Nhà thiết kế Sĩ Hoàng - Đang “sống, chết” với 32 tỷ đồng!

Nhà thiết kế Sĩ Hoàng - Đang “sống, chết” với 32 tỷ đồng!

Những ngày cuối năm 2007, anh đang khá bận rộn với công việc thiết kế trang phục cho các vở diễn “Chiếc áo thiên nga” (Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, đạo diễn NSƯT Hoa Hạ), “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” (Sân khấu Kịch IDECAF, đạo diễn Ái Như)… Nếu chỉ có vậy, xem ra cũng khá nhàn nhã đối với một nhà thiết kế. Nhưng với anh, đâu chỉ có thế! Hiện nay, anh đang cùng cộng sự “sống, chết” với 32 tỷ đồng.

Nhà thiết kế Sĩ Hoàng - Đang “sống, chết” với 32 tỷ đồng! ảnh 1

Nhà thiết kế Sĩ Hoàng tại Paris năm 2006.

Khi nhắc đến cái tên nhà thiết kế – họa sĩ Sĩ Hoàng, có lẽ, ai nấy đều nhớ đến những dấu ấn của anh tạo được trong làng thời trang - văn hóa nghệ thuật ở TPHCM như thiết kế mẫu áo dài vẽ cho á hậu Võ Thị Xuân Quý trong cuộc thi “Hoa hậu áo dài TPHCM lần 1 – 1989”, đạt giải nhất cuộc thi thiết kế áo dài đẹp nhất tại Festival thời trang TPHCM năm 1991…

Đặc biệt, năm 2006, 17 mẫu áo dài của anh thiết kế được bảo tàng San Jose of Quilts Textilles - Mỹ, chọn trưng bày trong 3 tháng và năm 2007, công ty của anh còn được xác lập kỷ lục Việt Nam về thiết kế trang phục cho vở diễn Kim Vân Kiều! Ngoài ra, anh cũng thực hiện khá nhiều cuộc trình diễn thời trang áo dài tại San Francisco (Mỹ), Quảng Đông, Đông Quan (Trung Quốc)… Quán trà Điểm Một Thời tại số 36 – 38 Lý Tự Trọng, quận 1 của anh có sức thu hút đặc biệt khách nước ngoài...

* Là một nhà thiết kế, anh đứng ra mở quán trà, như thế trong kinh doanh, anh có gặp khó khăn gì không?

Khi bắt đầu chuẩn bị mở quán trà Điểm Một Thời, tôi phải đi học thêm rất nhiều về quản lý, tiếp thị… Tuy nhiên, sau 5 năm hoạt động, Điểm Một Thời còn gặp những khó khăn nhất định vì chưa có được sự hợp tác của các công ty du lịch trong việc đưa khách đến. Mặc dù, Điểm Một Thời luôn là nơi được chọn để tiếp nhiều đoàn khách ngoại giao và được đánh giá cao. Chuyện đơn giản là nhiều công ty du lịch đặt vấn đề phải “chi hoa hồng” 40% mới đưa du khách đến!

* Bên cạnh những công việc hiện tại, sắp tới anh có những dự định gì mới?

Tôi đã và đang thực hiện dự án xây dựng Khu nhà vườn văn hóa An Lạc tại phường Long Phước, quận 9 với diện tích gần 20.000m2. Lúc đầu, dự án này tôi dự tính kêu gọi đầu tư, nhưng đến nay thì mọi việc tự thân vận động! Khi quyết định đầu tư dự án này, có bao nhiêu tiền kiếm được từ bất động sản, tôi đều đầu tư hết vào đây. Lần này xem như tôi đang “sống, chết” với 32 tỷ đồng và “được ăn cả, ngã về không”!

* Vậy dự án này có gì hấp dẫn và khi nào sẽ đi vào hoạt động?

Trong khu nhà vườn này sẽ có một nhà hát để trình diễn nghệ thuật, thời trang với 300 ghế ngồi, được xây dựng theo kiểu mẫu của nhà hát Duyệt Thị Đường trong Đại nội Huế. Có khu triển lãm áo dài xưa, có khu mua sắm, khu ẩm thực dành cho du khách… Tất cả đều giữ nét truyền thống, thuần Việt. Bởi tôi nghĩ, khi du khách đến Việt Nam, họ muốn xem “cái gì đó” rất đặc trưng của người Việt Nam. Từ đầu năm 2008, chúng tôi sẽ tiến hành sưu tập, mua lại những hình ảnh, áo dài xưa trong nhân dân. Song song đó sẽ khởi công xây dựng Khu nhà vườn và đến năm 2009 sẽ đưa vào hoạt động.

* Anh vừa là nhà thiết kế, vừa là thầy giáo, thế giữa cuộc sống đời thường anh có bị áp lực trong cách ăn mặc? Hình như anh thường xuất hiện trước công chúng với trang phục màu đen, phải chăng đây là phong cách của… Sĩ Hoàng?

Chọn trang phục phù hợp tùy theo tính chất công việc và môi trường giao tiếp. Thường là âu phục nhưng thiết kế lại mang phong cách Việt Nam. Màu đen là màu trung tính, hòa hợp, dễ dàng với tất cả các sắc màu khác. Đó cũng là màu đơn giản nhất để … dễ đối thoại!

* Hơi tò mò một tí, công việc của anh nhiều như thế, mỗi ngày anh làm việc bao nhiêu tiếng đồng hồ và anh có dành thời gian nào cho gia đình, cũng như việc giải trí của riêng mình? Và ưu tiên giải trí của anh là gì?

Hàng ngày, tôi có lịch làm việc rất cụ thể: 6g30 – 8g30 tập thể dục, ăn sáng; 9g – 12g30 giải quyết việc kinh doanh ở công ty; 12g30 – 14g30   ăn trưa với gia đình và nghỉ ngơi; 14g30 – 19g30  làm việc với thiết kế, xưởng sản xuất; 19g30 – 20g ăn tối; 20g30 – 23g tiếp khách, điều hành chương trình Điểm Một Thời; 23g – 24g về nhà, đọc sách, ngủ. Với tôi, công việc và giải trí là một!

- Nghe thương hiệu áo dài của Sĩ Hoàng, có nhiều người rất muốn đến đặt may nhưng lại e ngại… giá cao! Anh có chế độ ưu đãi dành cho sinh viên học sinh, cán bộ công nhân viên chức? Nếu được, anh có thể “bật mí” tí xíu về chế độ ưu đãi, cũng như giá cả áo dài của mình…

Chúng tôi luôn có chế độ ưu đãi, giảm từ 10% tới 30% cho các đối tượng trên.

* Cảm ơn và chúc anh đạt nhiều thành công hơn nữa.

Đỗ Hạnh

Tin cùng chuyên mục