Nhìn lại hành trình vòng loại Euro 2008 của tuyển Italia

Tuổi đời không cao, kinh nghiệm không nhiều khi kế nhiệm “tiền bối” Marcello Lippi, HLV Roberto Donadoni bắt đầu công việc dẫn dắt tuyển Italia thiếu hụt và thương tích sau cuộc đại chiến, nhưng ông biết cách vượt qua mọi gian khó để cùng các học trò giành tấm vé tham dự VCK Euro 2008.

Tuổi đời không cao, kinh nghiệm không nhiều khi kế nhiệm “tiền bối” Marcello Lippi, HLV Roberto Donadoni bắt đầu công việc dẫn dắt tuyển Italia thiếu hụt và thương tích sau cuộc đại chiến, nhưng ông biết cách vượt qua mọi gian khó để cùng các học trò giành tấm vé tham dự VCK Euro 2008.

Nhìn lại hành trình vòng loại Euro 2008 của tuyển Italia ảnh 1
Pha ghi bàn của hậu vệ Italia Christian Panucci vào lưới Scotland.

Tháng 7-2006, HLV Marcello Lippi từ chức ngay sau khi tuyển Italia đoạt World Cup tại Berlin. Và LĐBĐ Italia (FIGC) quyết định giao phó trọng trách nặng nề cho cựu tuyển thủ Roberto Donadoni khi ấy đang ở tuổi 42 và có sự nghiệp HLV rất khiêm tốn: hai lần dẫn dắt CLB Livorno và những ngày ngắn ngủi ở Genoa (chỉ cầm quân được 3 trận). Rõ ràng, kinh nghiệm và tuổi đời của ông Donadoni không thể so sánh với những bậc trưởng bối như: Marcello Lippi, Fabio Capello, Giovanni Trapattoni, Arrigo Sacchi.

Thực tế cho thấy nhiệm kỳ của ông Donadoni bắt đầu thật tồi tệ với trận hòa Litva 1-1 tại Naples và thua Pháp 1-3 tại Paris. Chỉ bấy nhiêu đấy thôi, báo chí Italia kêu gọi sa thải Donadoni và yêu cầu bổ nhiệm HLV Capello, thậm chí, họ còn muốn sự trở lại của ông Lippi. Sau 2 trận đầu tiên đó, ông Donadoni chấp nhận đối mặt với mọi chỉ trích và “chẩn đoán” đội tuyển: Các nhà VĐTG đang ngủ quên trên chiến thắng và mất phong độ sau cuộc chiến cam go.

Thế nên, nhiệm vụ của ông là khôi phục thể lực và tinh thần chiến binh cho các cầu thủ. Ngoài ra, đôi khi ông còn tham gia các trận đá tập cùng các cầu thủ. Vì thế, cựu tiền vệ của AC Milan đã nhanh chóng thu phục cảm tình và niềm tin của các trụ cột như: Fabio Cannavaro, Buffon hoặc Gennaro Gattuso. Sau đó, chính những cầu thủ này không ngừng ủng hộ ông và mang lại chiến tích 5 trận thắng liên tiếp từ tháng 10 đến tháng 6. Hôm Chủ nhật, ông Lippi nhận định: “Những chàng trai Italia không đánh mất tinh thần chiến thắng. Điều quan trọng là họ đã tạo được tinh thần và sự đoàn kết đặc biệt với HLV”.

Ông Donadoni không muốn làm cuộc cách mạng ở tuyển Italia, đơn giản, ông chỉ muốn có những cầu thủ tốt nhất đồng thời trông cậy vào những cầu thủ từng có mặt ở trận chung kết World Cup 2006 để tham dự vòng loại Euro 2008. Những khó khăn mà ông gặp phải là Francesco Totti và Alessandro Nesta giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, rồi những chấn thương của Marco Materazzi, Luca Toni và Camoranesi.

Nhưng giờ đây, ông đã có được những cầu thủ giỏi giang như Barzagli (thay thế xứng đáng cho vị trí trung vệ của Materazzi), hay tiền đạo trẻ Quagliarella, tác giả của 2 bàn thắng trong gặp Litva. Không những thế, ông Donadoni còn tin dùng một số tuyển thủ vốn bị thất sủng dưới thời ông Lippi: các tiền vệ Di Natale, Ambrosini và hậu vệ Christian Panucci. Kết quả, Di Natale và Ambrosini trở thành những cầu thủ không thể thiếu, trong khi Panucci - khởi đầu sự nghiệp thi đấu ở AC Milan bên cạnh Donadoni - ghi bàn quyết định vào lưới Scotland hôm thứ Bảy qua. Ông Donadoni nói: “Tôi hài lòng vì đã giúp một người bạn, một đồng đội cũ”.


NGỌC HÂN

Buffon đánh cược Italia sẽ đoạt cú đúp

Không chỉ Roberto Donadoni và Marcello Lippi tin tưởng vào thành công ở mùa hè năm tới, thủ thành Gianluigi Buffon khẳng định là anh sẵn sàng đặt cược vào chiến thắng của Italia ở Euro 2008. Anh nói: “Bây giờ chỉ còn vài tháng là đến vòng chung kết. Mục tiêu tối thiểu là vượt qua vòng đầu tiên ở Euro 2008, sau đó chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy đến. Tôi sẵn sàng đặt cược vào đội bóng này bởi nó có mọi thứ cần thiết để tiếp tục gây ngạc nhiên cho mọi người trong những giải đấu lớn”.

Trong lúc Scotland lớn tiếng chỉ trích trọng tài Mejuto Gonzalez đã làm biến dạng cuộc chiến ở Glasgow thì Buffon quả quyết: “Hiển nhiên là chúng tôi xứng đáng với thành công này và sẽ là xuẩn ngốc nếu nghe theo những luận điệu khác. Trong hiệp 2, chúng tôi đã chịu sức ép nhưng đó cũng là chuyện thường tình khi Scotland phải thắng bằng mọi giá. Theo quan điểm của tôi, Italia lẽ ra đã thắng ngay từ hiệp đầu bởi bàn thắng hợp lệ của Di Natale đã bị trọng tài phủ nhận, thậm chí bàn gỡ hòa của Scotland cũng là không đúng đắn vì lỗi việt vị rõ ràng. Đừng quên là chúng tôi đã quen với áp lực và những tình thế khó khăn chẳng bao giờ làm chúng tôi bối rối”.

Tiền đạo Vincenzo Iaquinta cũng tin là Italia sẽ thắng Euro 2008: “Điều quan trọng là vượt qua vòng loại. Sau tất cả những chiến thắng mà chúng tôi giành được, quả là bất công nếu Italia phải ngồi nhà xem Euro qua truyền hình. Chúng tôi đã khởi đầu mạnh mẽ với Luca Toni chói sáng. Scotland đã phản ứng lại nhưng Italia chưa bao giờ dao động. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đoạt được chiếc vé mà mình mong đợi. Sau khi thống trị thế giới, tôi nghĩ là chúng tôi cũng sẽ đăng quang ở châu Âu. Đội hình này quá mạnh và hơn nữa, nó vẫn còn có thể cải thiện để chơi hay hơn”. Iaquinta cho rằng sau những biến cố trong nước “Giờ đây, chúng tôi sẽ tiến bước với đầu ngẩng cao. Chúng tôi sẽ có chút ít thời gian để vui thú với chiến thắng tuyệt vời này, một chiến thắng mà chúng tôi khao khát có được trong giai đoạn khó khăn tột cùng của bóng đá Italia”.


THANH NHƯ

Tin cùng chuyên mục