PALERMO nhấm nháp hương vị vinh quang

PALERMO nhấm nháp hương vị vinh quang ảnh 1

Pha tranh bóng giữa đội trưởng Gattuso (Milan) và tiền đạo David Di Michele (Parlemo).

Lần đầu tiên trong lịch sử, Palermo thắng trên sân Milan ở Serie A (trước đó họ chỉ một lần thắng trong trận tranh Cúp Italia) để lần thứ hai trong mùa này họ vươn lên đầu bảng - cùng 15 điểm nhưng hơn Inter số bàn thắng. Nhưng HLV Francesco Guidolin dường như muốn thành tựu của mình thêm sức quyến rũ và nhiệm mầu khi tiết lộ là họ đã giành chiến thắng may mắn.

“Đến San Siro và giành chiến thắng rõ ràng là một thành tựu vĩ đại. Trong hiệp đầu, chúng tôi tập trung toàn lực trong việc kềm giữ thế trận, nhưng trong giờ giải lao, cả đội đã tranh luận và nhận thức được là nếu cứ tiếp tục làm vậy, Milan không sớm thì muộn cũng sẽ ghi bàn. Vì thế, chúng tôi quyết định lao vào cuộc chiến với nhiều dũng khí và chơi như thể không còn gì để mất. Song chúng tôi vẫn giữ được sự vững chãi trong phòng thủ, đó là yếu tố quyết định chiến thắng hôm nay".

Bàn về pha bóng hy hữu khi Kaka và Pirlo tung hai cú sút xa đều chạm cột trong hiệp 2, Guidolin nói: “Chúng tôi có chút may mắn khi Milan sút chạm cột, nhưng Fabio Simplicio cũng làm điều đó trong hiệp đầu. Dù sao thì Milan có nhiều cơ hội trong hiệp 1. Bresciano là người hùng của tôi hôm nay. Cậu ta chơi cật lực và thể hiện bằng hành động hơn là lời nói. Tôi biết cậu có thể làm tổn thương Milan và Bresciano đã làm điều đó một cách xuất sắc”.

Với chiến thắng vang dội này, người ta bắt đầu nhìn Palermo dưới lăng kính khác, như một ứng viên vô địch thực thụ. Sau trận đấu, Chủ tịch Milan Silvio Berlusconi đã đến gõ cửa phòng thay đồ của Palermo để chúc mừng đội, và đó là điều khiến Giám đốc thể thao Palermo Rino Foschi hết sức tự hào. “Palermo sẽ đăng quang mùa này ư? Đó là một giấc mơ đẹp đẽ nhưng chúng tôi sẽ giữ chân mình trên mặt đất. Mục tiêu của chúng tôi vẫn là nhắm đến vị trí thứ tư. Ngôi vô địch từng rơi vào những CLB nhỏ, nhưng đó là những thời điểm rất khác so với bây giờ”.

Kể từ sau chiến thắng lịch sử của Sampdoria năm 1991, Scudetto luôn thuộc quyền sở hữu của những gã khổng lồ như Juventus, Milan, Inter, AS Roma và Lazio. Trước đó, vào năm 1985, Verona được xem là CLB “nhỏ” cuối cùng giành được ngôi vô địch.

Guidolin cũng không để ánh hào quang ở San Siro làm chóa mắt: “Chúng tôi hiển nhiên là hạnh phúc với ngôi đầu bảng nhưng hành trình phía trước còn dài, rất dài…”.

NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục