BV Cup 2006

Nhận diện các khách mời

Nếu như Capital Cup được xem như một giải tập huấn “nho nhỏ” của các cầu thủ Olympic Việt Nam trước hai đàn em Malaysia và Thái Lan cũng như không khó để đoạt Cúp vô địch thì ở giải đấu tiếp theo, Agribank Cup, các cầu thủ Việt Nam đã gặp phải đối thủ đáng gờm hơn: Thái Lan. Một kết quả hòa đầy tức tưởi đã làm cho đội chủ nhà ngậm ngùi về nhì sau Thái Lan, nhưng nói cách khác, kết quả ấy sẽ làm cho các cầu thủ trẻ Việt Nam trưởng thành hơn. Vào trung tuần tháng 11 tới, thêm một giải quốc tế khác sẽ diễn ra và lần này tại TPHCM với những đối thủ khá đa dạng và có một nét gì đó hao hao như các đối thủ mà Việt Nam vừa gặp tại Agribank Cup.

Nhận diện các khách mời ảnh 1

HLV Alfred Riedl (bên phải) và Peter Withe (Indonesia) sẽ có dịp hội ngộ tại BV Cúp sắp tới. Ảnh: Hoàng Hùng

Đáng chú ý nhất là đội tuyển Indonesia. Ông Peter White sẽ đưa sang TPHCM thành phần hùng hậu nhất với nhiều gương mặt không xa lạ gì với bóng đá Việt Nam. Hầu hết các tuyển thủ ấy đã có mặt trong trận đấu đáng nhớ của đội tuyển Việt Nam cách đây 2 năm trên sân Mỹ Đình, trận đấu đã làm cho HLV Tavares trở thành cựu HLV đội tuyển Việt Nam sau thất bại 0-3.

Đó là những Atep, Kurniawan, Harianto và nhất là cặp tiền đạo Zaenal Arif - Bambang, những “sát thủ” thực thụ để thử thách mục tiêu vô địch của đội chủ nhà ở BV Cup. Nếu như từ trước đến nay, Việt Nam luôn xem Thái Lan là một chướng ngại trong mục tiêu tìm ngôi vị bá vương trong khu vực thì Indonesia lại tiềm ẩn một mối lo không kém cạnh gì, nhất là thành phần của Indonesia sang TPHCM sắp tới đã được trang bị kinh nghiệm trận mạc dày dạn.

So với Thái Lan mà Việt Nam vừa “tặng” Cúp ở Agrinak Cup vừa qua thì Indonesia không kém gì về chất lượng ở tính đồng đều và nhiều cựu binh, thậm chí họ có phần  quái hơn so với Thái Lan vừa qua vốn đa số là cầu thủ trẻ. Hãy chờ xem các học trò của ông A.Riedl sẽ đón tiếp Indonesia như thế nào trong trận gặp gỡ vào ngày 17-11 và đó có thể sẽ là trận quyết định về màu sắc huy chương.

Ngoài Indonesia, hai khách mời còn lại đều là “ẩn số”, nhất là thành tích của các cầu thủ Bahrain vừa thể hiện ở Agribank Cup đang dấy lên lo ngại về năng lực của Phần Lan và Cameroon. Nhất là Phần Lan khi theo danh sách gởi đến BTC giải thì họ sẽ đưa sang thành phần chính là U21. Hai gương mặt được kỳ vọng là những cựu binh của đội là trung vệ 28 tuổi Miika Koppinen, hiện đang chơi cho Rosenborg BK của Na Uy với 18 lần được gọi vào ĐTQG.

Tiếp đến là tiền vệ Henri Scheweleff, đang chơi cho CLB Orgryte IS đã 23 lần được gọi vào đội tuyển U21 và đã ghi được 6 bàn thắng. Năm ngoái, ở lượt đầu tiên của LG Cup (tiền thân của BV Cup hiện nay), Bulgaria đã có sự khởi đầu đáng thất vọng trong trận mở màn nhưng sau đó, họ đã thể hiện được đẳng cấp của mình với 2 trận thắng còn lại để giành vị trí Á quân đầy thuyết phục.

Cuối cùng là những “con Sư tử” Cameroon với thành phần Olympic đúng nghĩa, tất cả đều đang chơi ở giải trong nước. Tuy nhiên, là thế hệ tiếp nối với đội tuyển quốc gia và cũng là một trong những cái “lò” cho các CLB danh tiếng ở châu Âu để mắt đến như một chiến dịch tuyển quân cho tương lai, Olympic Cameroon đang được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện lớn tại BV Cup lần này. Nếu điều đó xảy ra thì cũng không là điều bất ngờ.

Olympic Việt Nam sẽ không mạnh bằng ở Argibank Cup? Có lẽ thế bởi BV Cup đang đến rất gần với ASIAD15 và đây được xem là cơ hội cuối cho ông A.Riedl kiểm chứng lại lần cuối lực lượng “U23+3” đúng với thực lực sẽ đưa sang Doha sau đó. Có thể lại có một vài pha trộn khi tung một số gương mặt trên 23 tuổi không nằm trong danh sách đi Doha, nhưng đó sẽ là những trường hợp bất khả kháng. Ưu tiên hàng đầu của ông A.Riedl có lẽ vẫn để cho các cầu thủ có tên đi Doha ra sân để kiểm chứng.

Nhưng Olympic Việt Nam sẽ vào cuộc với tinh thần cao hơn! Khi mà bộ khung chính thức tham dự ASIAD15 đã dần được định hình, BV Cup sẽ là cơ hội quý cho các cầu thủ Olympic VN cọ xát thêm những đối thủ đến từ nhiều châu lục, đa dạng hơn về lối đá để tích lũy thêm kinh nghiệm vào hành trang của mình. Mặt khác, khi mà ASIAD 15 đang đến gần có nghĩa là điểm rơi về phong độ của đội tuyển cũng gần đến độ chín. Vì lẽ đó mà khán giả TPHCM có thể hy vọng vào một Olympic Việt Nam khởi sắc, tự tin ở BV Cup 2006 để tạo một sự hưng phấn cần thiết trước khi lên đường sang Doha.

QUỐC CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục