
Út My lớn lên trong vòng tay yêu thương, đùm bọc của “bà mẹ đơn thân” Ba Nguyệt và người cô Hai Nga tại một vùng quê miền Tây yên bình, thiếu vắng hoàn toàn tình cảm của cha từ khi mới lọt lòng. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, Út My luôn là đứa con hiếu thuận, ráng chuyên tâm học hành và trở thành y tá ở trạm y tế xã. Tại đây, cô làm việc chung với bác sĩ Hoàng Minh - vừa mới tốt nghiệp Đại học Y. Là con trai thành phố, nhưng anh không ngần ngại tình nguyện về quê công tác để thực hiện di nguyện cuối cùng của người bạn gái quá cố - Thùy Lâm: chữa bệnh cho người nghèo.
Sự tận tâm đối với bệnh nhân, cùng những hành động chân thành của Hoàng Minh đã nhẹ nhàng chạm vào trái tim Út My, khiến cô nảy sinh tình cảm cho anh lúc nào không hay. Chẳng dám thổ lộ vì nghĩ anh đã có bạn gái, Út My giấu kín mối tình đơn phương, ngày ngày lặng thầm bên cạnh, hỗ trợ Hoàng Minh trong công tác y tế tại địa phương. Dần dà, từ những chuyến đi thiện nguyện, từ những lần khám chữa bệnh cho người nghèo đã gắn kết và kéo cả hai đến gần nhau hơn.

Một cảnh trong phim Người thương kẻ nhớ
Chẳng may cuộc tình không “môn đăng hộ đối” của họ bị bà Phương - mẹ Hoàng Minh phát hiện trong một chuyến thăm con trai yêu quý. Vẫn muốn Hoàng Minh yên bề gia thất cùng Thùy Linh - em gái Thùy Lâm, bà ra sức ép Út My phải chấm dứt mối quan hệ “lệch chuẩn” này. Không những thế, ông Phát - cha của Hoàng Minh cũng “tiếp tay”, xuống tận nhà Út My, bắt cô mau chóng rời xa người đàn ông cô thương. Bất ngờ thay, tại đây ông gặp Ba Nguyệt - người phụ nữ bị ông ruồng rẫy năm xưa, nay chính là mẹ của cô gái tội nghiệp mà con trai ông đang theo đuổi.
Quá đỗi ngạc nhiên trước những điều mắt thấy tai nghe, cùng những sự việc diễn ra đột ngột, liệu cuộc tình mà Hoàng Minh và Út My đang vun đắp có còn vẹn nguyên sau những giông bão liên tiếp đổ ập tới? Còn bà Nguyệt - ông Phát sẽ phải đối mặt với hậu quả từng gây ra 25 năm trước đó ra sao?
“Người thương kẻ nhớ” (33 tập) xoay quanh câu chuyện về những người phụ nữ miền quê trong thời đại mới để hướng đến một thông điệp nhân văn về tình làng nghĩa xóm, về mối quan hệ gia đình… khi những xáo trộn, rắc rối vẫn bủa vây cuộc sống thường ngày. “Người thương kẻ nhớ” dự kiến phát sóng 20h30 mỗi ngày từ 19-3-2015 trên kênh truyền hình Let’s Viet
T.TÚ