

Ảnh 1
Đền Ngọc Liên nằm ở số 23 Trần Bình Trọng, vốn xưa là ngôi đền của làng Liên Thủy thuộc huyện Thọ Xương, nay thuộc phường Trần Hưng Đạo (Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Đây là một trong những ngôi đền cổ xưa, gắn bó với đời sống tâm linh của người dân Hà Nội. Vào các ngày rằm, mùng 1 hàng tháng, không chỉ người dân bản xứ mà cả khách thập phương đến dâng hương cửa đền rất đông. Đền Ngọc Liên đã qua một lần xây dựng lại năm 1948 và hai lần trùng tu lớn là năm 1994 và năm 2000.
Tuy nhiên, đến nay, đây vẫn được coi là một di tích còn giữ lại khá nguyên vẹn kiến trúc cổ truyền. Mới đây, đền Ngọc Liên đã được công nhận di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố (ảnh 1).

Ảnh 2
Đền Ngọc Liên hiện có đền Thượng thờ Đức Thánh Tản Viên và đền Hạ thờ Mẫu. Trong đó, đền Thượng vừa được trùng tu vào năm 2000. Điều đặc biệt là ngôi đền Thượng được xây dựng trên cao, sự ồn ã của phố phường không hề làm giảm đi vẻ u tịch của đền (ảnh 2).
Giữa cỏ cây hoa lá, khách vãng lai khi đến đây có cảm giác giống như được viếng thăm non Tản, nơi hiển linh của Đức thánh Tản Viên.

Ảnh 3
Gắn bó với đền Ngọc Liên suốt hơn 30 năm qua là bà thủ nhang Trịnh Thị Gái, năm nay 87 tuổi (ảnh 3). Bà thủ nhang kể, khi bà đến đây, ngôi đền này còn rất vắng vẻ, xa nơi dân cư ở. Đến nay, đền đã lọt vào giữa khu phố xá sầm uất, dân cư đông đúc.
Nhiều năm qua, đền đã được nhiều người phát tâm công đức và việc trùng tu Đền Thượng năm Canh Thìn (năm 2000) hoàn toàn bằng tiền công đức của nhân dân và khách thập phương chứ chưa cần đến sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Nằm cách hồ Thiền Quang không bao xa, ngôi đền Ngọc Liên giống như một bông sen ngọc giữa lòng thủ đô ngàn năm tuổi.
NGỌC LINH