Palermo cấm bàn luận về Scudetto

Palermo cấm bàn luận về Scudetto ảnh 1

David Di Michele (trái, Palermo) tranh bóng cùng Luca Franceschini (Sampdoria).

Palermo đang nhấm nháp hương vị thành công ở ngôi đầu Serie A và giới chuyên môn tin rằng họ đã trở thành ứng viên sáng giá trong cuộc đua giành Scudetto mùa này. Nhưng Chủ tịch CLB đã gây ngạc nhiên khi ban bố lệnh “cấm nói về scudetto ở sân  Renzo Barbera”...

Sau trận thắng Sampdoria 2-0 hôm Chủ nhật, Palermo tiếp tục chia sẻ ngôi đầu bảng cùng Inter Milan với 24 điểm sau 10 trận. Họ thực sự đang có phong độ tốt và chơi ngày một hay, nhưng Chủ tịch Maurizio Zamparini vẫn một mực khẳng định mục tiêu của đội bóng xứ đảo là vị trí thứ 4.

“Từ Scudetto vẫn hoàn toàn bị cấm ở Renzo Barbera. Nếu chúng ta đánh bại được Inter Milan 3-0 ở vòng đấu thứ 13 sắp tới thì chúng ta mới có quyền bắt đầu bàn về chuyện đó”.

Không hẳn là Zamparini không có tham vọng giành ngôi vị cao nhất nhưng ông không muốn vung tay quá trán khi mà tiềm lực của Palermo có hạn. Họ thực sự thiếu chiều sâu đội hình và bất cứ chấn thương nào trong thời gian tới cũng có thể ảnh hưởng không ít đến phong độ thi đấu của đội. Là một kẻ biết liệu cơm gắp mắm, Zamparini quả quyết là ông chẳng vui thú gì với việc Palermo tiến sâu vào Cúp UEFA bởi việc đeo đuổi cuộc chơi quá tầm đó có thể khiến Palermo để vuột mục tiêu tối hậu mà họ đặt ra từ đầu mùa.

Trong trận thắng Sampdoria, thủ quân Eugenio Corini lại ghi bàn, đó là bàn thắng thứ 5 của anh mùa này và tiền vệ kỳ cựu này đã nhanh chóng ca ngợi sự hỗ trợ của các đồng đội: “Đấy là một trận đấu khó khăn và chúng tôi đã vận hành tốt chiến thuật thi đấu để không cho đối thủ bất cứ cơ hội ghi bàn nào. Chúng tôi biết là mình phải rất thận trọng với mọi tình tiết nhỏ nhặt nhất nếu thực sự muốn duy trì vị trí mơ ước này. Và tôi nghĩ trận đấu với Sampdoria đã chứng tỏ Palermo cải thiện như thế nào về tinh thần và thái độ thi đấu”.

Palermo quả đã lột xác, từ một đội bóng làng nhàng, đá trận hay trận dở, họ đã thi đấu hăng hái trong mọi trận đấu, tập trung hạn chế sai lầm và tận dụng mọi cơ hội có được. Nhưng tất cả những điều đó chưa đủ để họ có thể mơ tới một chiến tích vào cuối mùa này. Corini nói: “Chúng tôi hạnh phúc với 4 trận thắng liên tiếp trong giải vô địch và tự hào là một trong số những người ghi bàn, nhưng chúng tôi sẽ càng hạnh phúc hơn nếu giành được vị trí thứ tư Serie A cuối mùa”.

HLV Francesco Guidolin cũng thừa nhận: “Chúng tôi không phải là ứng viên cho ngôi vô địch và cuộc đua giành scudetto không phải là của chúng tôi. Sự thật là chúng tôi đang chơi tốt, nhưng Inter và Roma chắc chắn trội hơn chúng tôi rất nhiều”.

THANH NHƯ

Tin cùng chuyên mục