Đại hội TDTT toàn quốc lần 5-2006

Nhọc nhằn Huy chương

Bên lề ...

Hôm qua, các nữ võ sĩ quyền Anh được nghỉ thi đấu một ngày để chuẩn bị cho 11 trận tranh chung kết sẽ diễn ra hôm nay. Nghỉ - cũng là dịp để các chị em đấm bốc có dịp thư giãn lẫn chỉnh chu, phục hồi lại nhan sắc sau những trận bán kết quyết liệt trước đó đã làm cho những gương mặt con gái biến dạng đi không ít với những vết bầm tím, những đôi mắt nâu đen hay đôi môi sưng vều… vì dính đòn là chuyện “thường ngày ở huyện”.

Con gái chơi quyền thuật đã khổ, thế mà những môn như Judo, quyền Anh hay tán thủ nữ thì những vất vả và chấn thương càng “song hành” hơn gấp bội, đặc biệt là vùng mặt. Nhìn những người đẹp quyền Anh dạo bước trên đường với những cặp kính đen, áo dài tay và khăn choàng nhằm giấu đi những vết thương trên gương mặt sau những trận đấu, lòng chợt thấy thương!

Nhọc nhằn Huy chương ảnh 1

VĐV Trương Thị Mai đã phải lên cán thương cấp cứu khi về đích ở nội dung Marathon. Ảnh: MINH TRUNG.

Hôm qua, môn Taekwondo thi đấu ngày thứ ba ở các hạng cân đối kháng đã có 2 võ sĩ phải bỏ cuộc giữa chừng, và trước đó cũng có ít nhất 2 võ sĩ nam phải cáng ra ngoài vì chấn thương chân nghiêm trọng. Nhìn vẻ mặt đau đớn của họ, trên khán đài, khán giả như lặng đi vì xót xa.

Trước khi vòng chung kết diễn ra tại TPHCM, khán giả thành phố Đà Nẵng (nơi tranh tài môn điền kinh) không khỏi xúc động khi chứng kiến hình ảnh VĐV Trương Thị Mai (Thanh Hóa) khi về gần đến đích ở nội dung marathon 42,195 km đã kiệt sức đến độ không còn nhận biết được phương hướng và từ từ… ngã xuống đường.

Nhiều cổ động viên đã không nén được xúc cảm, chạy đến đỡ Mai dậy và chỉ đường cho cô tìm hướng “lết” về đích. Và khi đến nơi (đoạt HCB) thì xe cứu thương đã phải chở thẳng Mai đến bệnh viện để cấp cứu. Ở nội dung này sau đó cũng có đến 3 VĐV nam ngất xỉu trên đường thi đấu…

Con đường đến với vinh quang luôn có lắm nhọc nhằn, và những nụ cười rạng rỡ trên bục chiến thắng của các VĐV luôn phải đánh đổi bằng những giọt nước mắt, mồ hôi và cả máu của họ.

Trên khán đài các môn tranh tài Đại hội, những ngày qua, người hâm mộ đã có dịp lại gặp rất nhiều gương mặt quen thuộc một thời của thể thao Việt Nam. Với các cựu VĐV này thì dù có làm gì và ở đâu đi nữa, họ vẫn luôn tranh thủ  đến xem những đồng đội hay lứa đàn em tranh tài. Đồng thời, các giải VĐQG như thế này còn là dịp họp mặt của những đồng đội cũ để hàn huyên, ôn lại kỷ niệm một thời, hay thăm hỏi động viên nhau trong cuộc sống hiện tại. Nếu điểm lại những giương mặt trên khán đài, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên thấy có mặt cả những người mà ngày rời khỏi vũ đài thể thao đã thề “không bao giờ trở lại!”.

Họ từng tuyên bố không bao giờ đặt chân đến các đấu trường và cũng không cho con theo nghiệp thể thao mà họ đã từng trải qua những tháng ngày khổ ải – nhưng tại sao hôm nay họ vẫn có mặt? Có lẽ với họ, những cuộc tranh tài thể thao luôn gắn liền với những nỗi buồn thất trận, những âu lo về chấn thương và những bất cập đời thường trước tương lai bất định, nhưng vẫn đến đây bởi vì thể thao đã là máu thịt và không thể nào dứt bỏ được, và cũng bởi vì trong tận đáy tim mỗi người, cảm xúc về niềm vui chiến thắng vẫn còn vang vọng như thuở nào…

Cuộc chạy đua của Đại hội đã vào giai đoạn nước rút quyết liệt. Bảng tổng sắp huy chương những ngày qua đã có những hoán đổi liên tục và con số huy chương ngày càng tăng lên. Nhưng liệu những đơn vị và những ai đang thừa hưởng các thành quả ấy có nhớ đến những giọt mồ hôi, nước mắt và cả máu của những người đã góp công tranh đoạt được nó để rồi có trách nhiệm cùng sự quan tâm hơn đến cuộc sống của các VĐV để họ đỡ nhọc nhằn khi bước vào thời “hậu” thể thao chăng?

ĐỖ TUẤN  

Bên lề ...

* Có trời mới hiểu. Trước các trận chung kết của môn Taekwondo, nhất là giữa TPHCM - Hà Nội, trọng tài chính điều khiển trận đấu thường gọi chỉ đạo viên của 2 đội đến để nhắc nhở thái độ hành xử trong thời gian diễn ra trận đấu. Tuy nhiên, chuyên gia người Trung Quốc của Hà Nội thường chỉ gật đầu, bởi ông đâu có hiểu nhiều tiếng Việt.
 
* Vụ trưởng ngán ngẩm. Sau trận chung kết Taekwondo hạng 67kg nữ giữa Phạm Hoài Thu (Hà Nội) và Bùi Thị Lan Phương (TPHCM), võ sĩ Hoài Thu đã phản ứng thái quá sau trận đấu bằng cách vỗ mạnh vào giáp đối thủ khi Lan Phương đến bắt tay và trước đó đã có nhiều hành động thiếu kiềm chế như lột nón bảo hộ, ngồi bệt xuống thảm đấu để phản ứng các quyết định của trọng tài. Ngồi bên ngoài, Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 1 Nguyễn Hồng Minh không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.

* Trâu vàng SEA Games 22 tái xuất. Tại các trận đấu chung kết chiều qua của môn Taekwondo, các CĐV chủ nhà đã hóa thân thành chú trâu vàng SEA Games 22 và một chú chó (ảnh) trên khán đài để cổ động cho đồng đội.

PHẠM HÀ

* Tham gia giờ chót

Là địa điểm đăng cai hai bảng đấu và cả các trận bán kết, chung kết của môn thi đấu thu hút nhiều khán giả là bóng chuyền trong nhà, thế nhưng Nhà thi đấu Phan Đình Phùng lại là “đơn vị sạch” vì không kiếm nổi nhà tài trợ cho riêng mình! May mà giờ chót, Công ty dây – cáp điện – ổn áp Robot nhận lời tài trợ một số bảng quảng cáo đặt trong vòng đấu bán kết và chung kết… Thật đáng tiếc cho LĐBC TPHCM, đơn vị xã hội hóa khá mạnh từng tổ chức nhiều giải quốc tế với nguồn tài trợ dồi dào nhưng lại “méo mặt” về kinh phí ở giải đấu quan trọng hàng đầu trong nước.

THANH THƯƠNG 

Lịch thi đấu ngày 22-9

CỜ VUA (tại TP Cần Thơ)
Từ 8 giờ: Thi đấu ván thứ 10

BÓNG CHUYỀN
Nhà thi đấu Rạch Miễu: Đấu chéo nữ 3A-4B (14 giờ), đấu chéo nam 3B-4A (16 giờ), đấu chéo nữ 3B-4A (18 giờ), đấu chéo nam 3A-4B (20 giờ).
Nhà thi đấu Phan Đình Phùng: Bán kết 1 nữ: 1A-2B (14 giờ), bán kết1 nam: 1A-2B (16 giờ), bán kết 2 nữ: 2A-1B (18 giờ), bán kết 2 nam: 2A-1B (20 giờ)

BÓNG BÀN (NTĐ Tân Bình)
Từ 8 giờ: Bán kết đơn nam, đơn nữ.
Từ 19 giờ: Chung kết đơn nam, đơn nữ.
QUẦN VỢT (CLB quần vợt Phú Thọ)
Từ 14 giờ: Chung kết các nội dung. 

QUYỀN ANH NỮ (NTĐ Quận 11)
Chiều, tối: Chung kết các hạng cân.

BƠI (Hồ bơi Phú Thọ)
Từ 9 giờ: Đấu loại 50m ngửa nữ, đấu loại 50m tự do nam, đấu loại 200m ếch nữ; chung kết B 1.500m tự do nam.
Từ 18 giờ: Chung kết các cự ly: 50m ngửa nữ, 50m tự do nam, 200m tự do nữ, 200m ếch nam, 200m ếch nữ, 1.500m tự do nữ, B 1.500m tự do nam.

TAEKWONDO (NTĐ Phú Thọ)
Từ 8 giờ: Đấu đối kháng đồng đội nam, nữ.

G.M 

Tin cùng chuyên mục