Nhạc sĩ - nha sĩ Nguyễn Ngọc Thiện: Gắn kết hoạt động âm nhạc và y học

Nhạc sĩ - nha sĩ Nguyễn Ngọc Thiện: Gắn kết hoạt động âm nhạc và y học

Với đông đảo công chúng yêu nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện như một người bạn thân thiết, đồng cảm, nhạc của anh luôn hướng người nghe tới mục đích tốt đẹp, đầy ắp tình yêu thương.

Nguyễn Ngọc Thiện quan niệm rõ: “Cuộc sống hôm nay tuy vất vả, nhưng cuộc đời ơi sao mến thương!” hay “với những trái tim thiết tha yêu đời, với những trái tim thiết tha yêu người, ta sẽ xây nên cuộc đời vui” v.v… Khán giả trẻ biết nhiều đến Nguyễn Ngọc Thiện từ những năm 80 trở về sau với hàng loạt bài hát nổi tiếng: “Ơi cuộc sống mến thương” (nhạc hiệu của phong trào xanh - sạch - đẹp thành phố), “Như khúc tình ca” (nhạc hiệu của cuộc thi Tiếng hát truyền hình), “Người mẹ”, “Nụ hoa và cây súng”, “Ngọn lửa trái tim”, “Này người yêu nhỏ xinh”…

Nhạc của anh rộn ràng, trong sáng đầy tính nhân văn, ca từ dễ hiểu, tự sự làm vơi nỗi buồn với những ai đang buồn và nhân đôi niềm vui với người đang vui. Chính vì thế mà tác phẩm Nguyễn Ngọc Thiện nhanh chóng lan tỏa, phổ biến sâu rộng trong xã hội. Được hỏi cách tạo nguồn cảm xúc và tứ nhạc từ đâu, anh cho biết:

Nhạc sĩ - nha sĩ Nguyễn Ngọc Thiện: Gắn kết hoạt động âm nhạc và y học ảnh 1

Bác sĩ nha khoa Nguyễn Ngọc Thiện tư vấn trấn an bệnh nhân tại Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt TPHCM. Ảnh: AN DUNG

- Tôi đọc nhiều sách, đọc thơ, xem phim, giao lưu với những nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ và cọ xát, chiêm nghiệm từ thực tiễn cuộc sống hàng ngày. Tôi rất thích nhạc phẩm “Như cánh vạc bay” nên khi hỏi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về nguồn cảm xúc sáng tác bài này, anh bảo ấy là khi xem phim “Hiệp sĩ mù” của Nhật. Cuộc đời hành hiệp cho xã hội khiến anh nảy ra ý “Như cánh vạc bay”. Một ý thường phát sinh khi có sự động lòng trắc ẩn, xúc động, rồi sáng tác xong nhờ bạn bè góp ý ca từ, không vội vã mà chỉnh sửa cho hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện không chỉ chuyên sâu trong lĩnh vực sáng tác nhạc mà còn là một bác sĩ nha khoa hiện đang làm nhiệm vụ trưởng khoa tại Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt Trung ương tại TP Hồ Chí Minh và đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Thầy thuốc ưu tú” năm 2004. Trong cuộc sống hàng ngày, làm sao để dung hòa trong sự giao thoa giữa một bên nghệ thuật và một bên là khoa học, liệu có nảy sinh mâu thuẫn? Nhạc sĩ - bác sĩ nha khoa Nguyễn Ngọc Thiện tỏ ra rất thú vị và hào hứng nói về hoạt động nghề nghiệp của mình:

- Không có gì mâu thuẫn cả mà ngược lại còn bổ sung cho nhau rất tốt. Nghề nào tôi cũng đi đến tận cùng chứ không là một người rong chơi. Nhạc sĩ cũng như nghề thầy thuốc của tôi đều có chung một mục đích là đem lại nụ cười, niềm tin và hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi nghĩ rằng hàng ngày bệnh nhân đến với mình, nhiệm vụ của bác sĩ là làm giảm nỗi đau tức thời cho bệnh nhân để có nụ cười rạng rỡ, mang lại niềm tin cho họ. Cả hai nghề đều xuất phát từ cái tâm muốn con người hoàn thiện. Chính sự giao thoa giữa nhạc sĩ và bác sĩ sẽ hỗ trợ nhau...

- Anh còn là Tổng Biên tập Tạp chí Sóng Nhạc của Hội Âm nhạc TPHCM, thời gian cho ba loại công việc này đều cần một sự đầu tư làm việc rất khoa học và nghiêm túc?

- Đúng vậy, tôi còn làm nhiệm vụ ở Tạp chí Sóng Nhạc. Thật ra tôi nghĩ ăn thua mình biết kiến tạo một ê kíp làm việc đồng bộ, nhịp nhàng, khoa học và lấy hiệu quả cuối cùng làm thước đo cho sự cống hiến. Cứ thế làm. Tôi rất chú ý đến thế mạnh của từng người để phân công công việc hợp lý nên không quá vất vả bận rộn mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Người ta gọi là thuật “dụng người như dụng mộc”, thật ra trong công việc cần hiểu nhau, biết với nhau, tôn trọng nhau, phát huy hết thế mạnh của mỗi con người thì không có gì quá khó cả. Vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao mà vẫn có thời gian tư duy, sáng tác nhạc.

- Gần đây anh có ra bài hát mới, album mới?

- Mới nhất là bài “Chào xuân mới” do ca sĩ Minh Thư rock thể hiện. Ngoài ra còn các ca khúc “Mùa xuân ơi”, “Mùa xuân lộc mới”… và tôi đang thai nghén một đĩa CD gồm 20 bài hát về mùa xuân. Đến nay, tôi đã ra 6 album và 4 cassette.

- Xin cảm ơn cây sáng tác nhạc, bác sĩ nha khoa Nguyễn Ngọc Thiện đã góp phần mang lại cho đời “từng tương lai đang rực rỡ” và “lời yêu thương của con người”. 

XUÂN THÁI

Tin cùng chuyên mục