Oddo: “Cuối cùng tôi cũng gia nhập được Milan”

Cuộc thương thảo tái đi tái lại hàng tháng trời quanh giá cả của Massimo Oddo cuối cùng cũng kết thúc hôm thứ Tư khi hậu vệ cánh Lazio chính thức gia nhập Milan với bản hợp đồng kéo dài đến tháng 6 năm 2011.

Oddo: “Cuối cùng tôi cũng gia nhập được Milan” ảnh 1

Hậu vệ Massimo Oddo (22, Lazio) sẽ chính thức khoác áo Milan vào cuối tuần này.

Lazio sẽ nhận được tổng cộng 5,5 triệu bảng và hoàn toàn sở hữu Pasquale Foggia, cầu thủ mà họ đã mượn của Milan hồi mùa hè vừa qua. Hôm thứ Tư, Milan đã loan báo tin vui trên website của mình khi khẳng định CLB đã thực hiện cuộc trao đổi lấy Oddo và cầu thủ này cũng ký hợp đồng gắn bó lâu dài với CLB.

Massimo Oddo năm nay 30 tuổi, anh khởi nghiệp trong hệ thống đào tạo tài năng trẻ của Milan, nhưng không chơi cho CLB này mà gia nhập Lazio năm 2002 sau thời gian khoác áo Monza, Napoli và Verona. Hậu vệ của tuyển Italia này thừa nhận: “Tôi đã nhiều lần muốn trở lại Milan, vì thế, tôi rất hạnh phúc khi hiện diện ở đây”.

Oddo đã quyết tâm đầu quân cho Milan nhưng phía Lazio cứ tìm cách trì hoãn để nâng giá món hàng lên mức cao nhất và phải mất gần 2 tháng trời thương thảo, ngả giá, cuối cùng bản hợp đồng mới được ký kết.

Oddo nói trong cuộc họp báo: “Chúng ta đang ở trong căn phòng truyền thống Milan với vô vàn bức chiến quả và tôi nhớ là một số chiếc cúp được các thần tượng Rossoneri giương cao lúc tôi còn chơi trong đội trẻ. Bây giờ, tôi muốn được tự mình giương cao chiếc cúp, giành những chiến thắng trong màu áo này, và tôi rõ ràng có động lực mạnh mẽ cho chuyến phiêu lưu mới”.

Oddo đã bị loại khỏi đội hình thi đấu của Lazio trong cuộc hội ngộ với Milan (hòa 0-0) hôm Chủ nhật vừa qua, nhưng anh cho biết là chẳng bị chấn thương nào và sẵn sàng cho trận ra mắt ở CLB mới vào cuối tuần này khi Milan đụng độ Parma: “Tôi bị gạt khỏi đội hình vì HLV xác định tôi nằm trong diện chuyển nhượng. Thật ra thì tôi vẫn tập luyện nghiêm túc cho đến trước trận đấu đó, vì thế, tôi vẫn đang có phong độ tốt”.

Giới thạo tin cho rằng Oddo muốn mang chiếc áo số 30 để ghi nhớ chiến tích mùa này khi Lazio thắng Roma 3-0 trong trận derby, nhưng cuối cùng anh chỉ được trao số áo 44. “Cuối cùng thì tôi cũng đến được Milan. Đó là một tiến trình thương thảo dai dẳng và tôi luôn hy vọng nó sẽ được giải quyết, nhưng tôi chỉ thực sự cảm thấy thanh thản và chắc chắn về tương lai của mình sau khi đặt bút ký vào bản hợp đồng”.

TIẾN TRUNG

Tin cùng chuyên mục