Thắng Bolton 2-1 trong trận đấu quyết định suất dự Champions League mùa tới, Arsenal từ nay có thể ăn ngon ngủ yên ở ngôi thứ 4 Premiership, nhưng với HLV Wenger, điều quan trọng nhất là sức mạnh tinh thần mà các chàng trai trẻ của ông thể hiện trên sân Emirates.

Arsenal đã bị dẫn bàn ở đầu trận sau pha dứt điểm cận thành của Nicolas Anelka, nhưng họ đã quật khởi để thắng ngược bằng hai bàn thắng của Tomas Rosicky và Cesc Fabregas. Đây là lần thứ 14 mùa này, Arsenal lội ngược dòng thành công.
Giờ họ có 59 điểm sau 33 trận, trong lúc Bolton đá hơn 1 trận và kém đến 5 điểm. Wenger nói: “Đấy là một bước tiến lớn lao. Nếu để thua trận này, chúng tôi sẽ rơi vào tình thế tệ hại. Tôi hạnh phúc với cuộc trình diễn của đội và hạnh phúc với sức mạnh tinh thần mà chúng tôi thể hiện khi lội ngược dòng thành công”.
Wenger thổ lộ: “Tôi đã phản ứng nhanh sau khi bị dẫn bàn và chúng tôi đã tìm thấy hết cơ hội này đến cơ hội khác. Công bằng mà nói, chúng tôi trội hơn Bolton nhờ tốc độ những đường chuyền. Nhưng trên tổng thể, dừng lại ở tỷ số 2-1 trong hiệp hai là một chút kềm hãm trong khả năng kết thúc của chúng tôi và có lẽ, đó là lý do tại sao chúng tôi không thể ghi 3 hay 4 bàn”.
Arsenal đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn trong vài tháng qua, họ thua tan tác từ Cúp FA đến Cúp Carling và cả Champions League. Họ mất những tiền đạo sắc bén nhất vì chấn thương, từ Thierry Henry đến Robin van Persie và cả Theo Walcott. Thêm vào đó, đội đột nhiên sa sút phong độ và không thắng 4 trận liên tiếp. “Khi bạn sống với cả đội dưới gầm khán đài, trải qua những thời khắc thăng trầm cùng đội, thì bạn có thể hiểu tại sao chúng tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng tôi đã thất vọng trong 3-4 tuần qua và tôi thật vui khi chứng kiến đội phản ứng lại với hoàn cảnh. Tôi tôn trọng cách mà cả đội ứng xử trong 3 tuần qua, dù đó là 3 tuần đau đớn nhất của mùa bóng”.
Bolton bị mất người ở phút 80 khi Ivan Campo lãnh thẻ vàng thứ hai, nhưng HLV Sam Allardyce bực bội chuyện trọng tài Rob Styles thản nhiên vẫy tay cho trận đấu tiếp diễn khi hậu vệ Arsenal lóng ngóng để bóng chạm tay trong khu cấm – một quả phạt đền rõ ràng ở cuối trận mà Bolton không được hưởng. Sam nói: “Chúng tôi thất vọng với quyết định của trọng tài. Một quyết định hoàn toàn sai trái. Nhưng thật dễ hiểu khi ông ấy ủng hộ Arsenal. Chúng tôi là đội khách và chúng tôi biết những CLB giống như chúng tôi chẳng bao giờ được hưởng những quyết định đúng đắn. Bây giờ, chúng tôi chẳng thể làm gì khác. Trong một trận cầu lớn, những quyết định như vậy vẫn thường chống lại chúng tôi, nó tước đi của chúng tôi một điểm và đôi khi đó là điểm cực kỳ quan trọng như lúc này”.
Sam Allardyce cũng than vãn là đội của ông đã đánh mất sự tự chủ trong trận đấu và nhận lãnh thất bại không đáng có: “Chúng tôi đã để mất quá nhiều diện tích sân bóng và ngừng chơi thứ bóng đá của mình vì nhiều lý do. Trong 15 phút đầu, chúng tôi đã tìm thấy bàn thắng mình cần và lẽ ra có thể ghi bàn thứ hai. Nhưng chúng tôi đã hài lòng với việc lui về phòng thủ và mời gọi đối thủ gây nhiều sức ép lên chính mình - đó là một sai lầm đáng hổ thẹn”.
NHẬT TÂN
Mourinho chưa biết tương lai sẽ về đâu
Jose Mourinho đang làm một công việc xuất sắc khi xóa đi áp lực trên các cầu thủ của mình trong một mùa bóng nhạy cảm, giúp Chelsea duy trì khả năng săn đuổi vinh quang. Nhưng ông thừa nhận là cho đến nay vẫn chưa biết tương lai của mình sẽ ra sao khi mà Chelsea không khẳng định vai trò của ông ở Stamford Bridge mùa tới.
Trong những cuộc họp báo gần đây, những lời phát biểu của Mourinho không nhắm vào đối thủ như thường lệ mà là những lời bóng gió về tương lai của mình. Ông cho rằng đã đến lúc nhà tỷ phú Roman Abramovich phải cởi bỏ áp lực đang đè nặng lên vai ông bằng cách làm rõ chủ định của CLB về vị trí của nhà cầm quân Chelsea mùa tới.
Trong lúc những lời đồn đại về bản hợp đồng quyến rũ của Real Madrid ngày một lan rộng, Mourinho đã khẳng định sẽ ở lại Chelsea nhưng ông tỏ ra lo lắng khi thừa nhận là Ban lãnh đạo vẫn giữ im lặng, họ không nói cho ông biết là có muốn giữ ông lại CLB mùa tới hay không. “Nếu tôi được chọn lựa, tôi sẽ chẳng nói gì. Nếu những quan chức cao hơn trong CLB tuyên bố thì tôi cũng chẳng cần nói nhiều. Vì thế, hãy nói cho tôi biết về tương lai của mình, nó sẽ giúp tôi cởi bỏ áp lực và khiến mọi việc dễ dàng hơn cho tôi”.
“Giám đốc điều hành Peter Kenyon và tôi đã họp bàn nhiều lần. Tôi nói Ban lãnh đạo với tư cách cá nhân là tôi muốn ở lại. Tôi cảm thấy hài lòng với phản ứng của họ khi Peter Kenyon bảo: “Thật tuyệt, tôi rất hạnh phúc với quyết định của ông”. Tôi cũng nói với Peter Kenyon là tôi đã từ chối nói chuyện với các CLB khác. Tôi cũng yêu cầu người đại diện Jorge Mendes thoái thác những lời yêu cầu từ các CLB khác”.
Nhưng điều mang tính quyết định là liệu Roman Abramovich có đồng nhất với quan điểm của Peter Kenyon hay không, bởi ông chủ người Nga này mới là người quyết định ai sẽ dẫn dắt Chelsea mùa tới. Và điều khiến Mourinho trăn trở là “không một ai nói cho tôi biết hoặc cam đoan về tương lai của tôi”.
Nhưng bất chấp những lời đồn và sự im lặng đáng sợ của Abramovich, Jose Mourinho vẫn lên kế hoạch tiếp tục sống ở Anh để hoàn tất phần thời gian còn lại trong hợp đồng: “Tôi yêu CLB này, yêu bóng đá Anh và vì thế, tôi đã nói với nhà trường là đám trẻ con tôi sẽ tiếp tục việc học hành ở đấy vào năm tới”.
“Bản thân tôi chỉ muốn mọi việc được sáng tỏ và thật rõ ràng để đến cuối mùa bóng, nếu tôi rời khỏi nơi này, các cổ động viên có quyền đến trước mặt tôi và nói: “Jose, ông là kẻ dối trá”.
DUY THƯỢNG
Dư âm trận đấu Sheffield United - West Ham 3-0: " Tử thần" gõ cửa West Ham
3 chiến thắng trước Middlesbrough, Blackburn và Arsenal đem lại hy vọng trụ hạng cho West Ham nhưng đồng thời cũng gây sức ép không nhỏ cho HLV Alan Curbishley và các học trò. Điều đó cũng được thấy rõ qua những đường chuyền thiếu chính xác, những cú vào bóng nguy hiểm và những pha kết thúc vội vã. Lối chơi này khác khá xa với hình ảnh điềm tĩnh, chịu đựng nhưng có những pha phản công hết sức nguy hiểm của West Ham ở trận thắng Arsenal trước đó
Trái với sự nóng vội của đội khách, Sheffield vào cuộc với quyết tâm và những pha vào bóng quyết liệt của họ đã hạn chế đáng kể những pha đi bóng lắt léo của Carlos Tevez cũng như không cho Zamora khoảng trống để có thể dứt điểm. Bên cạnh phòng ngự chặt chẽ, Sheffield tăng cường tấn công ở hai hành lang và sử dụng nhiều đường chuyền bổng vào khu vực 16m50 nhằm khai thác sự chập chờn của các hậu vệ West Ham trong những pha không chiến. Đấu pháp của HLV Warknock đã đem lại hiệu quả và ở phút 38, họ đã có thêm chút may mắn với cú sút phạt căng và hiểm của Tonge làm bó tay thủ môn Green (1-0).
Trong bóng đá, điều quan trọng nhất là bàn thắng, vậy mà khi Lucas Neil có đủ cả thời gian lẫn không gian nhưng từ khoảng cách 10m, anh lại kết thúc khá hiền để thủ môn Kenny đẩy ra. Tevez cũng có pha hỏng ăn tương tự và bên ngoài sân, HLV Curbishley cảm thấy lo lắng khi các học trò của ông kết thúc kém cỏi như vậy. Phút 68, từ quả đá phạt góc của Gillespie, Phil Jagelka bật cao hơn các hậu vệ West Ham, đánh đầu nâng tỷ số 2-0.
Pha bóng này cho thấy chuẩn bị cho cuộc đón tiếp West Ham, Sheffield đã tập rất nhiều những quả tạt và những pha phạt góc. Bàn thắng thứ 3 của Stead chỉ là điểm nhấn cho thắng lợi toàn diện của Sheffield ở cuộc chiến quan trọng này. Đây cũng là lần đầu tiên trong mùa bóng 2006-2007, Sheffield ghi được 3 bàn trong 1 trận đấu.
Nếu chiến thắng giúp Sheffield vọt lên hạng 17, tăng hy vọng sống sót khi đối thủ của họ trong những vòng còn lại tương đối dễ thở như Manchester United, Charlton, Watford, Aston Villa, Wigan, thì ngược lại, con đường trở lại giải hạng nhất của West Ham mở rộng hơn.
Quả thật, không chỉ giờ đây kém Sheffield 5 điểm, đối thủ sắp tới của West Ham toàn những cái tên đáng sợ như: Chelsea, Everton, Wigan, Bolton và Manchester United, toàn những đội bóng đang cần điểm cho cuộc tranh suất Cúp UEFA và ngôi vô địch. HLV Alan Curbishley nhìn nhận: “Chúng tôi đã không thi đấu tốt khi gặp những đối thủ đang cạnh tranh với mình trong cuộc đua trụ hạng.
Đây là vấn đề lớn nhất của West Ham ở mùa này”. Nhưng ông cũng cảnh cáo Sheffield: “3 điểm quý giá vừa giành được giúp Sheffield vượt hẳn West Ham. Nhưng con đường phía trước của họ vẫn còn dài và tôi cho rằng đoàn quân của HLV Warknock vẫn chưa an toàn”.
Quang Trần
Rio Ferdinand hy vọng trở lại vào cuối tuần
Chấn thương của Rio Ferdinand trong trận bán kết Cúp FA với Watford khiến nhiều người lo lắng, nhưng trung vệ của Manchester United khẳng định là anh sẽ hồi phục kịp lúc để tham gia trận đấu với Middlesbrough vào thứ Bảy tới.
Manchester United đang có phong độ tốt nhưng cơn khủng hoảng chấn thương ở hàng phòng thủ có thể khiến đội để vuột cơ hội tranh đoạt vinh quang trong giai đoạn khốc liệt sắp tới ở cả 3 mặt trận Premier League, Champions League và trận chung kết Cúp FA. Gary Neville, John O’Shea, Nemanja Vidic và Mikael Silvestre đều chưa hồi phục, nên khi chứng kiến Rio Ferdinand khập khiễng rời sân, giới mộ điệu lo lắng đội sẽ không đứng vững trong những trận đấu sắp tới với cặp trung vệ bất đắc dĩ Wes Brown và Gabriel Heinze.
Rio Ferdinand đã rời sân hôm thứ Bảy vì chấn thương vòm háng và phải chụp X quang ngày Chủ nhật để biết đích xác mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Hiện thời, Manchester United chỉ còn đúng 1 hậu vệ để thay thế là cầu thủ trẻ Craig Cathcart, trong lúc Ban lãnh đạo hy vọng hậu vệ cánh kỳ cựu Gary Neville sẽ khỏi chấn thương mắt cá để giúp đội vượt qua giai đoạn hiểm nghèo này. Sir Alex Ferguson nói: “Gary có cơ hội nhỏ để tham gia trận Middlebrough nhưng cơ hội tốt là trận đấu với AC Milan”.
Hiện thời, Manchester hy vọng chấn thương của Rio cũng nhẹ như là những gì cầu thủ này cảm nhận: “Tôi không biết mình có chơi được trận thứ Ba (với Sheffield United) hay không, nhưng tôi nghĩ mình sẽ hồi phục tốt vào thứ Bảy”.
“Tôi thực sự thất vọng khi phải rời sân trong trận Cúp FA, tôi sẽ nói chuyện với chuyên gia thể lực về chấn thương. Thứ hai tới, tôi sẽ biết rõ hơn về nó, nhưng hy vọng là chấn thương không quá nặng”.
THANH NHƯ