Sau trận hòa 0-0 trên sân Udinese

Nỗi tiếc rẻ của Mancini

Nỗi tiếc rẻ của Mancini ảnh 1

Tiền đạo Julio Cruz (9, Inter Milan) trước sự truy cản quyết liệt của tiền vệ Raffaele De Martino (trái, Udinese).

Rời sân Friuli chỉ với 1 điểm trong tay, HLV Roberto Mancini và các học trò cảm thấy tiếc rẻ vì họ có rất nhiều cơ hội ghi bàn. Trận hòa này khiến họ đánh mất ngôi đầu bảng về tay Palermo (thắng AC Milan 2-0) vì có số bàn thắng ít hơn. Song, trận đấu này mang lại những dấu hiệu đáng mừng và đáng lo cho đội bóng của thành Milan.

Đáng mừng vì đây là trận thứ hai kể từ đầu mùa, Inter không để thủng lưới. Đáng lo vì hàng tấn công không ghi được bàn thắng. Tuyển thủ Thụy Điển cao kều Zlatan Ibrahimovic có rất nhiều cơ hội ghi bàn, tuyển thủ Argentina Hernan Crespo cắm sâu trước khung thành đối phương sẵn sàng thực hiện những cú dứt điểm chớp nhoáng, thậm chí cặp tiền đạo dự bị Alvaro Recoba - Julio Cruz vào sân thay hai cầu thủ này ở hiệp hai, Inter cũng không thể ghi bàn.

Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Roberto Mancini cho biết: “Thật đáng tiếc bởi chúng tôi không thể thắng, mặc dù biết rằng trận đấu không dễ dàng. Ở hiệp một, chúng tôi chơi có phần chậm chạp, có thể do mệt mỏi từ trận Champions League ngày thứ Tư, nhưng Inter đã chơi rất tốt sau giờ giải lao, chỉ có điều không ghi được bàn thắng quyết định”.

Trong khi đó, người đồng nghiệp Giovanni Galeone của Udinese nhận định: “Udinese chơi tốt hơn ở hiệp một, Inter tăng tốc ở hiệp hai. Tôi cho rằng họ chơi chậm chạp trong giai đoạn đầu mùa giải, cùng với việc mất nhiều sức lực từ trận Champions League hồi giữa tuần. Hàng phòng thủ Inter đã hạn chế được lối chơi tấn công của chúng tôi, trong khi chúng tôi còn mắc một số sai lầm ở hàng tiền vệ”.

NGỌC HÂN

Tin cùng chuyên mục