Người thầy dạy bằng cử chỉ

Không được như người bình thường, Đoàn Phạm Khiêm bị điếc câm từ 1 tuổi do một căn bệnh quái ác. Không thể nói được và không nghe mọi người nói nhưng Khiêm đã trở thành thầy giáo giảng dạy ngôn ngữ ký hiệu chỉ tay cho người điếc câm.
Người thầy dạy bằng cử chỉ

Không được như người bình thường, Đoàn Phạm Khiêm bị điếc câm từ 1 tuổi do một căn bệnh quái ác. Không thể nói được và không nghe mọi người nói nhưng Khiêm đã trở thành thầy giáo giảng dạy ngôn ngữ ký hiệu chỉ tay cho người điếc câm.

Những ký hiệu ngôn ngữ qua cử chỉ của tay được thầy Khiêm truyền đạt tại lớp dạy học.

Những ký hiệu ngôn ngữ qua cử chỉ của tay được thầy Khiêm truyền đạt tại lớp dạy học.

Dù ngày chủ nhật nhưng tại Trường Tiểu học Trần Văn Ơn (quận 1, TPHCM) lại có một phòng học rất đông người không một tiếng ồn nào phát ra, chỉ toàn những động tác, từng cử chỉ của cánh tay. Đó là lớp học miễn phí dành cho người điếc câm thuộc nhiều tầng lớp như lao động, làm thuê, sinh viên… của thầy Đoàn Phạm Khiêm. Khiêm được đào tạo trong dự án đào tạo giáo viên giảng dạy ngôn ngữ, phân tích ký hiệu cử chỉ tay để dạy cho người điếc câm ở Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai. Bằng ngôn ngữ của bàn tay, thầy Khiêm nhiệt tình diễn tả: “Người điếc câm thuộc gia đình khó khăn và cuộc sống rất vất vả. Các bạn thường làm công việc nặng nhọc hơn, phải chịu nhiều cực khổ do không thể hiểu được lời nói của chủ, hay với đồng nghiệp nên dễ bị ăn hiếp, khó hòa nhập cộng đồng”.

Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai, Khiêm tiếp tục ôn thi và đậu vào Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM. Vừa học, Khiêm thường đứng lớp dạy cho người phiên dịch ở các đài truyền hình, giáo viên ở các trường câm điếc tại TPHCM và sinh viên các nơi để thực hiện dự án và sơ đồ làm tình nguyện viên khi vui chơi cùng với các em điếc câm.

Lớp học miễn phí do Khiêm mở ra ngày càng có nhiều người biết đến và làm cho nhiều người khuyết tật hoàn cảnh khó khăn có thể tự tin hơn trong cuộc sống. Khi mọi người đạt yêu cầu giao tiếp, có thể đi làm được, Khiêm lại giúp đi nộp hồ sơ, tìm việc cho các bạn tại các công ty. Khiêm còn chịu khó đi vận động các gia đình có người điếc câm cho con em vào học. Lớp học không chỉ dành riêng cho người điếc câm mà  còn có người nhà của họ, các tình nguyện viên ở các mái ấm, nhà mở… học để có thể hiểu được ngôn ngữ, ký hiệu cử chỉ của người khuyết tật.

Trước đây, bạn Lê Nguyễn Tuấn Anh (quận 3) thường xung đột với gia đình chỉ vì bất đồng ngôn ngữ. Giờ đây, qua thời gian dài theo học lớp của thầy Khiêm, bạn Tuấn Anh đã có thể hiểu giao tiếp dễ dàng với người thân và xã hội, càng thêm tự tin hơn để học chuyên môn kế toán, thủ quỹ, rồi còn tranh thủ dạy thêm lại cho các bạn điếc câm.

THANH HẢI

Tin cùng chuyên mục