động tác nhứ chân phải ngay trong khi đang chạy dọc biên, Drogba dễ dàng gạt bóng vào trong và nhẹ nhàng thả một đường chuyền nhẹ nhàng vào trước khung thành. Từ xa xa hàng lang bên trái, Joe Cole đã kịp vào đến nơi để đưa bóng vào lưới.
Joe Cole! Tên anh được cả Stamford Bridge réo gọi, như một điềm may. Trong bóng đá thỉnh thoảng vẫn thế: có những cái tên nào đó rất có duyên may trước những đối thủ nào đó. Hai lần gặp gỡ đầu tiên giữa Mourinho và Benitez ở mùa giải 2004-2005, khi Chelsea bắt đầu ngự trị Premiership, Mourinho đều thắng Benitez 1-0 và chính Joe Cole chứ không phải ai khác ghi cả 2 bàn.
Vì thế, khi về căn hộ của mình ở Kensington trong đêm 25-4, có lẽ Mourinho đã thầm mong sự trở lại của điềm may Joe Cole sẽ mở đường cho Chelsea lần đầu tiên vượt qua Liverpool trong một vòng bán kết. Chelsea đã 2 lần liên tiếp bị Liverpool cản trở ở bán kết Champions League vào năm 2005 rồi bán kết Cúp FA năm 2006. Nợ xưa chồng chất quá nhiều rồi.
Rất cần một vận may, thật vậy! Bởi cho dù Chelsea mạnh về phòng ngự, đủ sức giữ được 1-0 ở trận lượt về, thì 1-0 vẫn là khoảng cách nhỏ nhất, mong manh nhất và dễ bị lật ngược nhất. Đặc biệt là Liverpool chỉ gặp Portsmouth, còn Chelsea phải quyết tử với Bolton ở Premiership cuối tuần này.
2- Chính vì thế, càng hy vọng ở bàn thắng của Joe Cole bao nhiêu, Mourinho càng tiếc những cơ hội bị bỏ lỡ bấy nhiêu. Đặc biệt là hiệp một, hiệp đấu mà Mourinho đã gieo nỗi ám ảnh tệ hại nhất cho Benitez so với tất cả những lần đối đầu từ trước đến nay.
Drogba quá mạnh mẽ so với Daniel Agger. Joe Cole quá lợi hại. Lampard và Mikel làm cho Mascherano và Xabi Alonso rối tung lên. Nhìn vào sự áp đảo của Chelsea trong 45 phút đầu, sẽ hiểu được khoảng cách 12 điểm giữa Chelsea và Liverpool trên bảng xếp hạng Premier League. Nhưng đếm số lần bắn phá khung thành của Chelsea, sẽ hiểu được tâm trạng của Mourinho. Có 1 cú sút của Lampard bay quá gần thủ môn Reina. Có một cú sút phạt của Lampard chỉ bay sát mặt ngoài cột dọc.
Có một lần lẽ ra Drogba phải chuyền cho Joe Cole đang không bị kèm thì anh lại không chuyền... Trong những lúc ấy, có lẽ Mourinho đã tự hỏi: Phải chăng các cầu thủ của ông đang “khoan hồng”, đang trả lại hy vọng cho đối phương trong khi lẽ ra họ đã có thể kết liễu luôn 180 phút chỉ trong vòng 45 phút?
“Trong hiệp một, chúng tôi có thừa cơ hội để ghi 2, 3, thậm chí 4 bàn” – Mourinho kê ra một loạt – “Chelsea xứng đáng chiến thắng, chắc chắn như thế. Và theo tôi thì phải thắng nhiều hơn một bàn mới đúng, trong khi kết quả chỉ là 1-0. Nhưng dẫu sao, thắng vẫn là thắng. Chúng tôi dẫn trước Liverpool và khi trận lượt về diễn ra trên sân Anfield, chúng tôi vẫn thực sự có cơ hội dù Liverpool rất mạnh trên sân nhà và họ có cả một bề dày thành tích ở Champions League”.
3- Lượt về, tiền vệ Essien sẽ trở lại sau khi hoàn tất án treo giò, hàng tiền vệ Chelsea sẽ chắc hơn. Lượt về, HLV Benitez đã tiên liệu là Chelsea sẽ chơi phòng thủ phản công, vì kết quả lượt đi đang khuyến khích họ làm điều đó.
Benitez nói: “Đá ở Anfield, trước khán giả nhà, sẽ thật sự tốt cho chúng tôi. Dĩ nhiên ghi 2 bàn là có thể. Chúng tôi từng thắng Chelsea 2-0 ở Premier League (mới hồi tháng 1) và có thể thắng như vậy lần nữa, mặc dù chúng tôi biết Chelsea rất mạnh trong phản công và cần phải đề phòng điều đó. Tôi thất vọng với hiệp một vừa qua, mất bóng quá dễ dàng. Nhưng tôi không cho rằng đó là do Chelsea chơi quá hay. Chẳng qua chúng tôi chỉ tạo điều kiện cho họ lên bóng phản công mà thôi. Trong hiệp hai, Liverpool đã chứng tỏ là có khả năng ghi bàn vào lưới Chelsea, đánh bại Chelsea. Đó là điều quan trọng nhất khi nghĩ tới trận lượt về”.
Bằng chứng mà Benitez nhắc đến là một quả vô-lê chân trái lượn cầu vồng của Gerrard mà thủ thành Petr Cech đã xuất sắc đổ người đẩy ra được. Nhưng cả trận, Gerrard và Liverpool cũng chỉ có một cơ hội rõ rệt ấy...
Hưng Nguyên tổng hợp