Nữ diễn viên Vân Anh… đang “ngắm nghía” nhiều người!

Nữ diễn viên Vân Anh… đang “ngắm nghía” nhiều người!
Nữ diễn viên Vân Anh… đang “ngắm nghía” nhiều người! ảnh 1

Diễn viên Vân Anh và chiếc xe Vespa 150 giữa đời thường.

Lâu ngày gặp lại, Vân Anh vẫn tươi trẻ, vui vẻ như ngày nào. Trông Vân Anh hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh của một dì ghẻ đáng ghét trong phim Linh Lan trắng và người mẹ nghèo khổ ở phim Gọi giấc mơ về.

Cô bảo: “Sau khi đóng hai phim Linh Lan trắng và Gọi giấc mơ về, nhiều người nói vui: dạo này sao Vân Anh già quá vậy?”. Vừa nói xong, cô còn tiết lộ, dạo này không chỉ già trên phim ảnh mà ở giữa đời thường, Vân Anh đang bị “bệnh” nghề nghiệp khá nặng. Lúc này, mỗi khi ra đường, Vân Anh không chỉ quan sát, để ý những sự việc ngoài xã hội để góp nhặt, làm giàu cho vốn sống của mình mà còn “ngắm nghía” nhiều người.

Tại sao thế? Chuyện là mấy tháng nay, Vân Anh “đảm nhận” thêm một nghề mới – casting (tuyển chọn diễn viên). Cho nên, khi ra đường thấy những gương mặt nào hay hay, gây ấn tượng, có thể đóng phim được là cô xin số điện thoại… để dành. Vậy việc “ngắm nghía” nhiều người của Vân Anh có đem lại kết quả nào chưa? Vân Anh thật thà: “Em mới làm công việc casting được hai phim Cỏ đuôi gà và Chơi vơi nên một vài nhân vật mà em “chấm” chưa có cơ hội.

Nhưng em nghĩ, tương lai chắc chắn sẽ cần đến!”. Cô cho biết thêm, nghề casting không quá khó khăn, nhưng mới vào nghề hơi vất vả. Đặc biệt là bộ phim đầu tay Cỏ đuôi gà dài 60 tập đang bấm máy, nhà sản xuất yêu cầu các diễn viên chính phải là những gương mặt mới hoàn toàn. Vì vậy, Vân Anh phải tuyển chọn cả 1.000 người mới chọn được gần 10 gương mặt trẻ ưng ý. Chưa kể, trong số mấy gương mặt được tuyển có người ngoại hình rất tốt, nhưng khả năng diễn xuất chưa được, Vân Anh phải cố gắng hướng dẫn, “truyền nghề”…

Khi làm nghề, Vân Anh lúc nào cũng khẳng định sự nhiệt tình, đam mê công việc. Vậy cuộc sống giữa đời thường của một cô gái như Vân Anh thế nào? Vân Anh cười tươi: “Cũng như bao cô gái khác, thích đi vui chơi với bạn bè, đi du lịch… Chỉ có điều, trong cuộc sống, bản tính của em hơi ngang bướng, cứng rắn chẳng thua gì đàn ông con trai. Tuy nhiên, em vốn là người sống khép kín, ít bạn bè. Mỗi khi buồn, chỉ thích một mình ngồi trước biển cho khuây khỏa tinh thần”.

Có lẽ, vì bản tính con trai cho nên cách nay 4 năm, khi ra đường thấy các chàng trai chạy xe Vespa cổ, Vân Anh cũng “tậu” ngay cho mình một chiếc Vespa 150 màu trắng và thỉnh thoảng chạy rong ruổi trên các nẻo đường. Chiếc xe Vespa của Vân Anh được trang trí khá đơn giản. Bên phải được viết một chữ NHẪN, còn bên trái có ghi hai câu thơ: “Ngày mai chẳng biết ra sao nữa. Mà có ra sao cũng chẳng sao”. Vân Anh kể: “Cách nay bốn năm, trên đường phố có một cô gái cưỡi trên chiếc Vespa cổ, được nhiều người nhìn, thấy cũng hay hay. Lúc ấy, em thích lắm. Nhưng chơi Vespa cổ cũng lắm công phu. Mỗi lần xách xe ra đường, em sợ nhất là tình trạng kẹt xe, bởi khi dừng lại, xe Vespa của em hay có cái tật “tắt máy”.

Vậy là phải xuống xe, đạp máy. Nhớ có lần, em gặp phải chuyện dở khóc dở cười. Hàng ngày, từ Sân khấu Kịch Phú Nhuận chạy về nhà chỉ mất 20 phút, nhưng hôm đó vì đi xe Vespa cổ mà phải mất hết 2 tiếng đồng hồ, đi vòng vèo các đường phố, chạy trốn cảnh kẹt xe, tắt máy. Ai dè, né kẹt xe đường này, gặp kẹt xe đường khác… Thiệt khổ! Hiện nay, em đang sắp xếp thời gian để thành lập Hội Vespa cổ của diễn viên để lâu lâu gặp gỡ, trao đổi thú chơi Vespa cổ…”. Bên cạnh đam mê chơi Vespa cổ, Vân Anh còn tiết lộ: Rất khoái lái xe hơi chứ không thích “an phận” nữ nhi ngồi bên cạnh tay lái. Là một nữ diễn viên cá tính như vậy, chắc giữa đời thường, Vân Anh không là một cô gái giỏi nữ công gia chánh…

Cô hãnh diện, nói chắc nịch: “Dù là con gái út trong gia đình, được mẹ và các chị rất cưng, không cho nấu nướng gì hết. Nhưng thường đi ăn nhiều nơi, biết được nhiều món ăn ngon nên thỉnh thoảng, em cũng tự tay mình nấu nướng, chiêu đãi cả nhà đấy nhé. Ai nấy đều bất ngờ và khen ngon. Hổng phải cả nhà khen vì nể tình “cô út” này chịu khó đâu nhé. Ngay khi đến nhà bạn bè, em cũng không ít lần “trổ tài” nấu nướng, đãi mọi người và nhận được nhiều lời khen. Vân Anh ngoài đời hoàn toàn khác với hình ảnh của Vân Anh trong phim Linh Lan trắng – chẳng biết nấu ăn gì hết!”. Trước khi chia tay, Vân Anh bảo: “Lâu nay, nhiều người nghĩ, diễn viên, đi suốt ngày, việc bếp núc dở lắm. Cho nên em muốn nấu ăn ngon để phần nào xóa đi suy nghĩ ấy”.

Đỗ Tú

Tin cùng chuyên mục