- Ac Milan (12) - Reggina (18): SS Action, VCTV3 trực tiếp lúc 21giờ ngày 14-1

Oliveira (trái) đã phát huy được năng lực tấn công trong đội hình của Milan.
Hai gã tội đồ của Calciopoli đã chiến đấu cật lực ở lượt đi nhưng những nỗ lực đó cũng chỉ giúp họ vật vờ ở nửa dưới bảng tổng sắp. Cả hai đều kết thúc năm bằng những chiến thắng vang lừng và họ hy vọng sẽ tìm thấy khởi đầu tốt đẹp ở năm 2007 để đẩy lùi tất cả những khổ đau, dằn vặt của năm 2006 vào dĩ vãng…
Milan đã trải qua một năm 2006 khó khăn hơn bất cứ đội bóng nào khác ở châu Âu: Họ thua ở bán kết Champions League vì sai lầm của trọng tài ở trận lượt về trên sân Barca; họ mất chân sút Shevchenko trong mùa hè, rồi bị trừ 8 điểm sau phiên tòa xử tiêu cực.
Chưa hết, đang khởi đầu mùa giải ngon trớn họ đột nhiên mất phong độ nên tụt lại ở phía dưới bảng xếp hạng. Milan sa sút vì vất vả trong việc ghi bàn – đó chỉ là một cách nói giảm nhẹ khi người ta tránh dùng từ khủng hoảng: Khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10, họ trải qau 7 trận mà không có bàn thắng nào từ các tiền đạo!
Nhưng sau trận cuối năm thắng 3-0 trên sân Udinese, Milan đang phấn chấn hơn bao giờ với 2 trận thắng đầu năm trên sân San Siro: Thắng Juve 3-2 ở cúp Berlusconi và mới đây là thắng Azerro 2-0 ở cúp Italia.
Hậu vệ Dario Simic tiết lộ tính hiệu quả của cuộc tập huấn ngắn ngày tại Malta: “Mười ngày tập luyện và mười ngày nghỉ ngơi thật hữu dụng. Những đôi chân đã cất đi gánh nặng trước trận đấu với Reggina. Chúng tôi phải duy trì nhịp điệu tích cực và điều quan trọng là các tiền đạo phải tiếp tục ghi bàn”.
Reggina cũng kết thúc năm bằng trận thắng Empoli 4-1 và họ hy vọng sẽ bắt đầu tiến trình bứt khỏi tốp đèn đỏ để vươn lên giữa bảng và xa hơn là giành suất dự cúp châu Âu.
Tham vọng của Reggina là không quá xa với nếu xét đến những gì họ đã thực hiện trong 18 trận đầu mùa (thắng 6, hòa 5 và thua 7), nếu chơi tốt hơn chút nữa, họ hoàn toàn có thể kết thúc ở nửa trên bảng xếp hạng trước khi mơ mộng vào điều thần kỳ nào đó.
Với hàng phòng thủ ít phạm sai lầm, Reggina có thể tin tưởng vào uy lực tấn công vốn mang lại 23 bàn thắng, trong đó phần lớn do công của bộ đôi Nicola Amoruso - Rolando Bianchi. Dù sắm vai trò hỗ trợ tấn công, Amoroso đã ghi đến 7 bàn, còn mũi nhọn Bianchi cũng đóng góp 9 bàn.
Họ chắc chắn là mối quan tâm thường trực của hàng phòng thủ Milan vốn còn thiếu Maldini, Nesta và thủ thành Dida (đều chấn thương). Reggina không có tham vọng thắng Milan nhưng họ sẽ chiến đấu để giành một điểm ở San Siro, nơi họ phơi áo dễ dàng trong cả 3 mùa gần đây.
Dù sao thì Reggina cũng có một hy vọng nhỏ nhoi ở… trọng tài Nicola Ayroldi, bởi ông này cầm còi 9 trận đấu của họ gần đây với kết quả rất khả quan (6 tháng, 1 hòa và 2 thua). Ngược lại, trong 4 trận ông điều khiển Milan không thắng trận nào (2 hòa và 2 thua).
Phía Milan, HLV Ancelotti không mấy lo lắng án treo giò khiến Gattuso vắng mặt mà sẽ điền Oliveira vào đội hình 4-3-1-2. Cả đội đang rất sung mãn sau giai đoạn tập huấn, nên ông cũng không vội đưa hậu vệ mới tuyển Leandro Grimi vào cuộc dù anh đã chơi tốt mấy trận gần đây.
Đội hình dự kiến Milan (4-3-1-2): Kalac; Cafu, Simic, Kaladze, Jankulovski; Brocchi, Pirlo, Seedorf; Kaka; Oliveira, Gilardino |
Tiền đạo Alberto Gilardino đã tìm lại cảm giác ghi bàn khi ghi 5 bàn ở 5 trận trong tháng 12 và sẵn sàng cất cánh ở năm 2007.
“Reggina là đội có tổ chức rất tốt và có nhiều cầu thủ đẳng cấp, vì thế chúng tôi phải nhập cuộc với thái độ đúng đắn, với sự tập trung và quyết tâm, bởi giành 3 điểm sân nhà đầu năm là điều hết sức quan trọng. Chúng tôi đã tập luyện cật lực cả ngày lẫn đêm trong 10 ngày qua và đây là lúc để khẳng định chính mình”.
Trong lúc Reggina còn quanh quẩn tập dượt trong nhà thì Milan đã khởi động sớm trong những ngày đầu năm và sự khác biệt về phong độ sẽ sớm bộc lộ trên sân San Siro khi Milan đã tìm lại những đôi chân tươi tắn.
Dự đoán: Milan thắng 3-1
NHẬT TÂN